Vừa Híp vừa tẹ của mẹ cháu đây!!!!!

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi daobong, 9/12/2009.

  1. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Khoe con giai cái nhẩy? Hihihihihii!
    Ngắm Hoa Anh Đào đây:
    [​IMG]
    Lần đầu biết hút sữa:
    [​IMG]
    Phi ngựa:
    [​IMG] [​IMG]
    Khoe ngực:
    [​IMG]
    Mùa đông năm ngoái:
    [​IMG] [​IMG]
    Mùa Đông năm nay:
    [​IMG] [​IMG]
    Ngủ rất ngoan:
    [​IMG]
    Hôm qua, mẹ cháu ngồi đến 12h mà mới up được ngần này thôi, còn mấy cái nữa, nhìn yêu lắm, mẹ cháu chưa up được, tối về mẹ cháu up lên hết ạ. hIhiiiiihi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi daobong
    Đang tải...


  2. gautyto

    gautyto Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Úi con rể của mẹ đẹp trai quá cơ. Bà để tôi làm cái topic khoe con dâu cái nhể
     
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Xin mời, xin mời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. tangocthanh

    tangocthanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    bé nhìn thật là yêu,vote cho chị daobong nha
     
  5. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hehhehhehe khoe ảnh con giai tý thôi, có thi thố gì đâu, tối về up thêm mấy cái nữa.Kekekeke!
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    27/12 này là sinh nhật con giai tròn 2 tuổi. Bây h nó bắt đầu biết nói nhiều ruùi!
    Hôm qua, cháu bóc cái đề can dán trên hình con chó bập bênh, dán lên mũi ông, bảo... "mũi chó". Ông bà bảo với mẹ mà mẹ vừa buồn cười vừa phải mắng lần sau ko được thế!
    Lúc nào anh cu cũng hét lên : Mẹ Thúy xinh! Hehheh! yêu con giai nhất trên đời!
     
  7. snow_snow

    snow_snow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chèn ơi, đã có người nhận con rể mất rồi, nhà mình chậm chân rùi.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    kekekekeke! H tôi hàng ngày sẽ kể những chuyện vui vui của cu con nhỉ? Để sau này lớn lên, 2 mẹ con có cái mà đọc! Và cả con dâu nữa chứ! Hihihjhij
    Cu con thích ăn chân gà lém! Hôm qua, đi chợ với mẹ, nhìn thấy chân gà, đòi bằng được, mẹ mua cho 2 cái, định xông và cầm ăn luôn chứ!:mrgreen: Về nhà cô luộc cho ăn hết veo luôn!
    Lại còn thích ăn trứng luộc nữa chứ! Hihihi! Nhìn thấy là nhào vô luôn! Hôm trước cô luộc trứng, ko cho bóc, le te chạy vào tủ cầm quả trứng, dập xuống nền nhà, chạy ra bảo cô: " cô hương ơi, vỡ rồi!":mrgreen::rolleyes::-D
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Anh cu bây h biết đòi đi chơi rùi, bố đi thì đòi đi theo nhưng bố đi mất thì lại thôi. TRước mẹ đi làm thì bảo: Mẹ Thúy đi làm đi. Bây h, mẹ đi là thì lại: Thanh đi làm với". Hư ghê cơ!
    Thanh có mấy đôi dép, chật rồi ko đi được nên mẹ đem cho chị họ nhà bên cạnh, lần nào sang chơi, cũng đòi cầm về, nhất quyết ko cho. Nhưng anh nhà bác ruột đi thì chả ý kiến gì? Hihihi
    Sáng cho Thanh đi uống vitamin A, các bạn thì khóc ré lên, Thanh chả ý kiến gì, uống xong, còn ra càm hộp sữa định uống luôn! Từ lúc 5 tháng, đi tiêm, Thanh đã ko khóc rùi! gan lỳ dã man!
     
  10. tangocthanh

    tangocthanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    hihi,đẻ được đứa nào dễ nuôi như ku này,em đẻ nhiều cũng được.
     
