Thư gửi Ông già Noel

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Mẹ Típ, 18/12/2009.

  1. Mẹ Típ

    Mẹ Típ Charm Spa

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    5,797
    Đã được thích:
    1,825
    Điểm thành tích:
    863
    Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

    Ông già Noel kính mến!

    Cháu là Típ đây ạ. Tên khai sinh đầy đủ của cháu là Vũ Hoàng Nam, còn Típ là tên gọi ở nhà của cháu. Chắc ông ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của cháu vì một tuổi thì làm sao đã viết thư được. Thực ra là cháu nhờ mẹ cháu ghi chép thôi ông ạ, còn lại các vấn đề cháu trình bày với ông dưới đây đều là nguyện vọng của cháu. Mẹ cháu hiểu ý cháu lắm, chỉ cần nhìn mắt cháu là mẹ biết cháu muốn nói gì ông ạ.

    Trước tiên, cháu xin chúc ông mạnh khỏe và luôn yêu đời. Dạo này thời tiết chả ra làm sao, ông nhớ cẩn thận không bị ốm thì mệt lắm ông nhé. À nhân tiện ông cho cháu gửi lời hỏi thăm đàn tuần lộc của ông, hy vọng lúc nào chúng cũng khỏe để đưa ông đi khắp nơi trên thế giới.

    Năm nay là Noel thứ hai cháu có mặt trên đời, cơ mà Noel thứ nhất thì cháu còn nhỏ quá, mới có hơn 20 ngày tuổi đã biết gì đâu ông nhỉ. Thành ra cháu háo hức mong chờ đến Noel lắm. Mẹ cháu dạy cháu là con mong ước món quà nào thì hãy viết thư cho ông già Noel, ông sẽ mang đến cho con đúng vào đêm Noel. Mặc dù còn những chục ngày nữa mới đến Noel, nhưng cháu phải viết trước, không sợ bạn nào cũng như cháu thì đến gần ngày ông bị quá tải, khổ thân ông lắm ạ.

    Thôi cháu không dài dòng nữa mà xin đi vào vấn đề chính ạ. Về đồ chơi thì đến nay cháu tự nhận thấy là cũng tạm đủ rồi vì mẹ cháu hay mua đồ chơi lắm, nhưng có thêm thì càng tốt, cháu nói thế để ông biết là cháu không đặt nguyện vọng số 1 cho khoản này (có khi cho nó sang phần khuyến mại ông nhỉ). Hiện nay cháu đang suy nghĩ mông lung lắm. Chả là dạo này cháu thấy cái vô lăng ô tô thật là hấp dẫn. Bố chỉ cần quay nhẹ thế là xe đã chuyển hướng. Nhưng chả hiểu sao bố mẹ không cho cháu lái xe, chỉ cho phép cháu cầm vô lăng khi xe dừng thôi. Như thế thì làm sao có cảm giác về tốc độ, ông nhỉ. Cháu cũng chả hiểu bố mẹ nghĩ sao nữa, thậm chí khi xe đang chạy, cháu còn không được phép động vào một số bộ phận như cần số, phanh tay hay nút điều chỉnh cửa kính. Cháu thất vọng thực sự ông ạ. Haizzz. Vì thế, cháu rất mong ông hãy tặng cháu một cái ô tô nhân dịp giáng sinh năm nay để cháu không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Về dòng xe thì cháu bận quá chưa có thời gian tìm hiểu, nhưng cháu hay nghe bố mẹ cháu nói đến mấy từ như lếch xợt, bê mờ vê, au đi hay là mẹc gì gì đó ạ. Cháu tạm thời đoán đó là tên xe. Thôi, ông cứ tùy tình hình trong kho còn loại nào thì ông chuyển cho cháu cái đó ông nhé.

