Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoatulipden, 23/4/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoatulipden

    hoatulipden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu pót sai chỗ thì nhờ Mod dịch chuyển đúng chỗ giúp.

    Chuyện xảy ra từ hôm chủ nhật vừa rùi, cơ mà em sợ quá, hôm nay mới tĩnh tâm để kể lại. Từ thuở bé tới giờ em cũng không tin mấy cái chuyện như thế này. Em không phải người yếu bóng vía, cũng không duy tâm. Nhưng mà từ hôm được tận mắt chứng kiến thì em tin chuyện bị nhập là có thật.

    Chả là bốn chị em: em, chị cùng cty tên Thảo, em gái thuê trọ nhà chị Thảo tên Tâm và người yêu của nó. Bốn chị em rủ nhau đi phượt bằng xe máy, đi Côn Sơn Kiếp Bạc. Ban đầu em không biết là có cái khoản chùa chiền đâu ạ. Em chả biết Côn Sơn Kiếp Bạc là cái gì, nghe đi phượt thì tưởng chỉ môi việc đi chơi tới nơi cảnh đẹp. May mà chị Thảo có nói đến việc lễ bái mới biết.

    Mấy chị em khi đi chỉ chuẩn bị có 2 lễ ở Kiếp Bạc và Côn Sơn thôi. Nhưng không hiểu thế nào mà cuối cùng khi chia lễ lại cứ nhất quyết chia làm ba.

    Sau khi qua Kiếp Bạc và đặt xong lễ thứ 2 ở Côn Sơn thì mấy chị em leo lên chỗ mà tương truyền cụ Nguyễn Trãi. Đường lên đỉnh đồi dài cả cây số, trèo từng bậc từng bậc, hai bên là cây cối, cảnh khá yên bình. Lúc đầu em đi cùng chị Thảo, hai đứa kia yêu nhau dắt tay nhau đi trước một đoạn. Em trêu bảo chúng nó có sức mạnh của tình yêu. Khi đi được khoảng già nửa đường gì đó thì mệt quá mấy chị em nghi một chút rùi lại tiếp tục. Trong lúc uống nước chị Thảo làm tuột cái vòng bạc đeo cổ của em thế là em cho vào túi luôn. Lần này em đi theo hai đứa kia, trêu là lấy chút hào quang sức mạnh của tình yêu. Chị Thảo tụt lại một đoạn. Nhưng mà mệt thật, có lúc mấy chị em đã định quay xuống. Không hiểu động lực gì mà tiếp tục leo. Thằng người yêu cái Tâm bảo cứ leo đi là chị Thảo sẽ theo, vì chị ấy mệt tụt lại sau mà. Cũng lạ là càng lên thì đi cũng thấy đỡ mệt hơn lúc trước.

    Khi chỉ còn khoảng vài chục đến trăm mét gì đó, bông chị Thảo từ phía sau chạy như bay lên trên đến trên đỉnh đồi trước bọn em. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đầu có hai luồng ý nghĩ: một là chị ấy giận dỗi vì bị mấy đứa bỏ lại phía sau cho nên còn đoạn cuối cố tình thể hiện là ta đây khỏe lên trước chúng mày, hai là chị ấy bảo có căn quan khả năng bị nhập.

    Bán tín bán nghi, khi leo lên đến nơi thì có mấy người bán đồ thờ cúng đã đứng hết trên đó rồi. Có mấy người lúc nãy mồi chài phía dưới cũng theo bọn em lên để mời hàng mà. Cùng với du khách và 2 bảo vệ nữa thì có khoảng trên dưới hai mươi người. EM rất bất ngờ vì cứ nghĩ trên này chỉ có cái bàn cờ mà thôi, ai ngờ có cả chỗ thờ cúng. Em thấy chị Thảo lạ cho nên đến gần hỏi chị ơi chị làm sao thế. Chị ấy mắt long lên trắng bệch quát mày gọi ai là chị. Em sợ quá chạy ra xa đứng cạnh con bé Tâm, biết là chị đã bị nhập. Ngay lập tức ngài chỉ tay bảo mày đặt lễ đi rồi tao tha cho nó. Hai chị em sợ quá vội vàng đặt lễ. Khi đang loay hoay tì đĩa để xôi thì ngài lại gần nói mày đặt lễ nhanh lên không muộn tao không cho nó ra bây giờ. Em sợ quá, vội vàng bưng lễ vào đặt trước tấm bia thờ. Thắp hương rồi em và Tâm khấn, nhưng không được. Em ngây thơ cứ nghĩ đặt lễ xong là chị Thảo được tha. Nhưng vì không biết khấn nên chả ăn thua.

