Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! có mình nữa đây, vừa 87, vừa 88. hiccc. đang buồn lắm lắm vì nghỉ làm ở nhà trông con (m từng là GV tiếng Anh ở 1 trường có tiếng), đến lúc chuẩn bị đi làm lại đang tập2. stress quá vì ở nhà thật tù túng, mà chưa mua đc nhà nên nhà thuê cũng ko mở lớp đc. tự dưng đâm chán cả chồng.... đang tính ôm con bỏ đi vài hôm giải tỏa tâm lý. ai có con em có nhu cầu học thêm tiếng anh thì a lô mình nhé. buồn quá là buồn vì đi dạy ở các trường bây giờ cũng khó, bầu bí chẳng ai muốn nhận.
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! mình cũng 88 đây, bạn đã tập 2 rồi cơ à, mình cũng đang thất nghiệp ở nhà chồng nuôi, chán quá...
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hic, vậy ah? Mà nhà bạn ở khu nào thế để mình giới thiệu cho họ hàng xem có nhà ai cho con đi học không? Hihi Mà 88 đã tập 2 rồi cơ ah? Giỏi quá! Mình còn chưa chống lầy, hehe
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hic, t thì đang đi làm rồi cơ mà cũng không biết bao giờ thất nghiệp đây tại công ty dạo này khó khăn quá . Ấy còn có chồng nuôi, hihi, t mà thất nghiệp chắc đi ăn xin quá )
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! ku đầu nhà m mới 19 tháng thôi. cũng nhỡ nên mới sát nhau thế. ngày xưa hết lớp 12, thi đỗ, bmej ko có đk nên 1 mình mình phải vừa học vừa làm trên này, lấy chồng cũng nghèo nên khổ quen rồi, giờ vẫn khổ mà cứ ngồi nhà vừa thương chồng, thương con lại tủi thân. nhà chồng thì cả năm chẳng hỏi han câu nào, lâu lâu gọi về hỏi thăm sức khỏe cứ phải nghe câu "thế bà ngoại đâu mà ko lên trông cháu để mà đi làm, cứ ở nhà mãi thế mà chịu đc à?" mình cũng nhịn lắm, chưa cãi bao giờ vì ko ở cùng, nhưng họ chẳng nghĩ cho m gì cả, m lấy chồng đầu tháng 1 năm 2011, bố mẹ chồng chưa lên nhà chúng m ở bao giờ, m sinh cháu tháng 11 cùng năm cưới đến tận bây giờ chưa cho cháu 1 xu, kể cả mừng tuổi Tết chứ đừng nói trông con cho m ngày nào. ông bà nội ở nhà lương 1 tháng ~ 7tr, trong khi bố mẹ m ở Phú Xuyên (Hà Tây cũ) chỉ trông chờ 1 năm 2 vụ lúa. Tự dưng dạo này muốn "bật".
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Cho mình tham gia với nhé. Mình cũng sn 88 đây 1 chồng và một con zai 11 tháng rồi. Rất vui làm quen mọi người. Có ai có nhu cầu qua bên nhà mình chơi ủng hộ nhé!
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hic, nghe bạn nói tự dưng không muốn lấy chồng nữa. Mà mình cũng sợ lấy chồng cơ, sợ phải lo toan mà. Hihi Tặng bạn câu nè nè "Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc sống, hãy mỉm cười để cảm nhận tình yêu mới sẽ lại đến với mình. Bạn sẽ không thể đón nhận tình yêu cuộc sống khi trong lòng bạn ngập tràn trong thù hận hay đớn đau. Và 1 nụ cười sẽ xóa đi tất cả…"
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hihi, welcome welcome! T lập top lâu rồi mà mãi mới tìm thấy nhiều thành viên, cứ tưởng không có ai. Hehe
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hình như có hội Mậu thìn trên diễn đàn mình rồi hay sao đấy. Các mẹ ấy xây nhà cao lắm rồi nên mình ngại không muốn vào làm quen. Hihi mà chủ top quê đâu nhỉ?
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! t ở Hà Nội. Hihi, nhà t gần bến xe nước Ngầm ý. Sao t tìm mãi không thấy nhỉ
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Chuyện cười chào đón ngày mới nè mọi người: CHUYỆN VUI Ly dị và … lý lẽ đàn ông Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất. Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực: - Thưa quan tòa… đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi… Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng đáng được giữ nó! Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết phục, cho phép người chồng nói. Người chồng thực tế: - Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi: Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy? )
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hichic, mọi người vào top thì giới thiệu qua về bản thân 1 chút nhé
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! các bạn nhà mình đi đâu í nhỉ. muốn vào 888 nhưng cái máy cứ phản công, màn hình nhảy tít lên, chắc lại đòi đi bv khám sk đây.
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! chủ top ơi em làm lại topic à, chị vào lại topic trước k thấy ai trả lời có thêm một bạn mới sau chị, có khi bạn ý k thấy trả lời lại hiểu nhầm, chị vào mấy lần mãi vẫn trang 2, chị lại dò lại ở mục diễn đàn cùng tuổi lại thấy hội ở đấy
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! mà chị thấy tuần trước rủ đi trà đá đã đi chưa đấy, hôm đó chị vào nhà k thấy động tĩnh gì lại đi ra hôm nay dò ra nhà mới
Ðề: Hội Mậu Thìn vào đây 888 nhé! Hichic, mình cũng chẳng thấy ai vào 888 ý bạn ạ. Chán ơi là chán. Hihi, thì cho nó đi khám thôi, chắc do mấy hôm nắng nóng lại phải làm việc hết công suất nên nó lăn ra thế ý mà )