Theo Đức Phật: Vậy em xin phép lập topic Việc tốt này để là: - Nơi giao lưu, kết bạn của những ba, mẹ có cùng sở nguyện như nhà em: Thích làm việc tốt giúp đời, giúp người. - Nơi chia sẻ những việc tốt mà mỗi ba, mẹ đã làm hay gặp trong ngày: Click “cảm ơn” cũng là việc tốt, comment tốt cũng là việc tốt hay nhắc ai đó chưa gạt chân chống xe, nhặt giúp ai đó đồ bị rơi, dắt ai đó sang đường, đủn giúp ai đó cái xe, cho ai đó mượn cái ô, cho ai đó đi nhờ xe, chỉ đường cho ai đó, nhặt rác bỏ vào thùng, cho bà cụ ăn xin mấy đồng, thăm hỏi động viên, giúp người tàn tật, làm các việc từ thiện… Nói chung là tất cả những việc mà khi làm chúng ta thấy vui và mang lại lợi ích nho nhỏ cho người khác hay cộng đồng thì đó đều là việc tốt. - Quan trọng hơn, là nơi chúng ta chia sẻ những việc tốt mà con trẻ của chúng ta đã làm được cũng như những phương pháp để dạy dỗ chúng trở thành những người tốt. (Tiên học Lễ, Hậu học Văn!). Em thích nhất khi được nghe những câu chuyện này vì nó thể hiện lòng tốt, sự ngây thơ trong sáng của con trẻ và xin chúc mừng các ba mẹ có những người con đáng yêu như vậy nhé! - Từ đây, phong trào làm việc tốt sẽ được nhân rộng, nó sẽ trở thành một nét đẹp của các thành viên Câu lạc bộ nói riêng và DĐ Làm Cha Mẹ nói chung. Hãy để Việc tốt trở nên thường xuyên, liên tục và đơn giản trong cuộc sống của mỗi chúng ta. - Và rồi mọi người sẽ xích lại gần nhau, gần hơn nữa…. Lưu ý: Và sau đây là danh sách thành viên và các câu chuyện người tốt việc tốt xin được phép bắt đầu ……..
Ðề: ...Việctốt.tk ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việctốt.t Sáng hôm nọ chồng em đi sửa xe máy ở trong Mai Động, thấy 1 anh dắt xe máy đi qua, mồ hôi thì nhễ nhại, hóa ra anh ấy hết xăng, dắt bộ mãi mà vẫn chưa ra hết ngõ để đổ xăng. Thế là nhà em lấy ống tio của anh sửa xe cho anh ấy 1 ít ở xe nhà em, chắc cũng thoải mái đi ra cây xăng. Xong anh ấy cứ rối rít đòi trả 50k, hehe. Nhưng mà nhà em ko lấy. Xong đâu đấy, ai cũng vui, mấy người quanh quanh ai cũng tủm tỉm cười. Thật là...việc nhỏ nhưng niềm vui lớn...!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... em thấy topic thật ý nghĩa, có khi giúp đc ai hay đc ai đó giúp mà vui cả ngày, việc nhỏ nhưng ý nghĩa ko nhỏ chị nhỉ?
