Con trai đã học môn khoa học tự nhiên nhưng tất cả hoàn toàn chỉ là trên sách vở. Nhân chuyến về quê thăm ông bà, bố cho con đi thực tế. Hỏi cây nào con nói lý thuyết vanh vách nhưng khi bảo chỉ đúng loại cây thì con nhầm lẫn linh tinh. Con bảo môn này học con không thấy có tác dụng gì. Con có biết không, chẳng qua đó là con chưa thực sự thấu hiểu được sự hữu ích của môn học đó thôi. Bố giải thích cặn kẽ từng thứ, con bỗng thấy ham học hỏi. Đúng là con chưa đi vào thực tế thì chưa có những trải nghiệm với mọi thứ xung quanh. Bố con mình cùng khám phá và chinh phục thử thách dần dần nhé!