Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi meko, 27/12/2009.

  1. meko

    meko Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng 23/12, nhiều phụ nữ hốt hoảng khi phát hiện một bé trai sơ sinh toàn thân tím tái, đang hấp hối trong sọt rác nhà vệ sinh nữ bến xe khách Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
    Khi được phát hiện, cháu bé ở tình trạng bị bỏ vào một chiếc túi bóng đựng rác trong nhà vệ sinh nữ. Lúc này, toàn thân cháu bé đã tím tái, vẫn còn nhau và dây rốn chưa được cắt, miệng cháu đầy giấy vệ sinh, đang hấp hối.
    Những người phát hiện đầu tiên đã hét to gọi mọi người đến sơ cứu, đưa bé nhập viện khẩn cấp. Người tiến hành sơ cứu và đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy là anh Tạ Hữu Trung, người điều hành Công ty Vận tải tốc hành Kumho - Việt Thanh.
    Ông Phạm Toàn Thắng - Bến trưởng Bến xe Bãi Cháy cho biết: “Ngay sau khi phát hiện ra cháu bé, tôi đã huy động anh em hỗ trợ với người sơ cứu cho cháu, đồng thời góp tiền mua sữa, khăn, tã cho cháu khi vào viện”.
    Tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, các bác sỹ đã khẩn trương cấp cứu cho cháu bé. Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọt - Trưởng khoa Nhi, người trực tiếp điều trị cho cháu bé cho biết: “Cháu bé được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch cao, toàn thân lạnh ngắt, thân nhiệt rất thấp. Cháu nặng khoảng 2,3 kg, thể trạng yếu. Nếu không có người đưa đi cứu chữa kịp thời thì khả năng tử vong rất cao”.
    “Hiện chúng tôi tạm đặt tên cháu là “thằng Rơi” và đang hết sức cố gắng cứu chữa cho cháu bằng cách ủ ấm, truyền dịch và cho nằm lồng ấp để theo dõi. Chiều cùng ngày, thân nhiệt cháu bé đã tăng dần. Chúng tôi cũng mong “thằng Rơi” sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này”, bác sỹ Ngọt cho biết thêm.
    Sự việc này đã được báo đến cơ quan chức năng.
    Theo một số người bán hàng tại bến xe Bãi Cháy thì khoảng trước 8 giờ sáng ngày 23/12, họ nhìn thấy một người phụ nữ từ nhà vệ sinh bến xe đi ra với dáng vẻ nặng nề.

    Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meko
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Sao lại ác thế nhỉ? lại còn nhét giấy vệ sinh vào mồm con nữa chứ...huhuh
     
  3. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Khổ thân em bé quá. Lại còn nhét giấy vệ sinh vào miệng em nữa chứ. :(
     
  4. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Chắc bé khóc ghê quá......................hu hu ..thương quá ......cũng may Thằng Rơi k quá xấu số các mẹ nhỉ?
     
  5. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,021
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    các mẹ yên tâm rồi nha
    “Chen nhau” đăng ký nhận nuôi “thằng Rơi”
    (Dân trí) - Các bác sỹ bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, “thằng Rơi” đang bình phục tốt. Lượng người đến thăm và mong muốn nhận nuôi dưỡng cháu bé ngày một đông…
    >> Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Cháu bé đang bình phục tốt


    "Thằng Rơi" đã tai qua nạn khỏi sau khi bị bỏ rơi đến tím tái trong nhà vệ sinh. (Ảnh.T.Q)

    Tính đến ngày 28/12, tình trạng sức khỏe của “thằng Rơi” đã gần bình phục sau 5 ngày được phát hiện hấp hối trong nhà vệ sinh bến xe Bãi Cháy và điều trị tại bệnh viện.



    Trao đổi với PV tối 27/12, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọt - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy khẳng định: ““Thằng Rơi” đã ăn được sữa bột, chúng tôi cũng xin thêm sữa từ những bà mẹ tại bệnh viện cho cháu bé ăn. Đến thời điểm này, có thể khẳng định “thằng Rơi” đã vượt qua cơn nguy kịch. Hiện tại, cháu bé hoàn toàn bình thường như những bé sơ sinh khác, và đang được các y bác sỹ trong khoa thay nhau chăm sóc”.



    Bác sỹ Ngọt cho biết thêm, “chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm máu, cháu bé âm tính với HIV và viêm Gan”.



    Những ngày qua, khi biết tin bé trai sơ sinh bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, đã có rất nhiều người đích thân vào tận bệnh viện thăm và tặng quà cháu bé đáng thương này.



    Xếp hàng đăng ký nhận nuôi “thằng Rơi”



    Theo các bác sỹ tại khoa Nhi, lượng người vào thăm và đăng ký nhận nuôi “thằng Rơi” không tính nổi là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều. Nhiều món quà thiết thực như quần áo, tã lót, sữa… được mang đến cho bé, không ít người đã rơi nước mắt.


    Bác sỹ Ngọt tiếp lời: “Một hai hôm nữa “thằng Rơi” có thể xuất viện. Có rất nhiều người đến đây đăng ký xin nhận “thằng Rơi” về chăm sóc và nuôi dưỡng, chúng tôi cũng rất lo lắng vì không biết giao cháu bé cho ai”.

    Anh Trung (Ngồi thứ 2 từ phải sang, đội mũ lưỡi trai) - ân nhân cứu mạng "Thằng Rơi" vẫn ngày đêm túc trực tại bệnh viện với nguyện vọng nhận nuôi dưỡng cháu bé sơ sinh này vì "duyên số". (Ảnh: T.Q)





    Đáng chú ý trong số những người xin nhận nuôi “thằng Rơi” có một cặp vợ chồng ở TP Hạ Long đã hơn 20 năm không có con. Họ mong muốn được nhận nuôi, chăm sóc cháu bé cho bớt cảnh hiu quạnh vì hai vợ chồng bước vào ngưỡng tuổi 50.