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Chị cũng chia sẻ những việc tốt của mình hay chị thấy trên cuộc sóng nhé! Chúc chị và gia đình luôn zui zẻ ạ!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... hơi ngoài lề nhưng mình muốn chia sẻ về một việc tốt, không phải mình làm mà có người đã giúp mình, hi vọng chủ top đừng trách mình nha. mình chia sẻ chút nha. mình thì hay gom đồ về gừi từ thiện, nhưng nhiều khi không đi lấy được phải nhờ con gái đi, mà điều khó khăn là con mình không biết đi xe máy, nên bé chạy xe đạp. cách đây khoảng 1th, con mình chở đồ về thì bị đứt dây, rớt giữa đường (bé cột đằng sau xe), lúc đó có một bác xe ôm đã giúp bé nhà mình chở đồ về mà không lấy tiền gì cả. đời vẫn còn nhiều người tốt
Re: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... hi hi, mình rất thích topic này, mình cũng chia sẻ chút dù việc rất nhỏ thui, hôm trước sang nhà mẹ đẻ mình chơi, 2 vc mình đi xe máy sau 1 chị, chị ý loạng quạng thế nào mà ngã, chở bao nhiêu đồ đằng sau bị rơi hết, chồng mình phóng xe vào lề đường cho vợ trông xe máy, còn chồng giúp chị dựng xe, nhặt đồ, cột đồ... việc nhỏ thôi nhưng mình thấy cũng rất ý nghĩa^^
Re: Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tố Những gì xảy ra cho chúng ta ở kiếp sau là phụ thuộc vào phẩm hạnh đạo đức của chúng ta trong kiếp này. Con đường dẫn đến Cõi Trời (hay Thiên Đàng) không có được bằng đức tin hay sự thờ phụng, mà bằng cách làm những điều tốt thiện và tránh làm những điều xấu ác. Phật chưa bao giờ nói rằng ‘Hãy thờ phụng ta và các người sẽ được quả báo phúc lành’ cả. Phật cũng chưa bao giờ nói mình có đủ quyền năng hay cảnh báo sẽ trừng phạt bất cứ ai không tin vào Phật hay Phật Giáo. Trái lại, Phật nói rằng nếu bất cứ ai có điều nghi ngờ hay nghi vấn về Đức Phật thì không có gì là sai trái cả, bởi vì tất cả mọi người đều cần phải có đủ thời gian mới có được sự hiểu biết chính đáng. Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi người nên tự chính mình tìm tòi, hiểu biết và trải nghiệm Lẽ Thật (Chân Lý), và đặc biệt không nên đặt lòng tin một cách mù quáng vào ai hay vào điều gì, ngay cả đó là Đức Phật hay Phật pháp. Vì vậy, tất cả những người theo nhiều đạo khác nhau: đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Phật, đạo Lão…, và thậm chí những người theo chủ nghĩa Vô Thần, đều có khả năng có được một kiếp sau đầy phúc lành sau khi chết, miễn là ở kiếp này họ làm được thật nhiều việc tốt thiện. Và những người đó được gọi là Người Tốt à bạn ơi, mấy câu này hay quá, bạn trích dẫn ở web nào mình vào xem với
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Vote 1 phiếu cho bác xe ôm, 1 phiếu cho con gái ngoan và 1 phiếu cho chị gái nè! Đúng là người tốt luôn gặp nhau. Chị làm từ thiện, lại truyền được những cảm hứng tốt đẹp cho con gái, điều đó rất đáng tự hào và khâm phục. Và Trời phật luôn có mắt, khi những người tốt gặp khó khăn là sẽ có người giúp đỡ ngay! Một lần nữa chúc mừng chị cùng gia đình. Cầu cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với gia đình chị và bác xe ôm tốt bụng ạ!(u)
Ðề: Re: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tố Đúng rồi chị gái, như vậy là cả 2 vợ chồng đều làm được những việc Phúc đức rồi! Đúng là khi đi ngoài đường, việc ngã xe, rơi đồ làm cho mình rất vất vả và ngại nữa. Vừa đau, vừa bẩn, đồ đạc thì rơi lung tung, rất ngại với nhiều người qua đường cứ nhìn và tránh mình. Trong những lúc như vậy mà có ai dừng xe giúp đỡ mình thì thật là hạnh phúc biết bao. Tự nhiên cảm thấy đỡ ngại, đỡ đau và mọi việc diễn ra nhanh hơn để mình có thể tiếp tục cuộc hành trình! Vậy là thêm 1 việc tốt nữa được tạo nên rồi... chúc cho gia đình anh chị luôn hạnh phúc, các cháu nhà mình chắc sẽ được hưởng nhiều phúc đức vì những điều tốt mà bố mẹ đã làm giúp đời lắm đấy! Chúc mừng anh chị nhé!
