Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi babyvina, 1/4/2013.

  1. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Mình thương và yêu mẹ mình nhất. Ngày anh chị em mình còn bé mẹ mình rất vất vả ở vùng quê nghèo làm đủ thứ nghề mới nuôi nổi ba anh em mình. Vì bố mình yếu và bệnh nên chẳng làm gì , mà tình bố mình gia trưởng nên có thể nói mẹ khổ đủ đường. Thật may ba anh chị em mình giờ đã lập gia đình và tạm ổn cs, nhà ai cũng có cuộc sống ko đến nỗi nào. Thế mà giờ có khó khăn gì mẹ vẫn là người sẵn sàng san sẻ với anh em mình. Mình giờ lấy chồng cũng chỉ đỡ đần mẹ được phần nào thôi, mẹ mình vẫn lao động hăng say những công việc vừa sức chứ ko vất vả như trước. Chúc mẹ luôn khỏe mạnh, con yêu mẹ nhiều, mẹ mãi mãi là chỗ dựa cho anh em chúng con...
     
    Đang tải...


  2. Victoria Lee

    Victoria Lee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Người mẹ điên!

    Truyện này em đọc lần thứ 2 rồi những vẫn xúc động vô cùng. Tình cảm mẫu tử sâu nặng đã giúp người mẹ làm được những điều không ai làm được
     
    babyvina thích bài này.
  3. Thanh_Sky

    Thanh_Sky Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Hay quá, thật nhiều những câu chuyện cảm động, các bạn tiếp tục up lên cho mọi người đọc với nhé
     
  4. meruby862011

    meruby862011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Tình yêu của mẹ có bao giờ kể hết ra được đâu. Bây giờ đã làm mẹ, mình nghĩ cũng có thể hy sinh hết cho con. Thì mẹ mình cũng vậy, sao trách ta ngày xưa còn thơ dại lắm lúc vẫn cãi mẹ để làm mẹ đau lòng thế chứ?
     
    babyvina thích bài này.
  5. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    khi còn nhỏ mà bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con và giờ có con mình mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ
     
    babyvina thích bài này.
  6. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Chị có nhiều câu chuyện cảm động quá chị à. E đọc mà cứ khóc dòng thôi.
     
    babyvina thích bài này.
  7. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    đọc bài này mà rớt nước mắt, cảm động quá. Cảm ơn bạn cho mình được đọc bài viết hay
     
    babyvina thích bài này.
  8. ducthuan0509

    ducthuan0509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Cảm ơn vì câu chuyện quá hay nhớ mẹ nhớ gia đình
     
    babyvina thích bài này.
  9. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chén cơm thừa còn lại

    bài này hay cảm động quá mẹ nó a , đúng là ko gì có thể bằng mẹ được
     
  10. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,662
    Đã được thích:
    1,054
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chén cơm thừa còn lại

    Tháng 7 mùa Vu lan..........
    Nguồn gốc lễ Vu lan

    Nếu ở Tây phương có ngày Mother's day (ngày của mẹ), Father's day (ngày của cha) thì Việt Nam có ngày lễ Vu Lan truyền thống mang ý nghĩ báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội.

    Đại đức Thích Nhật Thiện, ban trụ trì chùa Giác Ngộ (quận 10, TP HCM) giải thích, ý nghĩa của "Vu Lan" tức là "cái chậu" (hoặc bồn để đựng hoa quả, phẩm vật dâng cúng chư tăng nhằm cầu siêu cho những vong hồn thoát khỏi địa ngục).

    Tích xưa kể rằng, khi đức Phật còn ở dương thế, trong số những người theo hầu đức Phật có ngài Mục Kiền Liên, một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Tưởng nhớ mẹ nên một ngày nọ Mục Kiền Liên dùng đôi mắt thần nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ là bà Thanh Đề bị Diêm Vương đày làm quỷ đói do kiếp trước gây nhiều nghiệp ác.

    Thương mẹ quá, Mục Kiền Liên dùng phép thuật xuống địa ngục để mang cơm dâng cho người. Bà Thanh Đề do lâu ngày nhịn đói nên khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình vì sợ các cô hồn khác đến tranh. Chính vì vẫn còn tính "tham sân si" nên khi bà đưa bát lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ không thể ăn được. Chứng kiến cảnh này Mục Kiền Liên đau xót vô cùng bèn cầu xin Đức Phật giúp mình cứu mẹ.

