Nan giải hơn khi bé lên lớp 1

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Lan Hương, 7/10/2004.

  1. Lan Hương

    Lan Hương Yêu trẻ

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Em nghe nói khi muốn cho các cháu vào lớp một ở một trường điểm mà trái tuyến thì mất nhiều "vé" có phải không? Nếu các thầy cô cứ thích ăn đút lót như vậy thì tìm trường cho các cháu ở VN quả là vô phương.

    Không biết học được chữ nghĩa gì chứ đạo đức như vậy thì chán quá! Thầy cô ăn hối lộ, bố mẹ đi lo lót...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lan Hương
    Đang tải...


  2. mailan

    mailan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    trường điểm trái tuyến

    Mời mọi người xem bài này, em sưu tầm được ở VNExpress mấy tháng trước.

    Cuộc đua quyết liệt vào trường điểm trái tuyến

    Khi học sinh kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì cũng là lúc cuộc đua xin học cho con của các vị phụ huynh đến hồi gay cấn. Giá một suất học tại các trường THCS, tiểu học danh tiếng của Hà Nội đã lên đến 500 USD và tiếp tục tăng.

    [​IMG]
    Cuộc đua vào các trường điểm trái tuyến đang đến hồi quyết liệt. Ảnh: Anh Tuấn

    Nụ cười tươi rói, chị Nguyễn Thị Hoa, quận Cầu Giấy khoe, vừa xin được cho con vào một trường tiểu học ở quận Hoàn Kiếm. Đây là một trường khá nổi tiếng về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và thành tích thi học sinh giỏi. Trường cũng gần nơi làm việc của chồng chị Hoa.

    "Vợ chồng tôi thay phiên nhau chực chờ gần 1 tháng ở nhà cô hiệu trưởng. Nhiều hôm tôi đi theo cô về tận nhà, nhưng khi bấm chuông gia đình lại nói là cô đi vắng. Có lẽ cảm động sự kiên trì ấy, cô đã đồng ý nhận cháu vào học với giá 3 "vé" (300 USD). Vất vả, tốn kém nhưng vợ chồng tôi đã được toại nguyện", chị Hoa nói.

    Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng được toại nguyện như chị Hoa. Nhiều phụ huynh tốn công, tốn của mà vẫn "xôi hỏng, bỏng không". Chi phí 2 triệu đồng, nhưng anh Tuấn Anh, cán bộ ngân hàng Ngoại thương vẫn chưa lo được cho cậu con trai vào lớp 1, trường tiểu học Thăng Long. "Cô giáo của trường nói là thời điểm này mới đi xin học thì quá muộn, các suất học trái tuyến đều đã kín chỗ. Nếu cố xin vào trường thì sẽ không dưới 10 "vé"", anh Tuấn Anh cho biết.

    Việc xin học tại các trường THCS còn căng thẳng hơn, giá "chạy chọt" để được vào học do vậy cũng cao hơn bậc tiểu học 2-3 "vé". Theo nhiều bậc phụ huynh, nếu được học trường THCS có chất lượng cao thì con em họ sau này dễ trúng tuyển vào các trường THPT danh tiếng. Cơ hội vào đại học cũng sẽ nhiều hơn.

    Đến 1/7, các trường THCS mới bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh nhưng các suất trái tuyến tại các trường Lê Ngọc Hân, Trưng Vương... đều đã an bài. Cô H., hiệu trưởng một trường THCS quận Hoàn Kiếm, cho biết, từ sau Tết, phụ huynh đã đến nhà để nhờ vả xin cho con vào trường. Đến đầu tháng 5, cô đã nhận được hơn 50 "đơn đặt hàng", trong đó có gần một nửa là bạn bè, họ hàng hoặc những quan chức của thành phố, quận... "Cả tháng nay tôi không dám bật máy điện thoại di động. Khách đến hỏi thì chồng, con bảo là đi vắng. Chỉ tiêu tuyến sinh trái tuyến của trường có hạn trong khi nhiều quan chức, bạn bè thân nhờ vả, khó từ chối lắm", cô H. nói.

    Theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho con học trường điểm trái tuyến đang là mốt đối với những gia đình có điều kiện kinh tế. Tiêu chí chọn trường của phụ huynh hiện nay là trường chất lượng cao và có cơ sở vật chất tốt, sau đó mới đến gần nhà. Hiện nay, số học sinh đúng tuyến (học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn trường) chỉ chiếm khoảng 70% chỉ tiêu. Sau khi đã tuyển xong học sinh đúng tuyến, những trường còn chỉ tiêu được phép tuyển học sinh trái tuyến. Một số trường do lượng hồ sơ xin học trái tuyến quá lớn, dẫn tới tiêu cực.