  11. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    cô thích nhất cái ảnh bé đang ngủ, nhìn chỉ muốn nựng thôi.
     
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua, mẹ đi làm về, Thanh khóc, đòi mẹ bế, người mệt lả ra, ông bà bảo chiều vẫn chơi, 30' vừa xong mới bị,Thanh ngủ li bì cả buổi tối, đến lúc dậy, mẹ dỗ mãi mới ăn được mấy miếng cơm, rùi mẹ cho uống thuốc, òi, lại uống, lại òi, uớt hết cả quần áo, mẹ thay cho rùi lại dỗ chơi, dỗ ăn nhưng Thanh ko ăn, thế mà đến 10h Thanh lại ngồi dậy, lại nghịch như giặc! hihihii! Và đòi uống sữa của chị HÀ, mẹ pha sữa cho Thanh, mãi mới uống hết! Ông bà kết luận, chắc tại hôm nay ăn xoài đấy! Hôm trước ăn xoài cũng bị như vậy!Thanh ko ăn được Xoài, mà chả hiểu sao, cứ mỗi lần ăn xoài Thanh lại bị nôn, người mệt, nhưng nôn hết thì lại chơi! H chả ai dám cho Thanh ăn xoài nữa!
    Sáng nay, mở mắt ra, bảo: Mẹ Thúy xấu mù giời! Hihihi! Hết ốm, lại nghịch như giặc ấy! Mà Thanh đùa dai lắm, đã đùa thì phải chán thì mới thôi, còn người khác phản ứng sao thì mặc kệ! Bó tay!
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Chủ nhật này, Thanh tòn 2 tuổi rùi! Hôm ấy, bố mẹ đang định cho Thanh di xem xiếc đây, lúc nào Thanh cũng thích đi xem xiếc con khỉ đi xe đạp, con cá sấu!
    Bây h, Thanh biết nhiều rùi, ăn cái gì cũng biết bê 2 tay, mời ông bà, bố mẹ, người lớn vào nhà chơi cũng biết chào: Thanh chào cụ ạ! Ngoan lắm cơ! Chơi đồ chơi thì lúc nào cungc bi a với xếp hình nhưng phải có người chơi cùng cơ! H đã biết bảo, mẹ Thúy xấu mù, Thanh xinh! Hihihii! cầm điện thoại, fọi điện cho bố Tân, bảo, alo , bố Tân à? về chưa? Kiếm được nhiều? hehhehhe! Bố cháu lái Taxi ạ!
    Món ưa thích của Thanh là chân gà và trứng luộc!
    Đồ chơi ưa thích của Thanh là bi a và xếp hình
    Sở thích của Thanh là đi xem ca nhạc, xem đĩa hát, đi ô tô của bố Tân, xem xiế con khỉ đi xe đạp.
    Câu nói nhiều nhất của Thanh là: Mẹ Thúy ơiiiiiiii, bế con! Cười toe toét!
    Hành động đánh yêu ngây thơ nhất của Thanh là: Bố bảo đưa tai đây cho bố cắn cái rùi bố cho đi chơi, nghiêng đầu cho bố cắn tai luôn!
    Câu nói đáng yêu nhất của Thanh: Mẹ thúy yêu Thanh nhất nhà! Hihihii!
    Sáng nào cũng đi chợ với mẹ ăn phở, xong, mẹ đi làm thì bảo: Mẹ Thúy đi làm đi!
    YÊU CON GIAI NHẤT TRÊN ĐỜI!
     
