Kinh nghiệm: Một Sản Phụ Phải Tự Sinh Con Trong Bệnh Viện

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi mymyxd, 25/9/2007.

  1. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy đã vỡ ối, hai chân đứa bé đã ra mà không có một y bác sĩ nào đến giúp đỡ, sản phụ đành tự ngồi dậy... lôi con ra. Việc xảy ra tại Bệnh viện Bà Rịa.

    Sản phụ 20 tuổi, ngụ ở ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tối 10/8, thấy đau bụng, chị được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa khám. thì bất ngờ có triệu chứng sinh non (thai hơn 6 tháng tuổi). Các bác sĩ chẩn đoán có biểu hiện sinh non, thông báo với gia đình và hai bên chấp nhận bảo vệ tính mạng người mẹ là trên hết.

    Đến khoảng 3h sáng hôm sau, sản phụ chuyển dạ nên gọi người đến giúp đỡ nhưng không có bác sĩ trực. Lúc này chỉ có hộ lý nhưng cũng không ai giúp đỡ hay thông báo đến bác sĩ. Khi sản phụ vỡ ối, đứa trẻ đã lòi hai chân ra thì không có nhân viên y tế nào đến giúp đỡ. Bí quá, chị đành tự ngồi dậy... lôi đứa con ra.

    Sản phụ kể: "Lúc tôi bị đau bụng dữ dội thì 4-5 cô hộ lý, bác sĩ gì đó bảo tự leo lên bàn sinh. Tôi khát quá xin uống nước nhưng cũng chẳng ai cho. Người nằm kế bên nói đứa bé lòi hai chân ra rồi kìa. Tôi kêu bác sĩ đến nhưng không ai giúp, mấy cô hộ sinh ngồi ở ngoài trò chuyện, ăn uống rất bình thường. Tôi đau đớn, khó chịu nên ngồi dậy tự kéo chân đứa bé ra, khi đến tới vai thì nó bị kẹt lại. Tôi mệt quá thì có một cô tới dùng kéo cắt cửa mình cho em bé ra. Có một cô nói là đứa bé chết rồi nha...".

    Sau khi sự việc xảy ra, bà Trần Thị Sáu - mẹ chồng sản phụ - có làm đơn khiếu nại lên Bệnh viện Bà Rịa nhưng gần 10 ngày vẫn không được giải quyết. Bà Sáu tiếp tục làm đơn lên Sở Y tế để khiếu nại. Bà cho biết, sau đó Bệnh viện Bà Rịa đã đến nhà nhận có thiếu sót.

    Ngày 6/9, Bệnh viện Bà Rịa đã có công văn giải trình, thừa nhận thiếu sót của bác sĩ và các nữ hộ sinh và cho biết đã kiểm điểm kíp trực, phê bình trước toàn bệnh viện, hạ hạnh kiểm bác sĩ, nữ hộ sinh trưởng kíp trực và nữ hộ sinh trực tiếp theo dõi sản phụ.

    (Theo Thanh Niên
    :confused:LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU LÀ ĐÂY CÁC MẸ Ạ! nghe thấy buồn quá ,thương cho người mẹ trẻ phải chịu đau đớn hắt hủi khi cần được giúp đỡ nhất ,thương cho cháu bé chưa kịp mở mắt chào đời .Lại một minh chứng cho cái gọi là tệ nạn phong bì ,nếu người nhà mẹ trẻ đó luồn cúi họ (những lương y vô lương tâm )cộng thêm cái phong bì dầy cộp liệu họ có nhẫn tâm như vậy không nhỉ ? Xảy ra chuyện gì đó rồi lại kiểm điểm +kiểm điểm =quên lãng .Po tay thôi <mình là dân đen mà có việc gì dù lớn hay bé vẫn phải hát bài ...ĐẦU TIÊN LÀ ...TIỀN ĐÂU ?/??
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mymyxd
    Đang tải...


  2. Mẹ Bống Bin và Tin

    Mẹ Bống Bin và Tin ♥♥ HỘI RỒNG 76♥♥

    Tham gia:
    31/3/2007
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    2,321
    Điểm thành tích:
    1,013
    Bây giờ chỉ tiền là trên hết cả nhà ạ ? Buồn quá về xã hội bây giờ .Đạo đức chắc sắp tuyệt chủng::):)(
     
  3. TigerFather

    TigerFather Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Không phải hạ hạnh kiểm mà phải truy tố chứ . Gián tiếp giết chết một mạng người cơ mà .
     
  4. bolatatca

    bolatatca Banned

    Tham gia:
    2/3/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đàn ông vượt biển có bạn
    Đàn bà vượt cạn, một thân một mình.

    Đúng như câu nói trên thật.

    Thế này thì chán thật !!!!......
     
  5. beti

    beti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng thế cần phải trừng trị nghiêm khắc những vị Lương Y vô trách nhiệm thiếu lương tâm .
     
  6. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    TRời ơi ,thương 2mẹ con quá, em đẻ cũng phải chịu cảnh giống vậy nhưng may mắn hơn , khổ lắm . Bây giờ chả dám bước chân vào bệnh viện nữa .
     