    "Trường nào cũng chỉ có vài lớp mũi nhọn, giáo viên giỏi. Không phải cứ xin học vào trường danh tiếng thì con em sẽ được học cô giáo tốt. Nếu chỉ được học các lớp đại trà thì chất lượng cũng không hơn các trường khác", ông Tiến nói. Tuy nhiên, vị Trưởng phòng Giáo dục tiểu học cũng phải thừa nhận, đang có sự chênh lệnh chất lượng đào tạo giữa các trường trong thành phố.

    Cũng có một thực tế là các trường đều rất thích nhận học sinh trái tuyến từ những gia đình quyền thế hoặc có điều kiện kinh tế. Ngoài khoản lệ phí "chạy" trường, phụ huynh những em này rất "quan tâm" đến các thày, cô giáo và thường hào phóng đóng góp tiền ủng hộ nhà trường. Họ cũng rất tích cực cho con em đi học thêm. Theo Sở GD&ĐT, lượng học sinh trái tuyến của nhiều trường đang vượt quá mức cho phép.

    Việt Anh

    Nguồn: VNExpress
     
  3. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện đó là hoàn toàn có thật . Cô em chạy cho con vào lớp 1 Kim Liên mất 500$ đấy . Năm ngoái cơ còn năm nay chắc tăng giá rồi :cry:
     
  4. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Có đáng không?

    Em có nói chuyện với một số người Việt có kinh nghiệm về vấn đề giáo dục trẻ em ở nước ngoài thì họ cho rằng giáo dục Việt Nam nặng về hình thức, thiên hướng vào sự nhồi nhét hơn là kích thích bé tự học cho nên kết quả của các kỳ thi thì cao nhưng lượng kiến thức thu được ít.

    Trong cuộc sống mọi người phải tự ra đề cho các bài toán của mình và tự tìm lời giải. Nếu cứ học hành kiểu này thì chỉ có thể làm những công việc theo yêu cầu của người khác mà khó có thể trở thành người mà có thể sáng tạo hoặc làm ra những việc có kết quả cao mang tính đột phá được.

    Công nghệ ngày càng phát triển rồi người máy sẽ làm những công việc kiểu như chỉ gì làm nấy, còn đâu chỗ cho những người thụ động?

    Em cũng ao ước có trường học cấp 1 không theo 1 tý gì chương trình của Bộ Giáo dục.

    Mọi người nghĩ sao?
     
  5. Ngô Phương Loan

    Ngô Phương Loan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    to

    Sư tử ơi em ngây thơ quá . Các ông đánh nhau ầm ầm có đựoc gì đâu .
    Nói về chọn trường thì chẳng qua là chọn chỗ , môi trường , tiện việc đưa đón hoặc có người quen thôi .
    ví dụ như bé lớn nhà mình ngày đó năm 2001 , nhà mình có suất Tràng An , mà mình biết Tràng An có chỗ ăn ngủ tốt , bé mình lại gày yếu nên mình alaxo vào đó thôi .
    chắc đến bé thứ 2 , khoẻ mạnh hơn thì mình cứ cho học đúng tuyến , nhưng tuyến của mình là Trưng vương nên mình cũng ko lo gì .
    Các mẹ à chọn trường cho con là chọn môi trường tốt , học sinh ngoan (theo đánh gía của mỗi gia đình và phù hợp với hoàn cảnh gia đình thôi )
    ối nhà vẫn cho con học trường "làng " có sao đâu , cái chính là gia đình mình giáo dục con nữa . Còn chuyện nhận tiền là vấn đề chung của xã hội khôgn thay đổi được . Nhận tiền đấy , một cục xong , chứ con em voà trường lớp rồi thì em sẽ thấy lúc đó cô giáo sẽ quay em chóng mặt nếu em làm mếch lòng họ . Cái chính ước mong của mỗi chúng ta là các gia đình đưừn dùng tiền mua điểm cho con , mà hãy để con thực sự đi banừg chính đôi bàn chân của mình thôi ,,,,học lực thật sự mới là quan trọgn ...
    còn những vấn đề khác thì đấy là bố mẹ phải buộc làm theo phong trào thôi .
     
