Có anh chị nào trong hoàn cảnh giống em thì vào chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những khó khăn gặp phải trong cuộc sống ạh 1 Tuần nữa em chính thức xin nghỉ ở cty em đang làm, biết là thời buổi này khó xin được 1 việc ưng ý, nhưng vẫn phải quyết định nghỉ việc khi làm nốt tháng này Vừa vui mà vừa buồn Vui vì trong thời gian tới, mình có nhiều lựa chọn trọng công việc, nhiều cơ hội mới, có nhiều thời gian để làm nốt những việc chưa làm xong, dành thời gian cho gia đình và người yêu Những cũng buồn và lo lắng vì k có tiền tiêu như trước Có ai như em thì hãy vào chia sẻ nỗi niềm ạh Ký Tên : Hà Rím ( chuyên viên SEO + Sale) Website : Http://khoavantay.biz
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Chào bạn mình cũng ở nhà kinh doanhh 1 thời gian rồi, chúc bạn sớm tìm được công việc ưng ý nhé
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp cám ơn bạn, mình cũng hy vọng như thế, mình chưa ở nhà lâu bao giờ, nhưng chắc cũng thấy buồn ngủ lắm
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Bác không phải buồn. Đi làm như em đây cũng là hơn bác ở cái gọi là có việc để sáng đi tối về và chiến đấu thôi. Chứ cũng nản với nền kinh tế hiện nay lắm...
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Thì biết là thế, nhưng vẫn buồn lắm chứ, trước lương tháng 8 triệu, giờ k có đồng nào , nghĩ cũng nản hic hic
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Hjc, về kinh doanh biết đâu lại thành 8*3= 24 triệu/ tháng. Lúc đó lại nghĩ, mình có lúc quyết định khôn ra phết..
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp ch0 em nhap h0i v0i, dang that nghiep day, chan qua di ạ
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Mình cũng gia nhập với, vừa thất nghiệp nữa tháng nay rồi, Công ty còn nợ lương 3 tháng chưa thanh toán nữa. Đang tính không biết nên xin đi làm hay là đi bán trà đá vỉa hè đây
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp chúc bác gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt nhé
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp seoer gặp nhau rồi, mình cũng đang làm việc cho công ty về giá vàng. tưởng công việc nhẹ nhàng nhưng vất vả quá, sắp sửa cũng không chịu nổi rồi, rất hiểu tâm trạng của bạn
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Tớ thấy có 1 topic những người thất nghiệp ở diễn đàn rùi đấy, các bạn ấy 888 vui lắm............. chủ top ghé qua cho có thêm bạn. Chúc chủ top sớm tìm được bến đỗ mới với nhiều cơ hội và thách thức mới nhé.
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Cho em nhập hội với ạ - em cũng thất nghiệp, đến giờ tròn 3 tháng rồi :'(
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp em nhập hội với nhé, em cũng nghỉ việc gần tháng nay rồi ạ
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp ôi mình cũng đang trong tình trạng thất nghiệp đây
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp cho e ké 1 chân hóng hớt với!e ở nhà gần 2 tháng nay rồi. bi h tìm được việc khó quá à
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Cho mình xin 1 chân nhỉ, vì mình cũng đang thất nghiệp nên buôn bán thêm để kiếm tiền mu sữa cho con Nick LCM: Boomyeu Nick FB: Boom Boom Link FB: https://www.facebook.com/ Link FP: https://www.facebook.com/ChuyenDoChoBeVaGiaDinh Link LCM: BỈM TRẦN-GIẤY VS-ĐỒ CHƠI-MỸ PHẨM
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Hix, em nghĩ là cứ thế này, hội này ngày một đông thành viên ^^
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Chị ơi, có phải là cái topic của em không? Nếu đúng thì sướng quá http://www.lamchame.com/forum/showt...hững-người-thất-nghiệp-ra-mở-kinh-doanh-riêng
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp Chúc các bác mau chóng tìm được việc. Fighting!
Ðề: Hội những người thất nghiệp ........ Xin lỗi em chỉ là đứa thất nghiệp về quê chơi với bme, giờ mới lên hà nội giờ lại thích về quê rồi các chị ahj