Ðề: Re: Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việ Em ko còn nhớ rõ lắm, nhưng nếu em ko nhầm thì ở trong tuvien.com thì phải. Em rất thường hay đọc sách về đạo Phật vì em tin vào luật nhân quả và tin vào những điều Phật dạy. Và quả thật em thấy gia đình mình hạnh phúc hơn và bình yên hơn trong cuộc đời! A di đà phật...
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... topic này hay quá đúng là ở đời rất nhiều chuyện đơn giản nhưng ý nghĩa và còn rất nhiều người tốt bụng chưa được vinh danh mình xin phép để trống phần này, tý nữa mình về sẽ post câu chuyện của mình lên
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Mọi người đang chờ câu chuyện của bác nhé..! P/S: Còn em chờ thêm máy phun sương nhà bác hehe... Điều hoà bật 24/24 nên nhà em mọi người có cảm giác khô da và họng ạ!
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... topic ý nghĩa, cho mình oánh dấu thi thoảng qua hóng nhé! ah đấu giá nhà em có bạn trả 2k r bác ơi , bác có thích vô lĩnh giải nha!hj
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Nhà bà đấu giá cái j thế? hok bít mà hóng hớt nhỉ
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Cái túi 2 in 1 đấy mà!Bác chủ thớt có vẻ thinh thick !hj
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... hôm nọ em cùng bạn trai đi sang bạch mai, đến chỗ dừng đèn đỏ thấy 1 em bé bị rơi hết hoa quả đang đứng giữa đường. bạn trai em liền xuống xe và nhặt hộ rồi xách đồ, dẫn em ấy sang đường. em cứ vui mãi. ^^
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... topic này hay đấy...............................................
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Mình xin chia sẻ việc xảy ra với chính mình: Cách đây lâu lâu rồi, khoảng 9h tối mùng 1 Tết mình đang chở mẹ mình đi trên đường Giải Phóng thì cán phải đinh, xẹp lốp. Nhìn xung quanh vắng lặng không một bóng người, đèn đường le lói, gió thổi lạnh ngắt, mình ngao ngán nghĩ đến chuyện hai mẹ con lếch thếch dắt bộ vài cây số nữa mới về đến nhà, lại tết nhất nữa, lúc đó đúng là chán không để đâu cho hết. Dắt được một đoạn ngắn thì có một cái xe máy cùng chiều lao vụt qua, mình cũng không để ý mà cặm cụi dắt xe đi tiếp. Không ngờ chỉ vài phút sau xe đó quay trở lại, người đàn ông đi xe nói với mình là chịu khó dắt đến ngã ba, rẽ trái sang đường có hàng sửa xe, nói xong là quay xe đi luôn. Mình mừng như chết đuối vớ được phao, chỉ kịp với theo cảm ơn. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ về tối đó như một sự may mắn nhiều hơn là không may, và vẫn cầu chúc cho người đi xe máy đó gặp nhiều may mắn.
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Em đánh dấu topic này, để thấy vẫn còn thật nhiều ng tốt, để tin vào cuộc sống hơn Việc tốt của bản thân, em cũng chẳng nhớ mình làm đc những gì cho người khác. Chỉ là đôi khi vào topic từ thiện, CK ủng hộ 1 vài hoàn cảnh khó khăn. Vào topic quyên góp đồ, ủng hộ ít quần áo cũ của cả nhà. Hoặc đôi khi đi đường, nhắc ai đó quên tắt xi-nhan, quên gạt chân chống... Còn nhận được lòng tốt của người khác, là khi em bị ngã xe có người dựng xe giúp, là khi đưa con đi chơi, con bị rơi dép có người gọi để nhắc.... Em sẽ để ý hơn để cập nhật trong topic này. Mong nhận được nhiều bài viết chia sẻ của các mẹ, đúng với ý nghĩa "Chia sẻ Việc Tốt" của topic
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Ặc, giá còn nhiều thì mẹ nó không báo, còn 2 k mà mẹ nó báo thì ai chạy cho kịp hehe