    Đức Phật dạy rằng: Kiền Liên thần thông quảng đại nhưng một mình không thể cứu được mẹ do ác nghiệp của bà quá nặng, chỉ còn cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong thành công. Vào ngày Rằm tháng bảy, nhân lúc chư tăng mãn hạ (sau 3 tháng an cư kiết hạ) thì sửa một cái lễ đặt vào trong chiếc chậu để dâng cúng và thành khẩn cầu xin mới có thể cứu rỗi vong nhân khỏi địa ngục tăm tối.

    Mục Kiền Liên thành tâm làm theo lời Phật dạy và không những cứu được mẹ mà còn giải thoát được tất cả vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Từ đó ngoài ý nghĩa "mùa hiếu hạnh", tháng bảy Âm lịch còn gọi là tháng "xá tội vong nhân", tức là thời gian các vong hồn được thả tự do. Trong những ngày này, người dân thường lập đàn cầu siêu hoặc cúng thí (bố thí) thức ăn cho các cô hồn (tức là vong hồn không có người thân) để mong họ phù hộ cho mình.

    Từ đó về sau theo lời Phật dạy, các phật tử muốn báo hiếu cha mẹ cũng cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Mặt khác dân gian còn gọi tháng bảy là "tháng cô hồn" không đem lại may mắn, người ta thường tránh khởi sự làm ăn mua bán xây nhà trong thời gian này.
    Mẹ cài bông hồng đỏ cho bé trong ngày

    Mẹ cài bông hồng đỏ cho bé trong ngày "Lễ hội tình thương" được tổ chức nhân mùa Vu Lan tại quận 5, TP HCM. Theo phong tục, ai cài hoa hồng đỏ là còn mẹ, người mất mẹ sẽ cài hoa trắng. Ảnh: Thi Trân.

    Ngay từ đầu Công nguyên, đạo Phật được ghi nhận đã có mặt trên đất nước Việt Nam. Giáo lý Phật đà đã sớm được tiếp nhận và từ đó hội nhập vào đời sống văn hóa của người Việt một cách ôn hòa, sâu sắc. 21 thế kỷ qua, một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo đã sớm chuyển thành ngày lễ có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, là lễ Vu Lan.

    "Trong đời sống tinh thần của người Việt, sự tích hay nguồn gốc của Rằm tháng bảy dường như không quan trọng. Điều linh thiêng là vào ngày đó, một chiếc cầu vô hình dường như được bắc giữa hai bờ của thế giới Dương (người sống) và thế giới Âm (người chết)", nhận định của Đại đức Nhật Thiện.

    Lễ Vu Lan ở Việt Nam không những nhắc nhớ việc báo hiếu cha mẹ mà còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn để biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

    Trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, người ta đặc biệt trân trọng ơn cha mẹ sinh thành, nhất là mẹ đã mang nặng đẻ đau và vất vả nuôi con. Cha mẹ sinh ra ta nhưng để có cha mẹ thì phải nhớ đến ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ. Vì thế trong "mùa hiếu hạnh" này mỗi con người được nhắc nhớ tìm về nguồn cội, ông bà, tổ tiên.

    Nhiều người xin chữ thư pháp về tặng cha mẹ hoặc treo trong nhà để nhắc nhở con cái về lòng hiếu thảo. Ảnh: Thi Trân.

    Nhiều người xin chữ thư pháp về tặng cha mẹ hoặc treo trong nhà để nhắc nhở con cái về lòng hiếu thảo. Ảnh: Thi Trân.

    Theo giáo lý Phật dạy, việc tỏ lòng thành kính biết ơn đấng sinh thành của mỗi người có những cách khác nhau. Riêng các phật tử thường làm lễ cúng dường, lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng...

    Vào ngày này, mỗi người thường được cài lên áo một chiếc hoa hồng: màu đỏ cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Đó là may mắn lớn nhất mà người đó còn có được trên cuộc đời này. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nề nếp gia phong anh em hòa thuận.

