Em xin chia sẻ với các mẹ một kinh nghiệm. Đấy là có nhỡ ốm đau, cấp cứu gì thì cũng đừng có vào cái viện 198 của bộ công an ở đường trần bình nhé. Hix, hôm trc chỗ em làm có một bác bị tai nạn nghề nghiệp, đứt mất động mạch ở cổ tay. Phải đưa vào cấp cứu ở viện 198. Mà em thề là chưa thấy bệnh viện nào mất nhân tính như cái viện đấy. ai lại người ta đứt động mạch, máu phun phè phè mà chưa đóng tiền nhất định chưa cấp cứu. Đến lúc rút dc tiền vào đóng thì 11h30, nv bệnh viện báo hết giờ, ko thu tiền. chờ buổi chiều. thế thì còn cấp cứu cái gì. đến lúc xét nghiệm máu để truyền thì cái ông xét nghiệm ngồi buôn dưa, điện thoại, giục hết hơi làm cho người cấp cứu mới đủng đỉnh đi làm. rồi yêu cầu thanh toán vật tư y tế như bông băng, gạc... chém hơn 300k, bảo tưởng có trong viện phí rùi thì giải thích là lúc nãy '' tôi ứng trước để mua vì đang vội'' thanh toán cho tôi cái, mà ko có hóa đơn đỏ đâu nhé. đi mua thuốc cho người bệnh thì 14h chiều còn bảo đang ngủ trưa, chưa bán. mà phải đổi tiền lẻ đi chứ mua thuốc ít mà đưa tiền chẵn ai có để trả lại. em là em xin vái luôn cả nón. chia sẻ với các mẹ để các mẹ còn biết mà tránh cái viện đấy ra.
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Bệnh viện của Nhà nước, lại là của CA mà mẹ nó, hix, ai bảo mẹ nó không chạy chọt để được cấp cứu ngay...
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 đúng là bức xúc thật, mình mà gặp trường hợp này mình cho đăng báo cho đuổi hết lũ bác sỹ nhẫn tâm ấy đi!
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 may là mình ko bị vậy, thà ra ngoài làm còn nhanh gọn hơn 1 chút mặc dù tốn hơn. Vào viện toàn bác sỹ ăn tiền mà ai dùng bảo hiểm thì còn chết nữa
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Nghe bạn kể mình còn thấy bức xúc huống chi là người chứng kiến cảnh ấy, sao họ có thể thờ ơ với mạng người như vậy chứ nhỉ? Không thể hiểu được, tình thương cộng đồng hình như Càng ngày càng trở nên Xa xỉ trong xã hội chúng ta ngày nay thì phải...
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Theo em thì cái gì cũng chạy chọt thì chết à, nhất là bệnh viện quân đội thì phái hơn bệnh viện bên ngoài chứ nhỉ? Người ta đang trong tình trạng như thế mà bọn nó vô cảm thế uh? em có một lần cũng bị ngã, máu chảy kinh lên dù ngày nghỉ lễ 2.9 nhưng các bác sỹ, y tá vẫn nhiệt tình chạy chữa, nghĩ lại thấy mình may mắn quá, nhưng đó là bệnh viện ở quê em ạ, keke
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 em đọc cái này cũng giống cảnh em đưa 1 bạn đi cấp cứu đau quận thận ở TP. Bắc Ninh đó. Giờ mà không có tiền cho mấy loại người đó thì còn thủ tục hành chính lắm, viện nào chả vậy mà càng viện lớn thì càng phải tiền nhiều, hỏi sao các viện lớn bác sỹ nào cũng đi ô tô con đi làm. Mà hành chính của nhà nước thì hành dân là chính. Thôi bạn ak? dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta thì bị hành là đương nhiên rồi, và cũng rất nhiều người bị hành như vậy mà chứ cứ đơn cử như mấy anh làm chính phủ có tên tuổi xem, lại mấy ông BS đó chạy đi chạy lại như cún ngay ý ak
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Mẹ nó nhờ báo chí khui ra đi ạ, à mà e có nghe nó có số đường dây thép của bác bộ trưởng bộ y tế xem ạ :Cuoi
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 bệnh viện này của bộ công an mà, e tưởng nó chỉ nhận bệnh nhân khối cơ quan công an, bộ đội..
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 hic cái bọn này cứ phải ra đường cho viên gạch vào đầu nó mới chừa bây giờ làm gì có bs như mẹ hiền nữa, toàn mẹ ghẻ hết
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Nhà em ngay gần viện này nhưng may là cũng chưa phải vào đây bao giờ, đang bảo lúc nào cần khám gì thì đưa người nhà vào đó khám cho gần. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ nhé!
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Bác sĩ kiểu này thì hại người chứ cứu người à, mình tưởng bv của công an thì nó phải làm việc quy củ chứ, phải nhà tớ thì tớ làm ầm lên cho mà xem, nhất là bét, bọn này thấy người hiền nó bắt nạt đấy mà. Mấy người kiểu này là phải phủ đầu ông bà có muốn xem cái mặt của mình trên báo không?
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 hix. e đã từng vào đây rồi! mà e thấy giờ viện nào chẳng vậy! hix. ko biết y đức chúng nó vứt hết đâu rồi e bức xúc lắm!! giờ vào viện là cứ phải tiền tiền tiền.Đến khổ khi bệnh tật!
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Hix, em hay mua giấy khám sức khỏe ở viện 198, Viện này nó chỉ nội bộ cho ca và nếu dịch vụ gì gì nó mới nhanh - gọn cho mình thôi. Thôi, mẹ nó cạch mặt viện ý là được.
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Đi khám bệnh ở những BV.....của NN như này mệt lắm. Chứ BV tư, mà ngồi buôn dưa lúc khám, GĐ mà biết là mất việc.
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 đọc lời chia sẻ của chị em cũng bức xúc hôm 6/4 em với chồng em đi khám ở bệnh viện xanh pon. Em còn đang định kiến ý với cái sđt đường dây nóng ý( Cơ mà không hiểu đường dây nóng ý là số gọi khẩn cấp lúc cấp cứu hay là số để bệnh nhận kiến nghị nữa) hix
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 hic hic hic hình như bệnh viện 198 chỉ phuc vụ trong ngành là chính thì phải.nhưng mà thái độ thế này mất nhân tính quá