  6. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đang băn khoăn đây . Xin vào Kim Liên thì vừa khó vừa mất tiền, một lớp gần 60 cháu . Xin đúng tuyến thì hy vọng ko mất gì , một lớp 30cháu . Có một ông xin được cho con vào trường điểm rồi lại quay về trường làng, nói thế này : " Tôi chả hiểu các anh các chị nghĩ gì, một lớp 6-70 cháu thì cô dạy làm sao mà tốt được "
    AX thì theo quan điểm cấp 1 là rèn tác phong, nhân cách là chính chứ ko phải nhồi nhét kiến thức như hiện nay . Mà để tình trạng tiền nong như hiện nay lỗi nhiều ở Phụ huynh đấy
    Ví dụ mẫu giáo thì mình đã cho con đi học ở trường làng, thấy vẫn OK
     
  7. Tiger

    Tiger Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng thấy nan giải trong vần đề chọn trường cho bé vào lớp 1. Thực ra trứơc mình cũng định cho hoc đúng tuyến ở trường Nam Thành Công nhưng bây giờ khi hỏi một số người cho con học ở đó mọi người cũng kêu nhiều về chất lượng dạy và cơ sở vật chất ỏ đó xuống cấp lắm, lớp thì lại đông...
    Sang năm bé nhà mình vào lớp 1 rồi nhưng hiện giờ mình cũng chưa biết nên cho bé học trường nào, mọi người tư vấn giúp cho mình với để mình còn "lo lót " từ bây giờ
    Mình nghe nói trường Đoàn Thị Điểm cũng hay lắm nhưng bé nhà mình là con trai, không biết có nên cho vào đó không nhỉ
     
  8. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Không nên đâu! Lo lót là tối kỵ, nếu trẻ con nó biết được thì sau này sẽ ra sao?
    Theo mình nghĩ, tốt nhất là chọn trường quốc tế, hoặc tư thục cao cấp. Nếu ít tiền một tý thì chọn trường làng. Ở trường làng giáo viên có thể dạy không giỏi nhưng trẻ sẽ không bị sức ép. Và nếu cha mẹ bỏ thời gian cùng học cùng chơi với con, tìm hiểu thêm tài liệu thì sẽ hướng con vào học để lấy kiến thức, học để sáng tạo. Con cái vẫn giữ được nhân cách tốt. Cái này tốt hơn nhiều so với việc thi nhau học lấy điểm, học để ganh đua, hay học kiểu "cày" vì thành tích cho các thầy cô giáo.

    Nhớ là nếu tìm được tài liệu hay, kinh nghiệm tốt xin chia sẻ cho mọi người nhé!

    Qua diễn đàn này, các bậc cha mẹ cùng quan thực sự tâm đến tương lai con trẻ sẽ giúp con tìm được những người bạn tốt.
     
  9. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng nghĩ không cần phải chọn trường điểm, trường xịn làm chi, phụ huynh và học sinh đều dể bị áp lực thành tích lắm . Chọn một trường vừa phải, đúng tuyến của mình cũng tốt rồi . Có nhiều học sinh học giỏi đổ đầu nhưng không phải tất cả đều từ trường xịn mà ra các bạn nhỉ !
     
  10. bongtomcua

    bongtomcua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Khi con bé hay ốm đau thì mong ước sao mình có người nhà làm bác sỹ
    KHi con lớn đi học thì mong ước sao mình có người nhà làm giáo viên
    KHông biết khi con tốt nghiệp đi làm có mong ước có người nhà làm quan chức không nữa... chắc phải chờ 15 năm nữa mới biết mong ước này.

    Chỉ bởi vì nếu không quen biết thì lại phải tìm cách làm quen để ít nhất con mình không bị đối xử bất công ...nhưng thế là tiếp sức cho tệ nạn xã hội rồi... biết làm saoooooo?????
     
  11. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nan giải hơn khi bé lên lớp 1

    Theo mình cứ cho bé học đúng tuyến là được rồi ,vào trường điềm chi cho tốn kém lại phải học nhiều tạo áp lực cho các cháu và còn vô tình tiếp tay cho nạn tiêu cưc nữa chứ.
     
  12. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,772
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nan giải hơn khi bé lên lớp 1

    Tớ thì không thích học trường điểm lắm. Càng điểm hot thì bệnh thành tích càng hot. Khổ con.
     
  13. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nan giải hơn khi bé lên lớp 1

    KHi con lớn đi học thì mong ước sao mình có người nhà làm giáo viên! chuẩn
     

Chia sẻ trang này