    "Nếu người Tây Phương tự hào về ngày truyền thống Mother's day, Father's của họ thì người Việt Nam nói chung cũng có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan của mình. Tuy nhiên là phận con cái, mỗi người chúng ta cần thể hiện tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ mọi lúc chứ không chỉ riêng trong dịp này", Đại đức Nhật Thiện nói.

    Thi Trân
     
  11. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,320
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Em đọc rồi, đọc lại vẫn thấy hay.........
     
    babyvina thích bài này.
  12. zinzin_bebe

    zinzin_bebe Mẹ Tuệ Linh

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ. "Yêu mẹ nhất trên đời" là lời con gái mình hay nói với mình. Ko biết khi bé mình có từng nói với mẹ như vậy không? Giờ đã đi lấy chồng, đã có con, vẫn thèm được về nhà, nằm ôm mẹ ngủ.
     
    babyvina thích bài này.
  13. amthuc123

    amthuc123 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Rất hay và ý nghĩa đây là lân đầu tiên minh vào web làm cha me.
     
    babyvina thích bài này.
  14. thuyhang33

    thuyhang33 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Câu chuyện ý nghĩa và rất xúc động! Thanks.
     
  15. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,662
    Đã được thích:
    1,054
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Con gái ở thành phố gọi điện về: “Ngày mai, con dẫn bạn con về ra mắt bố mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là trai thành phố,con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt”.

    Cúp máy mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghe con nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt, nhưng lại lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo.

    Cả đêm mẹ trằn trọc, hết xoay mình lại trở người. Bố thấy mẹ cọ quậy cũng thức giấc theo: “Sao không ngủ đi mà còn vắt tay lên trán thế?”. “Đang nghĩ xem ngày mai nấu món gì đây. Bạn nó sống trên đó chắc đã quen với món ngon, mấy món ở quê không biết nó có dùng được không?”. “Gì chứ thịt gà quê luộc và canh cua đồng thì còn gì bằng. Trên thành phố có tiền chắc gì đã mua được những thứ đó” – bố “hiến kế”. Mẹ thấy cũng có lý, đầu nhẹ bẫng đi nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì đã nghe tiếng gà gáy.

    Mẹ thức dậy, dắt chiếc xe đạp ra sân. Xe non hơi lại phải gọi bố dậy bơm. Trước khi đạp xe ra chợ, mẹ không quên quay lại dặn bố: “Bố nó nhớ quét cửa ngõ cho sạch sẽ rồi hẵng đưa trâu ra đồng thả nhé”. Bố ừ à rồi đùa “đón con rể mà cứ như đón tổng thống” ấy.

    Trời nắng nóng 38, 39 độ, mẹ đi chợ về giữa đường thì xe bị xẹp lốp. Đứng chờ bác thợ sửa xe mà mẹ nôn nóng không yên. Về nhà cũng chẳng kịp thay quần áo, mẹ xắn tay vào bếp. Vừa đặt nồi cơm lên thì mất điện nên phải cho ra xoong gang nấu bếp củi, vừa canh lửa vừa tranh thủ giã cua. Nghĩ cảnh trời nắng con đi đường xa về chắc sẽ khát nên mẹ lại tất tả đi hãm ấm chè vối. Đang xoay vần trong bếp thì nghe tiếng xe máy vào ngõ, mẹ mừng quýnh vuốt mồ hôi chạy ra. “Con rể tương lai” nhìn thấy mẹ tươi cười chào hỏi còn con gái có vẻ không vui. Suốt bữa ăn con gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó khiến mẹ thấy lo. Rồi mẹ cũng biết được lý do khi nghe con gái càu nhàu: “Con đã dặn mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi mà cái thùng nướcgạo mẹ vẫn để chềnh ềnh ở trước cổng,đi vào đập ngay vào mắt”. Mẹ lặng người nghe con gái trách móc. Tối qua mẹ đi lấy nước gạo về muộn, cơm nướcxong lại phải dọn dẹp nhà cửa để đón bạn con về, sáng lại đi chợ sớm nên chưa kịp cất đó thôi.

