Tình hình là gia đình em đang có kế hoạch đi Sầm Sơn ( 4 cặp vợ chồng con cái) khoảng 16 người . Có mẹ nào đã đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm nhé. Kế hoạch là đi 3 ngày 2 đêm 1. Tiền xe 2. Tiền phòng ( Khách sạn uy tín, tiện nghi, thân thiện, rộng rãi..... 3. Tiền ăn uống ( Địa điểm, nhà hàng 4. Khu vui chơi giải trí khác gần Sầm Sơn.... Em cảm ơn các mẹ trước nhé
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Mình chỉ có 1 kinh nghiệm nho nhỏ xương máu: ở đấy ăn j, chơi j, mua j cũng phải hỏi rõ ràng. Kể bạn nghe chuyện tiếu lâm nhà mình: mặc cả trứng vịt lộn 5k, bán hàng ok. Ăn xong 10 quả tính 95k. Thắc mắc, trả lời: quả đầu tiên chị mặc quả 5k, các quả sau chị có mặc cả đâu? 10k/quả. Hic! Lâu rồi mà vẫn còn đau.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn kinh nghiệm là đừng đi Sầm Sơn, xin lỗi các bạn quê ở đây hay yêu quý nơi này, nhưng mà tớ thì tớ sợ.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Nha em cũng sắp đi roài đây. Năm ngoái đi may mắn ko bị chạt chém gì, năm nay ccungx thấy ghê ghê vì thấy nhiêu vụ kiêit như mẹ thuyuyen chia sẻ ấy
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn em thì đi đúng 1 lần cách đây tầm 7,8 năm rồi nên chắc kiến thức ko còn updated nữa mà chị vào mục khác mà hỏi ý kiến các mẹ, đây là mục thanh lý mà.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn em cũng quê Thanh Hóa nhưng mà đúng thật đi SS, ăn gì, mua gì, chơi gì cũng phải hỏi rõ ràng. Thằng em em (người Ninh Bình) có 1 địa chỉ thấy bạn nó đi về bảo là ăn phải chăng thôi ạ, để em về hỏi nó, mẹ nó cần thì em pm cho (em ko quảng cáo j đâu nhé). Còn em từ khi đi học Dh chưa đi chơi SS lần nào nữa. Biển Hải Tiến ở Hoằng Hóa cũng là một địa điểm để mẹ nó tham khảo. Đây là khu du lịch mới mẹ nó nhé. Quê em đấy nhưng em chả biết gì nhiều về nó đâu ợ
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Mẹ nó bị quả này thì nhớ đến hết đời ấy chứ đã cẩn thận mặc cả rồi mà vấn bị chém đẹp. Nghe các mẹ nói thể nên em hơi chùn ròi
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Mẹ nó hỏi đi có gì thì Pm cho mình nhé. Mình đi cùng nhóm bạn bè chơi thân mà nên cũng muốn vui vẻ là chính và chủ yếu giá cả bình dân hợp lý
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Đi nhớ có quà về cho chị nhá. Đang có mấy kính râm chất lượng mắt rất ổn ( Hàng đặt làm riêng của nhà chị ) Mang gọng lên chị cắt mắt và khuân 1 em về đi biển nhể
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn nhà tớ mới đi hôm 11-5 tớ tóm tắt nhé: 6h30 sáng có mặt ở BẾN XE GIÁP BÁT,alo số 0912.08.55.60 ( số đt nhà xe HẢI HẠNH) bảo là tôi đang ở cổng chính bến xe GIÁP BÁT,nó sẽ ra tận nơi đón và dẫn bạn ra xe ( xe nằm đằng sau tường hậu của bến xe).k cần phải mua vé trước,lên xe nó sẽ bán vé,100k/vé ng lớn.trẻ con dứoi 10 tuổi miến phí.nhưng cu nhà tớ 7 tuổi,40kg ,to quá rồi k ngồi lòng mẹ dc nên tớ mua 1 vé cho cu cậu nằm riêng 1 ghế cho thoải mái. xe chạy thẳng đến biển SS,nó trút khách xuống và chuyển khách sang 1 xe khoảng 7 chỗ,đưa mình đến tận chân khách sạn mình yêu cầu.lúc về alo nó trước khoảng nửa tiếng,nó sẽ cho xe nhỏ ra tận cổng ks đón và