  14. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày này, 2 năm trước, bố đi làm, Thanh còn nằm trong bụng mẹ! Sáng ngủ dậy, mẹ đi khám, bs bảo cạn ối rùi, nhập viện đẻ luôn nhé, mẹ vẫn hồn nhiên, thôi, để em về tắm rửa, cơm nước, sáng mai vào đẻ! Hihiii! Nhắn tin cho dì Vân, bảo tao bị cạn ối, mai vào viện đẻ chỉ huy, ko phải mổ! Chú Trường gọi lại: Vân nhà em cũng vào viện rùi, sáng ra huyết nhưng chưa thấy gi, bs bảo thoe dõi đến đêm chắc đẻ. Mẹ cười ha ha, bảo ông bà quả này chạy long soòng soọc lên cho mà xem, 2 chị em sinh đôi, bầu, siêu âm đẻ cách nhau nửa tháng thế mà mẹ thì trước 1 tuần, dì Vân thì muộn tận 12 ngày! Hehhehhhehe!
    Tối bố mẹ rồng rắn kéo nhau vào viện, siêu âm, kiểm tra chưa thấy con đòi chui ra, bs bảo sáng mai tiêm thuốc kích thích sớm, mẹ hồn nhiên bảo: thế cháu về nhé, mai vào sớm cô nhé! Bà ấy mắng cho 1 trận, mày về đi, mai con mày có làm sao, cấm kêu, bố mẹ cun cút dọn đồ vào giường luôn! Đêm đấy, cả đêm mẹ ko ngủ được, chốcc lại dậy đi vệ sinh, các giường bên cạnh thì con khóc oe oe, các bà mẹ thì suýt xoa vì đau, Bố con nằm ngủ, ngáy khò khò, to ơi là to, mẹ ngại, chốc lai véo cho cái, bố mở mắt ra, hỏi cái gì, rồi lại ngáy tiếp!
    ngày 27/12/2007
    5h sáng, mẹ tiêm truyền!Ông bà ngoại có mặt, dì Vân bảo ông bà sang, bên này đã có 1 tập đoàn rùi! Và quan trọng nữa là mẹ đăng ký bà đón tay con, chô dễ ăn, dễ ngủ từ trước rồi nên mưa nắng bão bùng đêm hôm bà cũng phải sang! Hhihiii!
    7h.chú TRường gọi điện sang báo, em Giang được 4,1kg! Cả nhà mừng!
    9h hơn, BS bắt bố ký giấy cho mẹ mổ!
    Ông nội, bà nội, ông bà ngoại, bố con và bà Vượng đứng chờ ở ngoài! Chả biết lúc con ra đời là mấy h nữa, sau này nhìn vào giấy chứng sinh người ta ghi là 10h15'. Lúc con ra, bs cho mẹ nhìn, con đã tím đen rùi! Hhuuhuhu! May là không sao, cân được 2,95kg! hịhihjihi!
    Bay h con giai mẹ được >14kg rùi, còn em Giang được có 13kg thôi! Nhưng trộm vía, e Giang vẫn nhanh nhẹn, cứng cáp hơn con!
    Mai là sinh nhật 2 con, mẹ chúc 2 con hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn, biết yêu thương, nhường nhịn nhau, cho cả nhà mừng nhé!
    Yêu các con nhiều!!!!!!!!!!!
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    happy birthday, my son!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Sửa lần cuối: 27/12/2009
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay, mẹ up ảnh sinh nhật con giai nhé!!!![​IMG]
     
  17. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Quái sao hôm nay, ảnh ko up được à?????????????????
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Up ảnh con giai cái nhẩy, dạo này, con giai dẻo mỏ lắm!
    [​IMG]
    Mặc áo chim cò rất sành điệu!!!!!

    [​IMG]
    Đi Thủ Lệ, con giai rất thích cho con dê ăn bim bim, xem xiếc con khỉ, con cá sấu....
    [​IMG]
     
  19. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ảnh con giai hôm sinh nhật nhé, chỉ chụp được mấy cái thui, con đi chơi thì mẹ lại ko mang máy ảnh. Hhhihihihihi! Hôm trc, mẹ rửa ảnh, con giai nhìn thấy, cứ đòi: bánh sinh nhật của Thanh! Hihii!
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
     
  20. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn nào biết cách cho cớ ảnh to hơn ko chỉ cho tớ với, nhìn ảnh bé quá, ko thấy hết được vẻ đáng yêu của con! Hị hị hị hị !!!!!
     

Chia sẻ trang này