    Ngay cả trong khoa Nhi của bệnh viện cũng có người muốn xin. Riêng anh Tạ Hữu Trung - người đã tận tình đưa cháu vào viên cứu chữa cũng đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng được nuôi dưỡng “thằng Rơi”. Vợ chồng anh Trung đã có một cháu gái hơn 3 tuổi, họ rất muốn được nhận nuôi cháu bé vì cho rằng: “đó là do duyên số”.



    “Chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện xin ý kiến chỉ đạo cùng với cơ quan chức năng liên quan xem xét để có thể có được thủ tục pháp lý cần thiết cho “thằng Rơi” sớm trở thành công dân Việt Nam” - bác sỹ Ngọt cho biết thêm.
     
  6. meko

    meko Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/12/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Thật mừng cho ''Thằng Rơi'' các mẹ nhỉ? Hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với bé.:D
     
  7. giahan2009

    giahan2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà rơi cả nước mắt.thât mừng cho thằng rơi dã có nhiều người muốn nhận nuôi.cô chúc con gặp được nhiều may mắn trên con đường đời.
     
  8. Dont_Cry

    Dont_Cry Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2009
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, thương quá các mẹ ạ. Trên xã hội còn nhiều điều đau lòng, nhiều số phận bị bỏ rơi không được may mắn như vậy. Mong là các bà mẹ, các chị em đọc những bài này mà rút kinh nghiệm đừng để sai lầm rồi dẫn đến hậu quả đau lòng như thế.
     
  9. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    em đọc từ đầu mà thấy đau lòng quá. Sao lại có người mẹ nhẫn tâm thế nhỉ. Cầu chúc cho cháu Rơi có được cha mẹ mới tốt hơn các chị ah
     
  10. Me Trang Minh

    Me Trang Minh Hàng VNXK

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    1,791
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    "thằng Rơi" được gần 1 tuổi rồi, không biết cuối cúng ai được nhận nuôi các mẹ nhỉ?

    Nhân tiện kể luôn chuyển mới xảy ra hôm thứ 2, trưa thứ 2 chồng em đi cắt tóc về kể ở cổng ủy ban phường Mai Dịch có 1 thằng bé khoảng 4-5 tuổi quê Nghệ An bị bố bỏ rơi, nghe nó kể là bố nó dặn đứng đó đợi bố đi sửa xe, đứng suốt từ sáng đến trưa không thấy bố quay lại đón, người dân gần đó mang cơm ra cho ăn rồi đưa về đồn giao cho các chú công an phường, sau đó thì không biết thế nào nữa.

    Chẳng hiểu các ông bố bà mẹ kiểu gì lại nỡ vứt bỏ con mình nhỉ, mà bây giờ có khổ mấy thì cũng không bằng các cụ ngày xưa. Đúng là xã hội phát triển, đầu óc con người cũng bệnh hoạn hơn.
     
    vankhanhchau thích bài này.
  11. bongbongxinh

    bongbongxinh Ba ngọn nến lung linh ^_^

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Những người có tấm lòng nhân ái vẫn còn rất nhiều, hi vọng em bé sẽ có một cuộc sống bình yên.
     
  12. Emilia

    Emilia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    2,032
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Em chẳng dám đọc sợ ám ảnh, nhưng mà sao lại có người nỡ bỏ con như thế, trong khi bao nhiêu người cầu mong năm này qua năm khác còn không được :(
     
  13. mitun_04012009

    mitun_04012009 Bi yêu!

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    hix. Đọc xong bài này mà thương bé quá. Sao lại có những người mẹ đang tâm bỏ con mình đi như thế nhỉ? Còn có những người mong mỏi, rồi chạy chữa hết bao nhiêu tiền để có một đứa con cũng ko có. Thật trái ngang. Cũng may là bé rồi cũng sẽ có một gia đình êm ấm, vì có bao nhiêu người mong được nhận nuôi bé. Không biết những người mẹ bỏ con mình như thế họ sống có yên ổn không.
     
  14. viloichviet

    viloichviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Có ai biết thông tin về thằng Rơi ko? cho cả nhà biết với, cầu mong con được gia đinh tốt nhận nuôi
     
  15. dangquangvinh85

    dangquangvinh85 Bố thằng cu

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Cháu đã mất vào sáng 6/9/2010 vì bệnh nặng, kết thúc kiếp người khổ đau.
     
  16. viloichviet

    viloichviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    bạn nhầm với bé Nhân Ái rồi phải không?
     
  17. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Giật cả mình .
    Chắc bạn nhầm với bé Nhân Ái rùi.
     
  18. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Chắc là bạn nhầm với bé Nhân Ái rồi! Dù sao thằng Rơi vẫn may mắn hơn Nhân Ái của chúng ta các mẹ nhỉ! Thương Nhân Ái nhiều lắm!
     
  19. ANH_TQT

    ANH_TQT Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Mẹ nó nhầm với bé Nhân Ái rồi! thằng "Rơi" đã xuất viện và được chính người đưa đến bệnh viện là a Trung nhận nuôi rồi mà!
     
  20. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, tím tái trong nhà vệ sinh

    Cùng là một kiếp người thế mà đã khổ ngay từ lúc được sinh ra, nghĩ mà thương em bé quá.
     
    vankhanhchau thích bài này.

Chia sẻ trang này