    Tưởng ngày nghỉ cuối tuần con sẽ ở nhà vài ba hôm, ai dè con bảo chiều sẽ lên thành phố luôn vì mai có việc. Trời chiều nắng vẫn còn chói gắt nhưng mẹ đã phải đội nón ra vườn hái túi chanh tươi để con mang lên dùng trong những ngày nóng, rồi lại hì hụi gói ghém cho con chục trứng gà.

    Con gái đi rồi, bố lắc đầu nhìn mẹ: “Không biết là nó bận việc thật hay sợ ở nhà mất điện chịu không được? Có mỗi cái thùng nước gạo thôi mà nó cũng cằn nhằn mẹ, chẳng lẽ nó đã quên nhờ có cái thùng nước gạo mẹ nó nuôi lợn mới có tiền cho nó ăn học hay sao?”. Mẹ lẳng lặng đi vào nhà, lòng gợn buồn.
     
  16. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,662
    Đã được thích:
    1,054
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chén cơm thừa còn lại

    Tom Attwater, một người cha ở Anh đang phải đối mặt với căn bệnh u não sau khi được chuẩn đoán từ tháng 9 năm ngoái. Tuy vậy, cuộc sống của anh bây giờ lại là đang cố gắng tìm cách chữa trị và cứu sống cô con gái bé bỏng chỉ mới 5 tuổi của mình. Bé Kelli mắc phải căn bệnh u nguyên bào thần kinh khi mới 3 tháng tuổi (một dạng ung thư). Dù đã 2 lần chiến thắng được tử thần, nhưng khối u này vẫn có khả năng tái phát và cô bé cần được điều trị tại Mỹ. Do đó, Tom đã nguyện làm việc cật lực trong những ngày tháng cuối cùng của mình để có thể đạt được số tiền 820.200 USD cho việc điều trị của con gái mình. Gia đình bé nhỏ của Tom Attwater Hiện tại, Tom đã có gần đủ số tiền từ quỹ từ thiện, thế nhưng vấn đề lớn ở đây là thời gian không còn nhiều nữa. Trong một lần kiểm tra, bác sĩ cho biết khối u của Tom đang dần lớn hơn.Anh chia sẻ: “Một số người khuyên tôi nên từ từ và dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Nhưng làm thế nào tôi có thể thoải mái sống trong khi dòng đời của Kelli đang bị rút ngắn dần?” “Việc gây quỹ là một công việc không dễ dàng, nhất là những ngày tôi quá mệt để có thể ra khỏi giường. Nhưng thú thực, tôi không thể để mình thư giãn cho đến khi tôi biết chắc Kelli có được một cơ hội tốt nhất cho cuộc sống tương lai lâu dài và đầy đủ. Tôi đã hết thời gian, nhưng lại có một cuộc sống tuyệt vời. Vì vậy, nếu ngày mai tôi có chết, tôi cần phải hoàn thành mọi thứ tốt nhất cho Kelli.
    Tom đã quyết định để lại di chúc cho con gái bé nhỏ của anh, và đây cũng là một lá thư vô cùng xúc động:
    “Kelli con yêu, Bố rất tiếc vì không được chứng kiến hình ảnh con lớn lên dù đó là điều bố rất muốn. Nhớ đừng trách cứ ai vì điều này nhé. Cuộc sống còn nhiều điều may mắn lắm, chẳng qua là bố gặp xui xẻo chút thôi. Bố ước rằng mình có thể làm cho con thấy tốt hơn, rằng bố không bị ung thư và con sẽ không phải chứng kiến cảnh bố đau đớn như con vẫn thường thấy. Bố ước rất nhiều thứ khác nữa nhưng không thể. Lẽ ra bố con chúng ta sẽ có thể đùa vui cùng nhau trong bữa ăn, tán chuyện, uống cà phê với nhau nhưng bố sợ sẽ không kịp có điều đó. Bố không thể đưa con đến trường trong ngày đầu đi học, chờ con về trong ngày hẹn hò đầu tiên, ôm chặt lấy con khi trái tim bé bỏng này bị tổn thương hay nghẹn ngào, hãnh diện vì con trong ngày con tốt nghiệp. Nhưng khi ông già này vẫn còn ở đây, bố sẽ cố gắng đưa những lời khuyên tốt nhất về cuộc sống cho con. Bố mong nó sẽ có ích. Mong rằng căn bệnh hiểm nghèo kia sẽ không tái diễn và con gái sẽ có một cuộc sống vui vẻ, đủ đầy và trọn vẹn.