    Ngài lâp tức chỉ tay vào một cô trong đám đông đang xem, vào khấn. Vì cô này cứ tưởng khấn cầu lộc cho em và con bé Tâm nên ngài giơ tay lên quát tao tát cho mày phát bây giờ, lần này tao tha, sai lần nữa tao tát. Cậu người yêu bé Tâm nói vọng vào là khấn cho cô ấy ra. Ngài chỉ Tâm bắt nói tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của chị Thảo để cô đang quỳ khấn. Cô ấy quỳ khấn lần nữa thì chị Thảo ngất đi, ngã ra nền. Mấy chị em túm vào đỡ chị ấy. Một lát sau thì tỉnh.

    Mọi người hỏi thì chị Thảo bảo không nhớ gì. Chỉ biết khi mới bị nhập người bỗng dưng thấy nhẹ nhàng, không thấy mệt mỏi gì nữa, cảm giác lâng lâng khó tả. Sau khi hỏi chuyện mọi người cũng mới biết cô khấn lúc nãy cũng mở điện ở nhà.

    Ngẫm lại mới thấy có nhiều sự trùng hợp đến lạ kỳ. Ban đầu chỉ nghĩ có cái bàn cờ, có ai định đặt lễ ở đó đâu. Hỏi ra cũng mới biết đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đấy có người còn bị lâu hơn, nhảy nhót nữa cơ ạ. Sau khi mọi việc trôi qua, mấy chị em quay trở xuống và về luôn chứ không qua chùa Côn Sơn nữa.

    Khi đang viết những dòng này em vẫn thấy nổi gai ốc. Nếu không phải là người biết tường tận sự việc, không trực tiếp chứng kiến thì em sẽ chả tin. Nhưng sau vụ này thi em tin chuyện bị nhập là có thật. Tối hôm đó về em sợ quá không sao ngủ được. Phải bật điện cả đêm, cố gắng đếm số, nghe nhạc mà chẳng ăn thua. Mãi gần sáng mệt quá thì thiếp đi.

    Hôm nay là thứ ba, em bình tĩnh hơn rồi mới dám kể lại. Kinh nghiệm rút ra là: khi đi chùa chiền thì nên dặn trước người đi cùng mình tên, tuổi, địa chỉ cụ thể để lỡ chẳng may mà bị thì người đi cùng còn biết đường mà khấn hoặc nhờ người khấn. Thứ hai khi người bị nhập ngất đi thì chỉ được đỡ đầu không cho chạm đất, không được phép dựng ngồi thẳng lên. Nếu không có thể bị chết (cái này em chỉ nghe nói, không biết có đến mức đấy không). Nhưng mà các ace yên tâm, không phải ai cũng bị nhập đâu ạ. Phải là người có căn hoặc hợp vía thì mới bị.

    Em kể lại câu chuyện trên là có thật từ những gì em thật sự đã trải nghiệm qua, chỉ là muốn chia sẻ xem có ai gặp tình cảnh giống như em không? Chứ hoàn toàn không mang màu sắc tôn giáo hay mê tín gì. Mong mọi người hiểu đúng đừng ném đá. Ngay như bản thân em từ trước đến hôm gặp tình cảnh ấy cũng có tin đâu. Thế mà giờ thì em tin hoàn toàn rồi ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatulipden
    Đang tải...


  2. thanhhanguyen

    thanhhanguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Mình cũng chưa thấy bao giờ..........l.l.l.l.l......
     
  3. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,185
    Đã được thích:
    11,626
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Nghe thấy sợ sợ !
     
  4. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    ôi, lên côn sơn kiếp bạc sợ lắm.hichic, tớ cũng nhẹ vía, bị một lần rồi, chừa đến già k dám bén mảng lên đấy nữa
     
  5. hoatulipden

    hoatulipden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn


    Em bị nhập hay là chỉ chứng kiến thôi?