chuyển mình lên xe HẢI HẠNH.lúc đi mất 4 tiếng ( 7h đến 11h),lúc về 3 tiếng ( 11h đến 2h)Thế là xong phần xe nhé bãi tắm: có 3 bãi A,B,C.Lúc đầu tớ thuê ks HƯƠNG THỦY bãi C,300k/đêm,nhưng bãi này vắng như chùa bà Đanh,chả ma nào tắm.Mỗi lần tắm/ăn 3 mẹ con tớ phải thuê xe điện lên bãi A ,vừa tốn vừa mất thời gian.Thế là hôm sau nhà tớ chuyển lên ở KS BÌNH HÀ ( bãi A),ra biển mất có 5 phút,ăn cũng ngay đấy,tiết kiệm được hơn 200k/ngày (tiền đi xe điện+ tiền chênh lệch giá phòng) ăn:nhà tớ ăn thế này,rất TƯƠI-NGON-BỔ RẺ nhé ( tớ dc ng dân quanh đó mách),giờ mách lại cho bạn nhé buổi sáng,khoảng 7-8h là giờ các ghe,thuyền đánh cá cập bờ,tớ toàn ra đấy mua cua ghẹ,tôm của họ,rất tươi luôn,mua 300k dc 10 con ghẹ to .vào quán nhờ 2 vc bác chủ già ( tí nữa tớ up ảnh bác ý cho bạn xem mặt nhé),họ rửa và hấp cho mình,mất 30k tiền công,ăn no lặc lẻ luôn ( giờ tớ vẫn sợ ghẹ vì ăn nhìu quá hi hi),nói chung là hải sản cứ mua của các tàu là rẻ nhất,mua mớ ý,đừng mua theo cân,vì cân điêu lắm.tớ mua 2,6kg ghẹ,cân lại bằng cân mi ni của mình,còn có 1,7kg thôi,ặc ặc mà tính tớ cẩn thận ( tại trước khi đi,đọc các topic chặt chém ở SS,các mẹ bảo ăn xong họ tính 30k tiền ghế,20k tiền công dọn rác,20k tiền muối tiêu).thế nên trước khi hấp ,tớ hỏi luôn là hấp xong ăn có mất tiền ghế,tiền dọn rác,tiền muối k? họ bảo k mất tớ mới dám đặt mông xuống ngồi hi hi hải sản chỉ là ăn vặt,ăn chơi thôi,còn cơm vẫn phải ăn,tớ nhờ 2 bác ý đi chợ nấu cho tớ:1 đĩa (5con mực tươi )xào cần tỏi,1 đĩa thịt kho tàu,1 đĩa rau muống,1 đĩa trứng tráng,mất 250k,5 ng ăn thoải mái. 3 mẹ con tớ đi 3n2d mất 3tr,hải sản ăn phát sợ,cơm ăn bữa nào cũng thừa thức ăn ( à mà thừa thì nhờ bác ý cất tủ lạnh,bữa sau măm tiếp hi hi) rất ngon bổ rẻ luôn ks: bảo con bác ý đưa tận nơi ( nếu k tìm dc nhé).Nhưng dễ tìm lắm: đến số 3 HỒ XUÂN HƯƠNG ( KS KIM OANH,ngay đầu bãi A ) ,thì sát tường ks KIM OANH có 1 ngõ rẻ,rẽ vào ngõ đi khoảng vài chục mét là KS BÌNH HÀ,200k/phòng 2 giường đôi,điều hòa nóng lạnh đầy đủ,ban công có chỗ phơi quần áo cực thoáng và nhanh khô,ks k to nhưng rất sạch sẽ (tớ đã chụp dc số đt ks,vì tính tớ đi đâu nghỉ cũng mang card của ks về,năm sau có nhu cầu chỉ việc alo đặt phòng thôi hi hi.ngoài bình hà,tớ còn card của 1 ks to hơn,mặt đường,cũng rất gần bãi A,250k/phòng nhưng hiện tại chưa nhớ ra để đâu ) bạn click vào hình để xem ảnh cỡ to nhé KS BÌNH HÀ : 0987.622.772 0165.263.2378 0373.826.468 giờ giấc xe đi và về :http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?t=631797
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Thank mẹ nó về những thông tin bổ ích nhé. Mình thấy các mẹ toàn bảo bị chặt chém thôi nên cũng hơi sợ
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn em phải ghi nhớ kinh nghiệm của chị này ạ, nhưng mà có xe đi tầm 8h tối ko nhỉ, em muốn đi tối thứ 6 ạ
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn giờ giấc xe đây bạn nhé http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?t=631797