    Trường học: Mọi người luôn nói rằng cần học hành chăm chỉ, bố chỉ mong con luôn làm mọi thứ tốt nhất với sức của mình. Bố đã từng học rất cừ nhưng điều đó không hẳn sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt. Đi học rất quan trọng, nhưng hãy luôn để bản thân con thấy thật vui vẻ và thoải mái nhé!

    Đám con trai: Ngay lúc này thì có lẽ con chưa nhận thức rõ được về sự khác nhau giữa các bạn nữ và bạn nam, với con, đám trẻ nào cũng là những người bạn. Điều đó thật ngọt ngào, nhưng Kelli à, khi con lớn lên mọi chuyện sẽ có thay đổi một chút. Con có thể thấy lũ con trai thật kì dị, bốc mùi và là những đứa cùng lớp phiền phức. Nhưng khi lên đến trung học, con sẽ nhận ra rằng bọn họ cũng dễ thương đấy chứ. Tom cùng bé Kelli Khi lớn lên chắc chắn con rồi sẽ có bạn trai –nhớ là phải thật sự lớn rồi đấy nhé! – nhưng bố sẽ không thể ở đấy để cảnh cáo bất cứ ý định đen tối nào của cậu ta. Vì thế, bố sẽ để lại cho con những lời khuyên rất cần thiết từ người đàn ông từng trải của con: Khi yêu 1 ai, rất khó để giải thích cảm giác của mình. Con có còn nhớ hình ảnh của bố mẹ cùng cười đùa và âu yếm nhau trên ghế sofa chứ, khi yêu con sẽ cảm nhận được trái tim con đẹp như một vườn hoa thơm. Đó mới là tình yêu thật sự. Hãy chọn một người biết tôn trọng con, lịch lãm và đàn ông. Con hãy hình dung hình ảnh cậu ta đang dùng trà và tán gẫu với gia đình chúng ta, và nếu con cảm thấy cậu ấy hoàn toàn thuộc về nơi này thì con đã tìm đúng người con cần. Tiếc thay, sẽ có một ngày trái tim con bị tổn thương. Nó đau đớn như thể thế giới này sắp sụp đổ vậy. Nhưng con yêu, rồi con sẽ vượt qua được nó thôi. Dù một mối tình lãng mạn không thể tiến triển hơn, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Đám con trai dù sao cũng có những lúc yếu lòng. Cuối cùng, nếu con có một cậu bạn thân, người luôn ở bên con khi những mối tình đến rồi đi, thì nhớ đừng ‘bỏ qua’ cậu ấy nhé. Đó có thể sẽ là người sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ và thật sự dành cho con.

    Đám cưới: Bố thường hay tưởng tượng về đám cưới của con gái với những điều vô cùng xúc động như khi bố sẽ dẫn con xuống thánh đường trước khi để con bay xa… Nhưng bố lại không thể làm điều đó. Kelli, bố xin lỗi con yêu. Nhưng con đừng buồn, bố sẽ luôn dõi theo con, ở bên con trong ngày này, cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc vì con đã tìm được một nửa của mình, luôn yêu thương và trân trọng con. À, liệu con có thể chọn mở bản nhạc gia đình (bài I’ll be there của nhóm Jackson 5 ấy) không? Điều này rất có ý nghĩa với bố, các cô, chú, người đã cùng lớn lên với bố, và bố biết con cũng cảm thấy thế. Bố sẽ ở đó, trong ngày trọng đại của con, ngay trong tim con, con yêu.

