Cũng thật lạ, dù mới có 24 tuổi thôi, theo như quan điểm hiện nay nghĩa là còn trẻ lắm, vậy mà tự dưng lại sợ ế. Sợ thật chứ không phải đùa. Là đứa con gái chẳng xinh xắn, cũng chẳng tài, xuất thân gia đình cơ bản. Hiện tại thì đang thất nghiệp, 24 tuổi rồi, chưa bao giờ yêu và được yêu, nghe cũng sợ chứ. Lần đầu tiên ý thức được rằng, lấy chồng chẳng dễ. Giá là dốt hẳn, ở nhà đồng ruộng rồi đi chợ, có khi giờ còn được vài đứa con rồi cũng nên. Mà đi học, thì lại chẳng xuất chúng, chẳng nổi bật, cứ tàng tàng, đâm khó. Giờ bảo vứt cái bằng đại học phấn đấu 4 năm, về quê lấy chồng nghĩ cũng quẫn thật, mà ngước lên trên thì còn thiếu nhiều lắm ^^. Ai bảo lấy chồng dễ nhỉ? Bữa này, con bạn thân hỏi:" mày có cần lấy chồng không?" Mới thực sự nghĩ đến vấn đề này. Chưa khi nào mình nghĩ đến chuyện chồng con, thực sự. Bởi mình là đứa tham vọng, lại rất hiếu thắng, cậy mạnh, vì thế chơi với con trai cũng không bao giờ tỏ ra yếu thế bất kể cái gì( à, trừ r*** bia thuốc lá nhá, cái đấy mình ghét, con trai mà đụng cái đấy mình cũng ghét). Rồi dần dần, tiếp xúc XH, cuộc sống khó khăn, thấy bạn bè lấy chồng vào, nhiều thứ phải lo lắng, khiến cho mình sợ chuyện chồng con, thế là từ đấy cũng tránh tình yêu tình báo. Giờ thì hoang mang thật sự, chẳng hiểu rốt cục là mình bị làm sao.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihi, mới có 24, vẫn còn trẻ lắm em ạ. Chị 28 rùi, vẫn độc thân, không mảnh tình vắt vai...Cơ mà cũng có nhiều niềm vui em ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! chuẩn đấy chị ơi, cứ về quê giờ đã ra trường mà chưa từng mang người yêu về là bị hỏi ngay, chị gái em đi làm gần 2 năm cũng 24 tính theo tuổi mụ là 25 cũng đang bị giục, rồi thì giới thiệu nhiều lắm nhưng mà chị ấy vẫn kệ, cái duyên chưa đến thì đừng ép
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Em thì cũng vui đấy, nhưng khổ nỗi là bố mẹ giục, bạn bè giục, mệt đầu phết, có người con nghi em đồng tính 1 thời gian đấy, vì em thấy con trai ai cũng có thói xấu thậm tệ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24t mà ế gì em gái. bây giờ con gái toàn 27,28t mới chống ề. cứ vui vẻ sống thì duyên sẽ tự đến em ơi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! tí tuối đã lo ế, hãi nhà này quá...................................
