Có thể mình mở topic này là hơi sớm, nhưng cứ chuẩn bị dần dần là vừa Cu lớn nhà mình sinh tháng 12/2008, tính theo năm thì sang năm là vào lớp 1 rồi. Đứa đầu nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình cũng mới chỉ cho con đi học tiếng Anh, gọi là học nhưng thực chất là tìm cho bạn í chỗ chơi thôi, 4-5 đứa cùng khu nhà chung cư học với nhau ở Trung tâm do NSND Tường Vy mở ở Mai Dịch. Các bạn đến đó chơi trò chơi, học tiếng Anh qua các bài hát, các trò chơi, vẽ tranh, tô màu. Mình thấy bọn trẻ rất hứng thú. Tối qua các cô còn tổ chức cho con nặn bánh trôi bánh chay, mỗi bạn một bát đem về khoe ầm ĩ (u). Các mẹ đã chuẩn bị gì cho con vào lớp 1 chưa, chúng mình cùng chia sẻ nhé
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Cho mình tham gia với, Gái nhà mình sinh tháng 8/2008, nhanh quá, vậy là sang năm cũng vào lớp 1 rồi. Mình cũng cho con đi học tiếng Anh từ lúc 3.5t, học theo giáo trình dành cho trẻ em của nước ngoài, ở nhà nàng ấy cũng thích xem các đĩa tiếng Anh nữa nên trộm vía vốn tiếng Anh cũng tàm tạm. Quan trọng là rất thích học. Về chữ thì nàng ấy biết hết bảng chữ cái từ lúc 3t rồi, xong cũng được mẹ đọc sách truyện trước khi đi ngủ nên nàng ấy khá nhạy cảm với chữ. Giờ có thể tự đọc được khá nhiều từ (mặc dù ko biết cách đánh vần ) Về toán thì nàng cũng khá ổn, vì mình hay mua các sách tư duy về học cùng con nên đến giờ nàng ấy có thể đọc từ 1 đến 100, biết cộng trừ trong vòng phạm vi 20 khá nhanh, các bài toán về logic cũng biết làm. Nói chung mình ko có ý định cho con ôn vào lớp 1 như các bạn khác, chủ yếu là mình dạy con theo kiểu vừa học vừa chơi, mưa dầm thấm lâu từ khi con còn bé tí đến h, và mình khá hài lòng với kết quả đó. Hi vọng vào lớp 1 bạn ấy có thể phát huy được những gì mình đã học được, chỉ sợ kiểu của mẹ lệch pha so với kiểu của cô thì cũng gay.
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Đây là đứa thứ nhất hay đứa thứ hai nhà chị vậy ạ
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé hi cho mình tham gia với, cu nhà mình cũng 2008 mà ko biết đi học lớp 1 thế nào giờ....
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Bé đầu nhà mình bạn ạ, mình mới chỉ có 1 bé thôi
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Hic, ông con nhà mình thì chả biết mặt chữ nào cả, mặc dù mẹ và bà cũng dạy bằng cách cho chơi xếp hình bằng số và chữ. Cơ bản là cu cậu k tập trung. K hiểu sau đi học sẽ ntn đây
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Trộm vía, bạn này thế là khá ổn đấy mẹ nó nhỉ (u)
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Mình tham gia cũng các mẹ nhé, cu bé nhà mình sang năm cũng đi lớp 1 rùi.
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Welcome hai mẹ nhé. Mình đang mông lung lắm đây, cái gì cũng muốn. Sợ nhất là mình đẩy con mình vào tình trạng bị nhồi nhét, hic
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Cho em tham gia với Em cũng đang sốt ruột lắm các mẹ ạ,liệu bjio cho đi học luyện chữ thôi chứ còn gì nhỉ,hic..em đang có bé nữa mới 7 tháng chẳng tập chung được dậy con gì?có mệ nào biết chỗ nào luyện chữ,học làm quen với lớp 1 ko a?chỉ em với nhé,em ở chùa láng gần chỗ này thì càng tiện ạ
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Giờ chưa cần đâu em, để qua Tết đi. Nhà chị dưới Cầu giấy, có gì chị em mình ới nhau nhé
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé vâng thế tốt quá,em vừa mua bộ sách chim đa đa day con học đấy chị,nhưng ma bận qua chẳng dậy đựoc mấy
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Thế hả em, bộ đấy ntn, để chị xem có áp dụng đc gì không?
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Cho mình góp vui với nào. Nhóc con sang 2014 mới vào lớp 1 mà giờ đã thấy lo lo các mẹ ah, Các con bây giờ nhiều áp lực quá. Mà nhiều người, mỗi người một ý: mẹ thì bảo nên dạy trước, mẹ thì bảo ko nên. Hic, thôi thì cứ tùy bé nhà mình mà linh hoạt vậy các mẹ nhỉ? Nhóc nhà mình cộng trừ nhẩm trong phạm vi 20 khá tốt, cũng tự đánh vần dù chữ cái chưa thuộc hết. Mà nhóc nhút nhát lắm, chẳng dám thể hiện đâu, mẹ động viên mãi mà vẫn vậy ah. Nói chung là thụ động tiếp thu thông tin chứ không chủ động hỏi đâu ah. Rồi toàn lý sự kiểu " con biết nhưng con không nói đâu" - hic, chẳng biết là có thật ko hay là không biết gì. To me van anh: Bộ sách chim đa đa nội dung ntn vậy?
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Ui con nhà mình còn chưa thuộc mặt số nói gì đến tính nhẩm , nhưng mà mình kệ, chả bắt học đâu. Có gì thì cũng ngoài Tết mới học. Bây giờ đi học tiếng Anh lấy chỗ chơi vào giao tiếp thôi
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Bên em có chương trình Bước đệm tiền tiểu học cho các bé sắp vào lớp 1 học ở Chùa Láng, nhưng nếu con mình năm 2014 mới vào lớp 1 thì hiện nay mẹ chưa cần cho con đi học chữ vội đâu ạ, vì nếu học sớm quá không cẩn thận sẽ hỏng nét chữ của con đấy ạ (tay con vẫn còn yếu mà). Qua tết mẹ cho con làm quen là ổn ạ.
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Em cho bọn chị thêm thông tin về ctr nhé. Chị cũng định là có học thì phải để ra Tết, con nhà chị sinh 12/2008 còn non hơn các bạn đầu năm nữa chứ
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé 2 mẹ con tính nhẩm như là 1 trò chơi vậy, lúc đầu con cũng loay hoay với que tăm hay dây chun khi 2 mẹ con chơi cộng trừ, dần dần mình hướng dẫn bé cách lấy số lớn hơn làm mốc rồi tính dần lên khi cộng thêm hay bớt đi khi trừ. Riết thành phản xạ thôi. Các mẹ đã rèn thói quen con ngồi vào bàn học chưa. Mình đang loay hoay đây. Nhà chật, ko có phòng riêng cho bé, em thứ hai lại ăn vào tầm 8h hơn tý nên chưa bố trí được chỗ học cũng như thời gian học cùng con.
Ðề: Các mẹ có con vào lớp 1 năm 2014 cùng chia sẻ nhé Mình thì đang đau đầu vụ xin học trái tuyến cho con. Mình định xin vào trường Khương Mai hoặc Khương Thượng. Chưa có hộ khẩu khổ thế đấy. Mẹ nào có thông tin về 2 trường này giới thiệu mình nhé.Thanks