    Tối qua ngồi viết lại mấy dòng này mà đến nửa đêm em lại tỉnh giấc (1h07 phút sáng), lại phải bật đèn để điện suốt đêm mới ngủ được.
     
  6. people_smile_up

    people_smile_up Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,009
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Mình cũng mới đi tuần trước về nhưng thấy cảnh chùa đẹp, không khí dễ chịu, thanh bình ...nhưng ko gặp trường hợp như bạn kể. Chắc cái này chỉ xảy ra với người yếu bóng vía.
     
  7. hoatulipden

    hoatulipden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Hjhj, không phải ai cũng bị mà chị. Không phải xảy ra với người yếu bóng vía, vì khi lên đó bốn chị em chỉ nghĩ là có cái bàn cờ mà cụ Nguyễn Trãi ngồi chơi, có ai bít là lại có chỗ thờ tấm bia đâu. Chị Thảo bị nhập từ khi còn chưa lên tới nơi cơ mà. Những người bị nhập là người có căn hoặc hợp vía chị ạ.
     
  8. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    e cũng chưa gặp bao giờ...nhưng e cũng tin ạ....
     
  9. mẹ thương đen

    mẹ thương đen kunkun510

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,996
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    e cũng chưa gặp th này bjo nhưng bác trưởng hộ nhà e mất thì e bit ạ
    bác có nhập vào đứa cháu gái of bác
    cái này thì rất nhiu ng nhìn thấy
     
  10. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Em cũng tin, em nghe kể nhiều rồi, có chị em quen cũng căn số gì đó, đi đâu cũng bị nhập ý....
     
  11. secondhand_shop

    secondhand_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    chắc bị yếu vía nên vậy nhỉ? Mình mà chứng kiến cảnh đó chắc cũng sợ hichic
     
  12. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,922
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Chẳng dám đọc ko tối lại sợ ko dám ra ban công phơi quần áo :D
     
  13. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    M toàn đc nghe kể lại. Còn tận mắt chứng kiến thì chưa bao giờ.
     
  14. cuoidoi

    cuoidoi Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Mình cũng tin vụ này, mà những người bị nhập thường thần kinh yếu ỏ thể tạng ốm yếu dễ bị nhập lắm, lúc trc có 1 chị bị người nhà nhập miết, nhưng sau này niệm phật đỡ hơn rùi ko bị nhập nữa. Bạn khuyên chị ấy nên niệm phật nhe, vì 1 hồn nhập dc, thì hồn khác cũng nhập dc đó.
     
  15. orsca

    orsca banhangtaikho.enterbuy

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1,848
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    có nghe, và chứng kiến ở chùa Hương thôi, ở cửa cô Chín (k nhớ chính xác lắm) mình cũng thấy có bà bị nhập, bà ấy cũng k bình thường, hô hoán, hét lên rồi khóc lóc. Các già trong chùa ra khấn xin cho thì khỏi. Mình đi bàn cờ Tiên trên Côn Sơn rồi, cũng k thấy có gì cả
     
  16. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,365
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Em cũng chứng kiến mấy vụ người khác bị nhập vào rùi, giờ nghĩ lại vẫn thấy còn sợ.:(
     
  17. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Mình vẫn ko tin , huhuhu,muốn tin lắm.
     
  18. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    chẳng bít chị ấy bị vong nào nhập mà hung hăng thế nhỉ.lại còn đòi tát nữa chứ,mày tao nghe ghê quá,hihi
     
  19. ruavang1983

    ruavang1983 Cá hồi, Cá trứng ^^

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    7,057
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Mình chưa thấy bao giờ nhưng cũng tin là có.
     
  20. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tận mắt chứng kiến người bị ngài nhập tại Bàn cờ thờ cụ Nguyễn Trãi, đền Côn sơn

    Nhà tớ cũng có người thường xuyên bị nhập, đặc biệt những dịp giỗ chạp quan trọng, cưới hỏi con cháu trong nhà nên mình biết và ko thấy có j đáng sợ nữa. Các mẹ lo lắng quá cứ cố gắng niệm Phật chậm rãi sẽ lấy lại bình tĩnh nhanh lắm
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này