Hình minh hoạ Mình mượn tên của một website- Đó là câu hỏi thường trực và cũng là nỗi khổ mỗi sáng thức dậy của các chị, các cô, các bà, thậm trí các em nhỏ ( cả đi mẫu giáo lẫn học sinh…) Chắc chị em ai cũng đã từng ít nhất một lần phàn nàn vào buổi sáng: “ Mình chẳng có gì để mặc”- Mở tủ quần áo ra, tủ chật cứng không còn chỗ để cất những bộ quần áo mới nữa- nhưng vẫn thấy không có gì để mặc hôm nay- Rồi đi đi lại lại trước tủ quần áo ch ọn bộ n ày hay bộ kia, mặc quần hay mặc váy- ôi đau đầu, chị em nào có chồng con rồi tận dụng triệt đ ể chồng con tư vấn xem mặc gì hôm nay, rồi chị, em gái - Th ậm trí cả em trai cũng được tận dụng để tư vấn mặc gì hôm nay! Có ông chồng thấy vợ chuẩn bị đi làm vào buổi sáng- quá biết thói quen của vợ, vợ chưa kịp kêu ông xã đã hài hước tỏ ra thông cảm: “ Khổ thân vợ mình, chả có gì để mặc cả” Hay: “ Lại không biết mặc gì sáng nay à em?” R ồi có chị em, khua con dậy đi học, chuẩn bị xong cho con, đến lượt mẹ: “ Mình chả có gì để mặc!” ( Lại điệp khúc quen thuộc!)- Rốt cuộc là đi làm vẫn muộn vì” Mình chả có gì để mặc!” Ôi đúng là nỗi khổ của chị em phụ nữ mỗi buổi sáng, có ai không gặp phải nỗi khổ này?
Ðề: What to wear today! hi em cũng giống y hệt chủ top, nhiều khi còn phải thử đi thử lại bao nhiêu lượt mới chọn đc bộ ưng ý
Ðề: What to wear today! Mình thấy nhìu người trong tình trạng như vậy í, cứ băn khoăn chọn quần áo trước khi đi làm! Xem mẹ nào có giải pháp chung cho chị em không?
Ðề: What to wear today! Em ko có nhiều quần áo lắm, chỉ đủ ko mặc trùng trong 1 tuần. Váy, chân váy, áo sơ mi rồi thêm cả quần bò nữa. Em hay có cái thói quen là tối hôm trước là phải định sẵn hôm sau mặc gì, đi túi màu gì, giày nào. Hị hị. Vì sáng em hay dậy muộn. Chắc tại ko bận bịu con cái nên có thời gian mà...nghĩ. Vì em mặc quần áo ko mặc cả ngày mà chỉ mặc 1 tẹo đến cty --> thay đồng phuc nhà máy--> chiều mới mặc để về. Lại đi oto cty, chả bụi bặm gì nên thường cứ mặc 1 loạt, rồi treo 1 loạt lên. Đến khi chỉ thấy còn 1 bộ ở bên chưa mặc có nghĩa là....hết tuần. Hí hí.