hic, thời tiết đã ẩm ương, cảm cúm, sì sụt hâm hẩm sốt, người cứ oải ra đã đành. Công việc thì chả đâu với đâu, ẩm ương kinh khủng. Sếp thì cứ sáng sáng, trưa trưa hỏi tiến độ. Cái mốc doanh số thì lơ lủng treo trên đầu, Qua 1/3 tháng rồi mà chưa đc 1/10. Hic, vốn là người vô tư, lạc quan mà hnay e thấy uể oải vô cùng. Chưa bao giờ có cái cảm giác ấn phím F5 mà như chờ tin xổ số. Hầu hết các mẹ lên LCM để buôn bán thêm. Em thì lại phục vụ cho công việc hiện tại. NVKD mới, ít quan hệ, chỉ tận dụng được thế mạnh của m là mạng mẽo, máy tính, vậy mà chả đâu vào đâu Top lập ra thì cứ lặn hụp như chưa từng được nổi. Vò đầu bứt tai ko biết m sai chổ nào, cần thay cần sửa cái j để cải thiện. haizzz hichic, mất hết niềm tin, oải, chả mún làm j nữa. huhuu =((
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Bạn ơi, mình có cách giúp bạn đây. Cố gắng lên nhé. Bạn thử đọc qua xem có giúp được gì cho bạn không? Có chỗ nào sai góp ý cho mình, chúng ta cùng tiến bộ nhé: Oh yeath, sau 2 tháng 5 ngày topic của em đã lên Top.
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! chia sẻ với chị, giờ làm gì cũng khó khăn bán hàng cũng vậy chắc kinh tế kém nên chỉ dùng mặt hàng nào thực sự cần thiết thôi.
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! chị ơi em vừa hỏi bên topic đấy ah, nhà mình chuyển hàng từ mấy ram giấy A4 chị nhỉ em ở sau bảo tàng HN ah
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! hì, được như bạn thì tốt quá! để m ngâm cứu xem sao. kết cái câu ở chữ kí của bạn ghê cơ
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! hì, đúng là thời buổi khó khăn cái gì cũng cắt giảm, nhưng cơm, gạo ko cắt được, cơm ko cắt được, chúc bạn đắt hàng nha. về giấy m inbox cho bạn rồi đó
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! em cũng giống chị, làm việc mà cứ như há miệng chờ sung ấy, chẳng có order gì cả, buồn thật
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Cố nhên Chiaky! Oải thì có lúc oải thật nhưng sau đó phải cố gắng gấp đôi! hi, ông trời chắc chắn sẽ ko phụ công người.hì
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! tình trạng chung các mẹ nhỉ..em thì muốn về quê quá rồi đây nè..chả lẽ về nhà nghỉ 1 tháng cho thoải mái rùi mới đi xin việc tiếp hị hị...cố lên nào
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Sao lại chán? cuộc sống đang rất có nhiều điều tươi đẹp mà, đừng chán mẹ nó nha.
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Bạn ơi đừng nản vì thời buổi này nó kho khăn chung như thế, mfinh hơn 2 tháng rùi chưa có lương nè, hic hic
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! chị mới thay avatar à, em thì đi làm cũng làm NVKD, nhưng công việc của em chủ yếu do khách chủ động tìm tới, mỗi tội luơng thấp chị ạ, còn ko có doanh số áp cho mình nên cũng thoải mái. mới tập tành kinh doanh trên này nhưng em thấy ko khả quan lắm chị ạ, nhiều lúc cũng thấy chán nản kinh khủng. cuộc sống thì ngày càng khó khăn, em đang cố gắng tìm thêm cái gì kinh doanh xem có lối thoát nào ko đây hị hi.
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Sao thế chị, họ giữ lương của chị ạ? em thì vốn đã ko có tiền, cty nào mà giữ lương kiểu đó chắc em chết ko kịp ngáp mất, haizz, chả biết làm thế nào. công việc thì lương thấp, kinh doanh thì chả đâu vào đâu, chán
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Cố lên em, thời buổi khó khăn làm gì cũng khó cả. EM chịu khó tìm danh sách các cty rồi lấy số điện thoại mà giới thiệu, hỏi han nhiều họ sẽ nhớ tới mình khi cần thì họ tự liên hệ, biết đautháng này doanh số thấp nhưng tháng sau lại ngất trời.... Có công mài sắt có ngày nên kim. HIhi, chị cũng toàn nhủ chị thế đấy ( nhưng toàn phốt thôi ah:->)
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! Hnay sốt nằm nhà, tối mới mò vô LCM đc. Đọc được comment của mọi người mà thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều rồi. Tình trạng chung nhỉ? nhiều lúc e cứ bi quan bảo m đen đủi, m yếu kém nên mới vậy.hichic, cứ chán nản là lại nghĩ cho mọi thứ trở nên tồi tệ vậy đấy ạ! Cố lên Chiaky! Cả nhà cùng cố gắng nhé!
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! CTy trước m cũng bị nơ lương dài dài, nghỉ việc 5 tháng rồi mà gần 2 tháng lương cuối vẫn chưa nhận đc đồng nào.hic. nếu mà cty nợ lương nhiều quá thì nên tìm đường khác bạn ạ! Lúc trước m cũng cố nhưng giờ nhận ra là lẽ m nên nghỉ sớm hơn
Ðề: Chán vô cùng tổ quốc ta ơi! hi, uk, cái ảnh vừa tự sướng vào 1 hôm tự nhiên thấy rất phởn nên làm avar lun hi, nvkd thì bấp bênh lắm, phải cố gắng nhiều. m cũng mún kinh doanh thêm nhưng chưa nghĩ ra m bán j nên vẫn dậm chân tại chổ nè