Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Những thằng đàn ông như vậy thì sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc sau này. Là một người đàn ông dám làm mà không dám nhận đúng là 1 điều sỉ nhục.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Lâu ko quay trở lại topic,thấy nhận được nhiều chia sẻ của mn quá! Em cũng có 1 ước mơ là nếu mai sau có nhiều tiền,sẽ tổ chức 1 đội tình nguyện đi đến các phòng khám,bệnh viện,để tư vấn,chia sẻ cho các bà mẹ đang có ý định bỏ con,giúp họ giữ lại đứa con của chính mình Nếu mà ko có đk sẽ giúp đỡ,chăm sóc cho họ đến ngày mẹ tròn con vuông Ôi,biết bao giờ mới thực hiện được mong ước này!Hằng ngày vẫn có biết bao đứa trẻ bị giết chết
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con doc ma sot xa qua..., mong sao se khong co nhung chuyen nhu vay xay ra nua
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Chỉ với 1.000 đồng/ ngày. Bạn có thể sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện nước, điện tử, điện lạnh tại nhà. Hãy nhanh tay gọi đến số: 1900 1760 hoặc inbox qua facebook để được tư vấn và giao thẻ tận nơi Xem thêm: http://bazan.com.vn/dich-vu-n/the-family-dich-vu-dac-biet-cua-chung-toi-ct11 Fanpage: https://www.facebook.com/kythuattoanbo
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con thương quá, con người sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ tất cả cũng tại những định kiến do chính con người tạo ra
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Cs bất công thật. Ng thì đi fá như cơm bữa ng thì mong mãi chả co đc haiz
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Mình không thích hiện tượng các bạn trẻ ngày nay, cứ để thoải mái rùi lại từ bỏ nó
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con mẹ nó ơi, mẹ nó có tham gia hội bảo vveej sự sống không ạ, nếu đúng vậy cho mình ké với nhé, những mẹ nào cơ nhỡ nhưng vẫn muốn giữ con và sinh con thì lien hệ với mình quá ib, hoặc mail phamtrang265@gmail.com nhé. mình sẽ giúp đỡ các bạn hết sức có thể, đảm bảo an toàn bí mật cho 2 mc đến ngày sinh nở. chi tiết mình sẽ ib các bạn nhé.
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con hôm qua bạn em cho em xem hình ảnh của 1 bé bị bỏ rơi nhưng may thay đc người tốt nhặt đc và nuôi dưỡng. Nhìn cặp mắt long lanh và đôi má hồng của bé ấy, em tự hỏi tại sao lại có 1 bà mẹ bỏ rơi 1 thiên thần như vậy
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con mình đã làm mẹ của 1 thiên thần, và cũng vỡ kế hoặch nên cũng đang mang 1 thiên thần nữa. Lúc đầu cũng có suy nghĩ từ chối vì sinh mổ liền quá nguy hiểm cho cả mẹ cả con nhưng rốt cuộc mình vẫn quyết định để sinh. Hi vọng trong cuộc đời mình sẽ không bị "lỡ" lần nào nữa để phải nghĩ đến hoàn cảnh này. Khi có gia đình rồi mới thấy đựoc vấn đề kế hoạch hóa gia đình thật quan trọng và khó khăn ạ!
Ðề: Bố mẹ ơi,xin đừng chối bỏ con Nhưng đôi khi e nghĩ cũng nên hiểu cho nỗi lòng 1 vài người cha mẹ, những người lỡ bước hay bị "lừa". Cm thử nghĩ mà xem, nếu những "Thiên Ân" trời ban ấy ra đời, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống, trong sự thiếu tình thương của cha, sự rẻ rúng của người đời, một người mẹ chưa có sự chuẩn bị để yêu thương và chăm sóc con, thì liệu con sinh ra có hạnh phúc? Biết phá thai là làm việc thất đức, nhưng sinh chúng ra để chúng bơ vơ ko hạnh phúc trọn vẹn, rồi sẽ ko biết cuộc đời đi đến đâu, thì liệu có nên hóa kiếp cho những sinh linh bé bỏng ấy có 1 kiếp người khác? Thực sự chẳng có người mẹ nào nỡ lòng vứt bỏ con mình, nhưng cuộc sống này ko phải ai cũng đủ can đảm để chiến đấu 1 mình với nó. Hi vọng cm cũng sẽ hiểu nỗi lòng những bà mẹ ko thể sinh con ra. Trong số những người đọc bài này, có bao nhiêu % người phụ nữ là ko từng phá thai? Đây là câu chuyện buồn của bạn em, nó từng chia sẻ như thế. Cũng có chị tâm sự, sinh con ra rồi, đến khi nó biết chuyện, nó hỏi mẹ: "Mẹ ơi bố con đâu?". Thực sự ko có gì đau lòng bằng việc trả lời câu hỏi này, nói thật, hay là lừa dối chúng đây? Còn rất nhiều mẹ ko muốn chuyện này xảy ra, khi "nhỡ" có trong khi gia đình đã êm ấm, đuề huề 2 mặt con rồi, sinh hay bỏ, còn phụ thuộc nhiều vào cuộc sống và công việc hiện tại nữa.