Tuần 3_Giúp con ngủ riêng.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bau_bi, 20/4/2013.

  1. bau_bi

    bau_bi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Khi mình mang bầu bé thứ 2 , hàng đêm cho con đi ngủ, mình đều thủ thỉ về việc con phải ra ngủ riêng, không còn được mẹ ôm ấp như thế này nữa… Khi mình sinh em bé, con cứ một hai đòi ngủ cùng mẹ và em. Có lẽ vì mình bận chăm bé nhỏ, ít có thời gian dành cho con nên con dễ tủi thân, mỗi lần bảo con ra ngủ riêng là con lại khóc và nói:’ Mẹ chỉ biết thương em bé, mẹ hết thương con!” nhưng nhờ mình cho con ngủ chung với 1 con gấu bự, con cứ ôm vào mỗi đêm nên con cũng không còn cảm giác cô đơn nữa và giờ con đã quen dần.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bau_bi
    Đang tải...


  2. bebondangyeu

    bebondangyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2017
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Làm cho con 1 phòng mới với không gian riêng đẹp ntn, con tự đòi ngủ riêng ngay mẹ nó ạ [​IMG]
     

Chia sẻ trang này