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn e vừa đi Sầm Sơn về ở khách sạn Hải hà đi 1 tí là ra thẳng bãi C,sóng to sướng lắm,tối đi thẳng bờ biển lên bãi A chơi.Ăn thì trưa ăn ở khách sạn luôn,suất 80k/ng cho 4 người 320k=1 đĩa rau muống xào (ngo phết)+ mực xào hành tây...+1 lát cá thu to sốt cà chua+ canh mùng tơi cua+cà pháo+1 đĩa tôm rán hay hấp ý hi ăn cũng thoải mái.bia Hn 10k.Ken 20k (rẻ hơn HN ạ) giá phòng ngày thường 200-250k/phòng 2-3 giường,có tivi nhỏ,khăn tắm,điều hòa...cuối tuần 600k(nhưng e nhờ bố đứa bạn đặt chú ý làm bảo vệ ở đấy nên mất 250k thôi hi) phao thuê 10k/cái.Trông đồ 20k/lượt ở bãi biển.hihi Thuê xe dạp đôi 30k/h/xe. Đi xe đạp độ 10p ra chợ Mới Sầm Sơn mua đồ,mực bé 80k/kg,cá gì nhìn hơi giống cá nục độ 4-5 con/kg có 25k/kg.Cân đúng vì e thấy dân mua như thế.E để cho dân mua xem giá thế nào e mới mua hihi.30k/thùng xốp vừa vừa sẵn đá bào để đưng đồ.Nói chung rẻ,chả chặt chém gì.xe thì đi Hải Hạnh 100k/vé đưa tận khách sạn. Nước mia vẫn 10k/túi.Kem merino ban đầu bảo 15k/que so co la nhưng trả giá còn 11k/que (Siêu thị HN bán 10k hihi). EM thấy có chặt chém gì đâu,cứ hỏi giá là ok mà.Mà mọi người rất thân thiẹn nhé.Ăn sáng ko thích đồ biển thì ăn bánh cuốn cũng dc,là lạ ko giống ở HN 25k/suất có 3 miếng chả băm viên,nói chung 1 ng ăn cũng ok,nước chấm thì ko có dưa góp như Hn thôi hi
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Em ở Thanh Hóa nên em khuyên chị khi đi du lịch SS nếu muốn ăn uống hay sử dụng bất kì dịch vụ nào thì phải hỏi giá cả rồi hẵng mua, chứ không hỏi là bị chém đẹp, chơi bời gì ở bãi biển thì nhớ cẩn thận ví tiền và đồ dùng tư trang ) Nếu chị muốn ăn Hải Sản mà rẻ, tươi ngon thì sáng tầm 9h ra ngồi ở bờ biển nhất là mạn khu A, có các thuyền đánh ghẹ, đánh tôm họ về bờ, xong đó sẽ có các mẹ bán hải sản dạo đi qua mời, chị ra đó mua rồi thuê cái nhà cho thuê ghế ngồi họ hấp cho chị ăn, chi phí sẽ rẻ hơn rất rất nhiều so với việc chị vào nhà hàng và gọi Hải Sản. Khi mua của các mẹ bán dạo thì chị cứ mặc cả xuống 1/2 giá, như em hồi trước mua được cả thúng ghẹ và bề bề tươi với giá có 100k =)) Bọn em thì thường chơi ở SS xong tối đi taxi hoặc bắt xe buýt về thành phố thuê khách sạn, vừa rẻ vừa ăn hàng lại không bị đắt. Nếu gia đình anh chị muốn đi nghỉ dưỡng thì chọn Vạn Chài resort.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Thuê xe chở cả nhà đi vòng quanh mặc cả cẩn thận, nhóm mình mặc cả 40k cả đi cả về, lúc về trả 40k lái xe khăng khăng 40k là 1 chiều, ko cãi nhau đc nên phải trả 80k và cả nhóm mất vui
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Ngày 1 mẹ nó nên đi sớm vì phải mất 6 tiếng đi xe cơ ạ.Đến đó ăn trưa xong nghỉ ngơi, chiều tắm khá thích vì sóng mạnh. Ngày 2 thăm hòn trống mái, bãi tắm cô tiên, một số ngôi chùa xung quanh. Ngày 3 nghỉ ngơi rồi trưa lên xe về hà nội. Mẹ nó đi thì inbox em gửi lịch trình cụ thể nhé P/s : hải sản đấy cũng ngon, nhưng hơi đắt, nếu không quen biết dễ chặt chém, cân kéo k cẩn thận đấy ạ. Em xin tư vấn 1 số điều vậy thôi ạ.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Em thấy nên đi theo tour, có liên hệ đầy đủ từ trước hết rồi. Gia đình sẽ không mất thêm 1 đồng nào nữa cả, dịch vụ hết ý theo gia đình mình. Giá tour 950.000/ khách thôi ạ.Mẹ nào có nhu cầu thì pm sớm em nhé? càng sớm dịch vụ càng đảm bảo cho cả nhà ạ.(u)