    Về mẹ con: Con và mẹ con sẽ có những lúc tranh luận với nhau, nhất là khi con đang tuổi ương ngạnh. Thế nhưng, con phải luôn ghi nhớ một điều rằng, mẹ là người yêu thương con nhất trên đời và mẹ luôn mong muốn những gì tốt nhất cho con. Hãy ôm mẹ khi mẹ cảm thấy buồn và cùng ở bên nhau, giúp nhau trải qua những lúc tồi tệ nhất khi bố không còn ở bên, con nhé. Khi ở tuổi dậy thì, đôi lúc con sẽ thấy bạn bè mình là đúng còn mẹ mới là người sai. Nhưng mẹ con phải có những quyết định cứng rắn hơn là những người bạn ngoài kia, bởi mẹ là người yêu thương con bằng cả trái tim. Hãy cư xử tốt và ngoan với mẹ nhé. Hai cha con vô cùng thân thiết bên nhau Gia đình: Không có gì quan trọng hơn là gia đình và những ký ức tuyệt vời mà chúng ta đã có với nhau.
    Bạn bè: Hãy đối xử với họ như họ đối xử với mình. Luôn tốt với những người từng giúp đỡ mình, và nhớ là việc bắt nạt, ức hiếp kẻ khác là điều kinh khủng. Đừng bao giờ, con nhé. Giáng sinh và những ngày sinh nhật: Vào ngày Giáng sinh đầu tiên khi không còn bố bên cạnh, bố hy vọng con và mẹ sẽ thắp một ngọn nến và tưởng nhớ về bố trong một vài phút nhé. Cũng sẽ thật tuyệt vời nếu con làm cho 2 chú khỉ đồ chơi nhảy nhót cùng nhau, vì chúng luôn làm cả nhà ta buồn cười mà. Đó sẽ là những điều khiến bố mỉm cười khi ở trên trời đấy con yêu. Hãy thay bố ghé thăm ông bà nội vào Ngày Tặng Quà (Boxing Day). Con biết đấy,có lẽ ông bà cũng buồn. Bố đã gửi quà tặng mọi ngày sinh nhật của con cho Dì Sue rồi. Bố ước là mình có thể ở đó để được ngắm khi con mở chúng ra. Bố mong là con sẽ thích mấy món quà ấy vì thực sự bố cũng chưa hình dung được lúc con lên 10, 15 hay 20. Bố không biết khi đó con có còn thích nhóm One Direction và nhảy nhót khắp phòng khách khi mở nhạc của họ không nữa.

    Sự nghiệp: Khi con nói mình sẽ là Nàng công chúa phi hành gia thì chỉ có mới 2 tuổi thôi, nên con mới có thể mặc một chiếc váy tuyệt đẹp và lên đường tìm kiếm những hành tinh mới. Còn bây giờ, có lẽ con dần nhận ra có những thứ là không thể, nhưng còn rất nhiều điều có thể đấy con yêu à. Hãy làm những gì con cảm thấy thích và hạnh phúc. Vì như thế, cuộc sống này sẽ trở nên vô cùng thú vị và dễ dàng cho con. Con sẽ phải khởi nghiệp bằng một vài ngành nghề khác nhau trước khi đến được với công việc mà mình yêu thích. Nhưng chẳng sao cả, cuộc sống này chỉ có một và cơ hội là của con.

    Cách cư xử: Hãy luôn nói “cám ơn” và “làm ơn” nhé. Bố và mẹ luôn rèn con cách cư xử vì điều này sẽ giúp cuộc sống của con đơn giản hơn. Luôn lịch sự, lễ phép, nhất là đối với người lớn tuổi. Đừng nói những gì con phải hối hận. Nhớ viết lời cám ơn gửi đến những người đã gửi tặng con quà, cũng như luôn hành xử tôn trọng và biết ơn họ. (Và đừng quên rằng trò chơi “cứt hôi” chỉ vui khi con lên 5 thôi, cô gái đầu gấu của bố ạ!) Học lái xe: Các cô gái sẽ được cha họ dạy lái xe nhưng thường là không thành công lắm. Nhớ là hãy sớm học và biết cách lái xe đấy nhóc con, đó sẽ là cách giúp con tiến xa hơn với thế giới bên ngoài đấy. Với lại, đừng để mẹ con dạy lái xe đấy! (Haha, anh đùa thôi, Joely). Du lịch nước ngoài: Nói một cách hoa mỹ thì đây là những chuyến đi cho tâm trí của con được rộng mở. Hãy nhìn ngắm thế giới bằng những cách con có thể, nhưng bố hy vọng con sẽ không đi bằng motor vì nó rất nguy hiểm. Tình yêu lớn nhất của Tom đó chính là con gái Kelli