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thế mới nói là chỉ chuẩn bị là gái ế thôi ^^. Nhưng em cam đoan nhiều bạn 24 tuổi là bắt đầu lo đấy, em mới làm cuộc điều tra hẳn hoi rồi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! gái này hơn em co 1 tuổi mà đã lo xa nhỉ. đang tuổi đi làm kiến tiền - Ăn tiêu - Chơi bời & làm đẹp. chưa gì đã lo ế rùi hihi. Tuổi trẻ còn nhiều niền vui chị cứ vui vẻ thoái mái đi.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ui chết, sao lại thế chứ. Chị cũng bị giục ác liệt, cơ mà duyên chưa tới, ta làm sao thay đổi được. Haiz Chị nghĩ cứ vui vẻ, chăm sóc bản thân, một cô gái vui vẻ, xinh xắn anh nào mà chẳng thích, em nhỉ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hơ hơ, cái mục tiêu của em thì cũng không cần người nào thích, giờ em chỉ thích chơi thôi, k phải làm, được đi chơi thích nhất. Nhưng mà đúng là dạo này nhàn cư, thi thoảng nghĩ thật, vì công việc tự kinh doanh của em chưa được tốt lắm. Chưa người yêu + tai tiếng 1 lần bị tình nghi đồng tính + tự ý bỏ việc lương khơ khớ ở nhà tự kinh doanh =>>>>>>>>. Hờ hờ, dạo này thì cứ gọi là đau đầu vs papa ma ma em ở nhà ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Đó cũng 1 phần do cách sống của em đấy. Bất cứ ai, tôi nghĩ vậy, cũng sẽ rất "dị ứng" với người con gái có tính hiếu thắng, không chịu ai, và còn thích ganh đua với đàn ông con trai nữa. Hầu hết mọi người đều đánh giá rằng "một người con gái như thế là có tính đàn ông". Và từ đó khó ai dám gần nữa. Em thử để ý đến điều đó xem sao. Tôi không phải cố ý nói nhiều lời đâu, nhưng thấy em có lẽ chưa phải là người xấu, nên mới đôi ba dòng, hi vọng em không lấy làm khó chịu.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Cứ ăn chơi đi em ạ, lấy chồng suốt ngày con cái không ra khỏi nhà đâu , khi biết nghĩ đến mình thì trời ới toàn nếp nhăn.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Dạ cảm ơn Thanhngoc2012, cái "thất nghiệp" này của em là ý chỉ công việc chưa ổn định ạ, và phải là 1 công việc sống vì nó chứ không phải là việc đi làm - hết tháng lấy lương - sống. Em muốn làm những việc mình thích, theo đuổi 1 lần để đỡ nối tiếc về sau lương ít cũng được, nhưng phải vui. Đấy với em mới là không thất nghiệp. Cảm ơn thanhngocj2012 vì đã quan tâm, em thật sự rất biết ơn về điều đó . Và chắc em tiếp tục "thất nghiệp" 1 thời gian nữa ạ, làm một vài công việc kinh doanh cá nhân, tham gia hoạt động từ thiện trong điều kiện cho phép, ít nhất hết tháng 9 này ạ ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mình cũng 24 đây vẫn vô tư lắm, về nhà bố mẹ mong nhưng ko dám giục Mình khác là có ny rồi nhưng nhiều lúc cũng thấy lo thật đấy . Yêu người bằng tuổi, nên cũng sợ. Con trai thì lấy vợ muộn. Giờ mà có chia tay thì cũng coi như ế (((((
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! NGày xưa mình y hệt chủ top. Kệ nó rồi cũng lấy chồng thôi. Lấy sớm làm gì? Nhưng cũng đừng chủ quan. Chủ top ngắm nghía xung quanh có anh nào tương đối thì cưa lấy. Con gái cũng cưa được mà, ngày xưa mình định cưa anh nào thì anh đó chết liền. Con gái mà đã thích ai thì người đó chỉ có đổ phải không các mẹ??? Chủ top có thích pm mình truyền kinh nghiệm cho. He he he.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hj chủ thớt lo sớm thế. Mình 27 tuổi mới lấy chồng nè. Giờ 28 tuổi thì đẻ, rồi thì suốt ngày loanh quanh con cái, tiền bạc, nhà cửa,... giờ thì mong ước giá như mình chưa vội lấy chồng. Hjc, khi yêu còn được nuông chiều đủ mọi thứ, lấy chồng rồi thì nhiều việc linh tinh quá có khi còn chả có thời gian nuông chiều bản thân mình nữa, haizzz. Mình cũng có anh trai, năm nay 30 tuổi mà cũng chưa yêu ai nè ( Cái này mình cam đoan 100%), bạn có làm quen mình giới thiệu luôn, anh mình cũng bị giục đến đỏ đít lên rùi nè.... Hj
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ý mẹ này giỏi ghê, cưa anh nào chết anh ý, chủ thớt nên học hỏi đi thôi. Cơ mà ng ta nói duyên trời se, có tránh cũng ko được...