Em dân tỉnh lẻ hiện tại đang đi thuê nhà.Cách đây 3 năm khi ra trường em chỉ nghĩ mình có cv ổn định lương cao là được nhưng chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có ước mơ là có nhà Hà nội thứ đó là thứ xa xỉ với em.Nhưng sau hơn 1 năm bỏ việc ra ngoài làm em đã có nghĩ mình có quyền mơ ước 1 ngôi nhà.Có chỗ ở cho cả gia đình.Cho con không phải chuyển chỗ này sang chỗ khác khi bị đòi nhà.Ở đây bao nhiêu mẹ đang ấp ủ mơ ước giống em và các mẹ đang làm gì để thực hiện mơ ước của mình cuối năm rồi tổng kết lại cũng được 1 khoản kha khá các mẹ ah nhưng tính em là dễ tính em dễ tính nên cho bạn bè vay hết rồi.Đứa thì vay 100tr mua nhà.Đứa thì vay mua xe thế là cũng có 1 khoản gần 200tr nhưng chẳng cầm đồng nào.Năm nay đặt mục tiêu để sang năm phấn đấu tiếp ah vừa nộp 36tr tiền nhà 3 tháng xót quá.Em đang phấn đấu cuối năm nay cố mua nhà cho có chỗ chui ra chui vào.Sắp sinh em bé rùi nên sinh em bé xong 1 thời gian sẽ làm việc với ngân hàng để vay thêm tiền mua nhà Em đang tìm nhà khu vực mỹ đình hoặc thanh xuân mẹ nào có ý định mua 2 khu vực này chia sẻ kinh nghiệm với em ah
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Vào hóng cùng với mẹ nó. Tớ thì nếu như không lấy chồng thì sau 5ys nữa cũng sẽ làm cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để ở ( mặc dù nhà tớ thuê thì chắc có ở mấy chục năm nữa thì cũng ko vấn đề... nhưng nhà thuê thì mãi vẫn là nhà thuê..hi hi)
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah nghe mẹ nói nghỉ v9ieecj ra làm ngoài lại có điều kiện hơn như vậy, ngưỡng mộ quá, cũng mong có thể kiếm thêm 1 việc làm bên ngoài có thêm thu nhập
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah em thì ko dám mơ ước. hehee. Giờ chỉ ước có việc làm ổn định đã
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah việc nhập khẩu và tách khẩu của bác không phải việc bác đang làm thêm ah
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Chuyện mua nhà này ai >25t đều có suy nghĩ này rùi. Bắt đầu vun vé thôi Tham gia hội chủ top mà chưa biết chủ topc bao nhiu t nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Em sn 88 bác bao nhiêu tuổi rùi ah.hihi quên k giới thiệu tuổi với mọi người luôn
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah em chưa ra trường mà cũng máu lắm rồi đây,đang tiết kiệm từ giờ hihi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hồi sv khi đi làm gia sư chị cũng muốn mở cửa hàng kinh doanh nhưng hồi đó không có vốn cũng chẳng biết kinh doanh trên mạng là gì.hihi chỉ biết làm thêm là đi gia sư và làm thêm ở các quán ăn thui
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah 88 mà đã có máu mua nhà rồi, chẳng bù với mình. Vậy là thua mình 3t =))
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah E đang đánh vật với công cuộc chuyển nhà.hix H e chỉ ước mình có nhà để k fai chuyển nhà thôi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Em chơi hơn chục bát họ đó bác ah.hihi.Cứ nhận họ là em gửi tiết kiệm hết.Còn lại tiền nộp bát họ thì em cố gắng cày cuốc.Đặt mục tiêu cho mình phấn đấu thôi chứ biết sao được.Có ai đánh thuế mơ ước của mình đâu ah.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah hehe giờ cũng phải lao ra thôi chị ạ,e làm 1 phần vì thích xiền nhưng chủ yếu do đam mê máu me buôn bán hi.Công nhận e thấy đề ra mục tiêu nhanh thành công hơn là công.Như Tết em mong năm nay để ra 10tr thôi nhưng giờ chưa hết nửa năm mà vượt chỉ tiêu rồi hi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah chị cũng đc 1/3 chỉ tiêu là 300tr của năm nay rùi mong là cuối năm đủ hihi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Trùi... Chơi trên chục bát mà cày cuốc để có xiền đóng mỗi tháng là giỏi r. Mình có 1 bát đó thôi mà đã vật lên vật xuống @.@
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah bác cứ nói vạy chứ bác lúc nào cũng là người đóng họ nhà em đầu tiên hihi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah chúc mừng chị hịi,à cho e bán với dc ko,hihi nhưng ít nên chả dám ôm hix,ctv bán hàng có chiết khấu dc ko chị ơi hihi,hè bán trên fb ạ hi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Ước mơ mua được ngôi nhà chắc là ước mơ của rất nhiều người. Tớ thấy chủ top quả là rất giỏi. Phấn đấu 1 năm để ra được 300 triệu. Như tớ đây đã 36 tuổi rồi,đã có gia đình đc 11 năm. Vậy mà cố gắng lắm cũng chỉ mới để dành được bằng 1/3 chỉ tiêu năm của bạn hihi. Lương 2 vợ chồng cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con trong thời buổi khó khăn này. Đấy là may tớ còn ở nhờ nhà của ông bà ko phải đi thuê nhà đấy. Đúng là cảnh đi thuê nhà rất khổ. Ko biết ước mơ bn năm nữa tớ mới mua đc cái nhà đây hihi.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah để có được thu nhập như thế em đã phải đánh đổi nhiều thứ.Ví dụ thay vì lương 6tr em đã bỏ ra ngoài làm.thay vì làm việc 8h/ngày thì bù vào đó em phải làm việc hơn 12h ngày k có thời gian dành cho con dành cho gia đình nhiều nhưng thôi vất vả thêm vài năm nữa vậy nhà không có tiền cũng không có còn khổ hơn chị ah