Ờ, bạn tui giờ có đứa cũng chưa lập gd, nhưng tui lại thấy chúng nó sướng, cứ tung tẩy chả lo nghĩ gì........mình thì suốt ngày cv, con cái, cơm nước, nội ngoại, đau hết cả thủ...
trong chán ngoài thèm ý mà bà. T chơi toàn bạn 81 tháng 6 vừa rồi mới có bạn đi lấy chồng & đang rất mong mỏi có con.
@kunbe thi thoảng vẫn nổi mà hay bị các mod nhắc nhở là dùng thủ thuật kéo bài nên chả dám sủi tăm mấy kkk
ôi trời tui cũng có con năm nay vào lớp 1 đau hết cả thủ để chọn trường, bây giờ cũng ổn rồi, hôm nay là ngày bạn ấy đi học đầu tiên
t thì ko quan tâm lắm tới trường cấp 1, cứ cho con học gần nhà thuận tiện cho việc đưa đón là ok nhất. Đối với t cấp 1 vẫn là khoảng thời gian cho con tự do khám phá ko nên gây áp lực học hành