  7. Hoa Trà

    Hoa Trà Banned

    Tham gia:
    6/3/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Càng thương 2 mẹ con, thì càng giận những người làm ngành y mà thiếu cái đức cái tâm.
     
  8. anhphamhn

    anhphamhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    2,127
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc xong thấy tim mình đập nhanh hơn, thương đứa nhỏ vô tội và thương người mẹ trẻ vất vả, tại sao lại vô tránh nhiệm và coi thường sinh mạng người khác như vậy ?
     
  9. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Quả thật không còn gì để nói, potay.com ::):):)(
     
  10. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc xong thấy buốt hết cả ruột các mẹ ạ ! đành rằng cái kiểu không ca bài ...ĐẦU TIÊN LÀ TIÊN ĐÂU ? sẽ bị lạnh nhạt ,có đau đớn có muốn hỏi han cũng chả ai thèm để ý bây giờ là chuyện THƯỜNG NGÀY ở BỆNH VIỆN rồi nhưng mà nghĩ đến cảnh người mẹ trẻ đau đớn ,vật vã ,tủi hờn một mình cô đơn trong phòng sinh với đứa bé thơ dại đang muốn trào đời với những LƯƠNG Y NHƯ ÁC QUỶ kia đang ngồi ăn quà vặt nói chuyện phiếm nghe xong chỉ muốn ..đấm vỡ mặt chúng nó ra thôi các mẹ ạ !(xin lỗi vì nghe bạo lực quá nhưng đấy là cảm giác của mình khi đó )
     
  11. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Rồi lại ca bài xin lỗi + kiểm điểm +rút kinh nghiệm =quên lãng thôi .Nản lắm ,thời nay thì thôi cứ niệm kinh (TIỀN LÀ TIÊN LÀ PHẬT _LÀ SỨC BẬT CỦA LÒ XO_LÀ THƯỚC ĐO CỦA ...LƯƠNG TRI )thôi các mẹ a! Chỉ chết dân đen và dân nghèo thui
     
  12. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nằm trong số đó mới chết chứ _hicx_hicx
     
  13. Mẹ Đốp

    Mẹ Đốp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hu hu ... thương cho e bé quá ,, người mẹ sẽ bị ám ảnh suốt đời vì chuyện này mất thôi , bới chứng kiến cảnh con mình mất :(
     
  14. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Bé mới được có 6 tháng tuổi thôi bạn ơi. Nhưng vấn đề là giữa đường thấy nạn, chẳng quen biết, chẳng kinh nghiệm còn cứu mà đây vào bệnh viện, ở phòng đẻ rồi mà như ở chốn không người. Dã man là ở chỗ đấy, thất đức là ở chỗ đấy...
     
  15. Me_Bee

    Me_Bee Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    3,016
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    153
    TRời, thương em bé vô tội quá .... Là mình chắc sẽ băm vằm êkíp bác sỹ hôm đó ra, ...Thương cho người mẹ và sinh linh bé hỏ quá đi mất , fải kiện chứ sao có thể chỉ kiểm điểm được :twisted:
     
  16. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đồng ý với bạn trách nhiệm và lương tâm và tư cách làm người của những con người này bị ...quạ tha mất rồi .Thật đau lòng nếu xã hội xuất hiện nhiều loại người mất lương tri như thế này .
     
  17. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    ở xã hội nào cũng có những kẻ vô lương tâm, vô trách nhiệm... bên cạnh những tấm lòng cao cả bao giờ cũng có những kẻ chỉ biết thượng đội hạ đạp. Thế nhưng, trong một xã hội thực sự sống và làm việc trong khuôn khổ luật pháp, thì bất cứ một hành vi vô lương tâm, vô trách nhiệm nào cũng phải trả giá không sớm thì muộn, không bao giờ có tình trạng "nghiêm khắc cảnh cáo" rồi "vũ như cẫn" chỉ khi nào người ta không coi trọng con người, không tôn trọng những nguyên tắc về pháp quyền và nhân quyền thì mới xảy ra những chuyện như...đùa một cách chua xót như thế này !
     
  18. batroicon

    batroicon Banned

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc rồi thấy thắt ruột. Trước đây mình nghe mấy chuyện này cũng buồn nhưng chưa thấm thía, có con rồi, nghe thấy ruột gan mình nó xót xa lắm, cứ tưởng tượng con mình như thế thì........................
     
  19. Sony Mum

    Sony Mum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Đau lòng quá. Cái bọn bác sĩ hộ lý ở đó chết hết lương tâm roài. Người ngoài đọc còn thấy xót xa. Cái này phải tùng xẻo mới hả dạ đấy chứ kiểm điểm gì.
     
  20. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Tội nghiệp cho mẹ con nhà chị đó quá. Không biết trên diễn đàn này có ai là bác sĩ, y tá của các bệnh viện sản không! Để họ đọc và biết xem phản ứng của mọi người với lương tâm của các y bác sĩ vô trách nhiệm. Và hi vọng qua đó mà thức tỉnh đựoc lưong tâm của họ phần nào nhỉ!
     

Chia sẻ trang này