Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" con nít bây giờ hài lắm, mình cũng bị đứa cháu con em trai cứ chạy đến hôn cô.
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" trẻ con giờ nhanh bắt trước lắm nên cha mẹ cần có cách giải thích hợp lý
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Bình thường mà, ngày trước mình hỏi con - Con có người yêu chưa? - Con có người yêu rồi - Con yêu ai? - Con yêu mẹ (ha ha, bt người lớn hay trêu con trai mình với bé gái bên hàng xóm cơ vì 2 đứa hay chơi với nhau)
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" thế là con nó biết thể hiện tình cảm với bố mẹ rùi đấy, em chắc còn phải đợi lâu nữa con mới có thể chạy đền mà hun vào má mình đc.
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Con trai m có lúc chả cần m, cứ mải chơi hoặc làm việc khác nhưng có lúc nào nịnh mẹ thì hun khắp miệng, mũi, mắt, trán, má. Mà hun cứ chùn chụt, chìm chịp ý. Hun mẹ, hun ba, hun ông bà... Con trai tình cảm mà khéo nịnh lắm cơ!
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Thế bố mẹ ko nên xem phim tình cảm ( như của HQ ) khi có bé. hihi.
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Chủ Nhật ba đèo 2 mẹ con đi chơi, Tôm bảo: Mẹ ơi, con là chú rể mẹ là cô dâu nhé! Còn ba thì là người xem ảnh thôi! Kaka...
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" cÁC CHÁU CHƯA TỚI TUỔI XEM CÁC PHIM NG LỚN, CÁC MẸ CHO CON TRÁNH XA ĐI Ạ
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Con chị bị nhiễm him ảnh rùi....hjz. Nên hạn chế cho bé xem phim chị ạ
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Con zai tớ cũng gần giống thế này đây, chỉ trực hôn môi mẹ thôi, nhưng tớ cấm tiệt
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" có gì đâu nhỉ? hôi môi mẹ bình thường mà ta, thấy phim có đầy ah. ^^
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Con trai mình toàn thơm má, hôn môi mình, cơ mà ngoài mẹ ra thì chả hôn ai khác. Thái độ vô tư mà. mình thấy rất bình thường, thể hiện tình cảm mẹ con.
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" tin 100% M bị đứa cháu họ 6t hôn trộm vào môi khi mình đang ngủ giật mình tỉnh dậy ngỡ ngàng chả hiểu gì
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Con gái tớ còn bảo là: 2 ng hôn nhau lại đẻ ra em bé bây giờ >.<
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Cu nhà mình hơn 2 tuổi rất thích hôn mẹ và được mẹ hôn! Nhưng mình chủ yếu hôn vào má bé thôi!
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Bé nhỏ nhà mình cũng mẫu giáo nhỡ rồi mà lúc nào cũng thích làm em bé. Trước khi đi ngủ, hôm nào cũng nói, con làm em bé, mẹ làm mẹ nhé. Rồi thơm vào má, môi, cả mặt luôn, rúc vào nách mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Mình bảo Uh con ngủ đi, mẹ chúc con ngủ ngon. Bé cự nại, mẹ phải chúc bé ngủ ngon chứ rồi mới ngủ. Mình nghĩ tới 1 giai đoạn nào đấy, khi nói bé hiểu và nhận thức phân biệt rõ hành động của mình, bé sẽ thay đổi. Bé lớn nhà mình từ lúc 6 tuổi là ko thơm môi mẹ nữa, không cho mẹ tắm, không thích ngủ với mẹ bằng bố (trừ khi ốm) chia sẻ gần gũi với bố hơn.
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" mẹ con em vẫn thơm nhau suốt mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: con trai nói với mẹ "mình hôn nhau đi" Trẻ con thích bắt chước, lại thông minh, thế này cũng là bình thường mà