    Luôn vui vẻ: Nụ cười của con lúc nào cũng thả ga, hết 100% cỡ luôn! Khi cười, cả cơ thể của con cũng cười theo và nó rất dễ lây lan niềm vui cho mọi người xung quanh. Bố mong rằng con không bao giờ mất đi điều đó. Thật không dễ để bảo rằng con đừng buồn khi bố ra đi, bố biết công chúa của bố sẽ buồn chứ. Và ước gì khi đó bố có thể vòng tay ôm lấy con, âu yếm, nựng nịu cho đến khi con mỉm cười lại. Con còn nhớ chú lừa bông Eeyore mà bố mua cho con ở cửa hàng từ thiện không? Con bảo rằng con sẽ bảo vệ và ôm lấy Eeyore mỗi khi nhớ bố. Chà, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Hãy làm điều này như một động lực giúp con vượt qua nỗi buồn, con nhé. Hoặc là cứ buồn thôi. Chắc con biết bố hy vọng con sẽ chọn điều gì mà, phải không con yêu?

    Hãy tham gia hoạt động từ thiện: Các tổ chức này đã từng giúp đỡ bố con mình đấy. Chắc con sẽ nhớ chuyến đi chơi của chúng ta đến công viên Disneyland, nhưng còn bố thì sẽ không bao giờ quên sự quyên góp, giúp đỡ từ mọi người để trả tiền chăm sóc sức khỏe cho con nếu lỡ căn bệnh ung thư có tái phát. Những người cao tuổi thì gửi thiệp cầu nguyện kèm 10 bảng Anh cùng tờ ghi chú rằng họ không có nhiều khả năng giúp đỡ. Mọi thứ đóng góp, mọi việc làm chỉ để dành cho con. Và cũng rất quan trọng cho việc ta đáp trả lại mọi người. Hãy làm nhiều điều tốt con nhé, đừng quên rằng ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn và con có thể giúp họ. Hãy nhớ lấy phương châm sống của mình: Luôn luôn cố gắng. Con có nhớ bố từng dạy rằng “Từ bỏ chỉ dành cho những kẻ thua cuộc” chứ, bố từng thất bại rất nhiều lần trong đời nhưng bố không bao giờ bỏ cuộc. Kelli, đừng bao giờ bỏ cuộc con nhé! Luôn tin vào bản thân: Trong cuộc sống này sẽ có nhiều kẻ nói rằng con không làm được việc gì cả. Nào, con hãy suy nghĩ và chọn lựa đi. Con có thể làm gì nào? Con có muốn như vậy không? Những thách thức lớn luôn đi kèm nhiều rủi ro nhưng lại tạo ra được sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu con muốn điều gì, luôn có cách của nó và chỉ cần con làm hết sức mình. Bố cá chắc rằng con còn có thể làm nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa. Con sẽ làm bố tự hào về những điều đó mà. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ nào.Và cuối cùng, cám ơn con vì đã là con của bố, Kelli. Cám ơn con đã trao cho bố lời tán dương vĩ đại nhất mọi thời đại bằng cách gọi ta là Bố. Có con trong cuộc sống này là điều trên cả tuyệt vời. Cám ơn con vì đã cho bố biết nhiều hơn về tình yêu và hạnh phúc. Hãy tận hưởng cuộc sống chứ đừng vội vàng lướt qua nó, con nhé. Bố sẽ luôn đợi con. Bố yêu hai mẹ con vô cùng, công chúa của bố.
    Gửi con ngàn nụ hôn, Bố xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
     
  17. Jenie Nguyễn

    Jenie Nguyễn Banned

    Tham gia:
    2/3/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    có mẹ nào đọc xxong mà khóc như mình ko, đánh dấu đọc dần vậy
     
  18. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,885
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Câu chuyện thật ý nghĩa,cảm ơn chủ top nhé
     
  19. Phong_ad

    Phong_ad Hãy sống với ngày hôm nay

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẩu chuyện cảm động về tình cha mẹ

    Hic..Những câu chuyện thật hay về tình mẹ..
     

Chia sẻ trang này