    Món quà thứ hai mà cháu muốn đề đạt với ông, đó là một cái máy tính xách tay. Cái này cháu xin ông để đền cho bố cháu, vì hôm trước cháu trót làm hỏng một cái laptop của bố. Sự thật thì cháu không hề cố ý làm hỏng, cháu chỉ muốn xem bên dưới cái bàn phím nó là cái gì thôi ạ. Mà cháu cũng thắc mắc là máy tính bố cháu mang từ tận bên Nhật về (mẹ cháu vẫn nói hàng từ bên Nhật toàn là hàng xịn, không biết có đúng không ông?), thế mà cháu chỉ nhẹ tay một cái đã làm vài nút tung lên, và bố cháu bảo hỏng cái phần gì đó. Cháu là một đứa trẻ có ý thức, vì thế cháu muốn đền bù những thiệt hại mà cháu đã gây ra cho bố, chứ dạo này về nhà bố toàn phải dùng máy tính của mẹ, nghe vẻ cứ thế nào ấy ông ạ.

    Về vật chất thì tạm thời thế thôi ông ạ, cháu biết tham lam không phải là một đức tính tốt. Tiện đây cháu muốn xin ông một món quà tinh thần. Ông ơi ông hãy làm cách nào để can thiệp giúp cháu, chứ tình hình thế này thì cháu đau đầu lắm. Ở nhà cháu vẫn còn rất nhiều thứ để khám phá, ví dụ như cái ổ điện này, cái vòi nước này, bếp này, mấy cái đầu đĩa này, bình nước này... thế nhưng cháu cứ vừa đến gần là y như rằng cháu lại bị giật mình bởi tiếng gọi "Típ" của mẹ, bố hay ông bà, sau đó là một loạt các yêu cầu kiểu như "con không được....; không....". Khi không được khám phá mấy chỗ đó, thì cháu tìm cách kéo ngăn kéo tủ sách ra để ngồi vào trong đó (thích lắm cơ ông ạ) hoặc là lôi hết quần áo của bố mẹ trong hộc tủ ra để chui vào (chui vào đây cũng thú vị, như đi vào đường hầm ông nhé), ngồi lên nồi cơm điện hay xông vào khám phá đồ ăn của cả nhà bằng tay... Những lúc đó kiểu gì cũng bị bế ra ngoài. Ông thử xem, với một đứa trẻ như cháu, trò gì cũng bị cấm đoán, thế thì cháu còn gì để mà chơi hả ông? Ông giúp cháu nhé, ông chỉ cần ra lệnh một cái là bố mẹ cháu phải thực hiện ngay, cháu thiết tha đề nghị ông ạ.

    Năm nay là năm đầu tiên cháu viết thư cho ông nên hơi dài dòng, ông cố gắng đọc ông nhé. Cháu cũng không dám xin xỏ ông nhiều, để còn dành phần cho các bạn khác nữa. Mai cháu sẽ hỏi xem các bạn Quang Minh, Thiên Minh, Bách, Phú và Huy Anh đã viết thư cho ông chưa, nếu chưa cháu sẽ hướng dẫn các bạn ấy. Còn rất nhiều bạn khác mà cháu không biết, nhưng mẹ cháu hay đọc báo, mẹ cháu bảo còn rất nhiều trẻ em đáng thương cần giúp đỡ, ông hãy tặng quà cả các bạn ấy, ông nhé.

    Cháu rất mong chờ đến giây phút được nhận quà của ông, ông yêu quý ạ. Từ nay đến Noel, chắc ông sẽ nhận được hàng triệu triệu lá thư, ông cố gắng đừng quên cháu, ông nhé. Một lần nữa cháu chúc ông mạnh khỏe và vui vẻ! Cháu xin tặng hoa ông và chúc ông giáng sinh an lành!

    Cháu Típ.

    P/S: Nhà cháu ở tầng 12, nếu ông chuyển ô tô tặng cháu thì ông cứ để dưới sân cháu sẽ xuống nhận. Khi vào nhà cháu ông nhớ đi lối cửa sổ ban công nhé, chứ ông đi theo đường truyền thống thì cháu sợ ông vào nhầm nhà tầng 14 mất ông ạ. Cháu sẽ dặn bà nội từ nay đến Noel luôn mở cửa ban công, ông yên tâm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Típ
    Đang tải...


  2. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    chúc cháu sơm nhận đc quà của anh già noel nào đó :D
     

Chia sẻ trang này