ôi,e gan thỏ đế lắm! chỉ mong sao đc các mẹ yêu thương thôi! chứ ném đá các mẹ các mẹ ghét e thì khổ e lắm
Ối mn ơi! Cái của nhà trồng đc mà e mặc ra khỏi phòng ngủ là đủ chết rùi chứ đừng nói ra đường. )) cái 2 dây e phại đi mua ý. )) hè rùi. Soạn ra 1 cơ số váy hoa màu sắc để diện. ))
Nếu body đẹp thì cái gì cũng diện đi mẹ nó, chả phải kén chọn gì cả Còn body hơi tốt bụng xíu thì mặc rộng và tiện lợi nhất cho cả mẹ và con đi ạ
Thoai đừng tiếc, coi như đây là trải nghiệm. Chị thấy em để tóc ngắn cungx hợp mà. Còn nếu vẫn thik tóc dài, thì từ h lại nuôi. Tóc là thứ hỏng có thể làm lại