Chỉ làm một phép so sánh nhỏ giữa mình và em trai mình thôi cũng đủ thấy cái hệ luỵ của cái mặt trái của đời sống khi nó ngày càng được nâng cao ... Mình cách nó 10 tuổi. Xưa lúc ốm đau mới được chiều chuộng và ăn thức ăn ngon 1 tí, giờ thì mỗi sáng mẹ đi chợ đều hỏi nó "ăn gì con?" Xưa mình đi học trường cấp 3 cách nhà mười mấy cây số vẫn lon ton đạp xe đi về ngày 2 buổi, lúc đó được chiếc xe đạp mini Trung Quốc thôi đã mừng hú hồn!!!! Nay nó vào lớp 12 bảo là học nhiều nhà xa này nọ bắt ba mẹ phải cho đi xe máy ( trong khi trường nó giờ cách nhà có 4,5km!), dù đã có xe đạp Martin để đi học ( cả 1 niềm mơ ước thời mình) Xưa học đến DH vẫn chưa có cái đt để bấm bấm, giờ nó cứ mún nay đổi mai đổi cho phù hợp với bạn bè ?!?!!!! Xưa học 3 năm tin học vẫn ko được thực hành mấy còn giờ chúng nó chơi game tối ngày chứ thử hỏi mấy công thức Excel là chỉ biết cười trừ ... Quần áo nó thì cả đống, đồng phục thì hẳn 5-6 bộ, còn mình mài đũng quần 3 năm chỉ với 2 bộ áo dài !!!! Xưa mẹ mắng mình ko thương tiếc khi mình sai quấy. Giờ nó sai mẹ tìm lúc thích hợp rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo! Thế có ức ko? Mình hỏi sao mẹ ko chửi nó, mẹ bảo "tuổi nó đang ỡm ương, la ko đúng cách nó phản ứng tiêu cực" ------------>>>> đấy đấy sao ngày xưa mẹ ko tâm lý thế cho mình nhờ?????? Lúc đó mẹ mắng nặng nhẹ mình buồn đến mức muốn tự tử cho chết đi để khỏi nge mẹ la !! Uầy ! Càng nghĩ càng tức điên sao mà nó sung sướng thế, lại còn đòi hỏi thứ này thứ kia ...
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! Mỗi thời mỗi khác mà chủ thớt. Giờ các em ấy có đầy đủ vật chất, không còn khó khăn, đói khổ như mình ngày xưa, nên cách giáo dục cũng cần khác. Mà em ý là em trai chủ thớt, sao vẫn tị nạnh hắn thế
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! có em trai thì bố mẹ chiều con trai là đúng rồi phàn nàn chi nữa :-\" mà nói chung giờ xã hội phát triển gia đình nào có điều kiện cũng thương chiều con hết haiz....
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! Thường mẹ vẫn quý con trai hơn con gái. Mỗi thời mỗi khác bạn ơi!
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! mỗi thời mỗi khác bạn ạ, 10 năm bây giờ gần như thay đổi cả một thế hệ đấy ạ
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! út ít bao giờ cũng đc chiều hơn mà.với lại 10 năm trước,10 năm sau tính cách ông bà cũng thay đổi,vì chị gái con đi chống lầy rồi giờ con mỗi mình con ko chiều để nó bỏ đi thì chít
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! Thường thì bao giờ làm anh chị cũng chịu thiệt thòi hơn, giống như là phép thử ấy chị ạ, ^^, vì đứa con đầu bme chưa có nhiều kinh nghiệm mà, hơn nữa tư tưởng trọng nam khinh nữ ở VN vẫn còn nặng nề lắm!
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! ờ hớ, mẹ nó ơi thời trẻ bây giờ nó khác thời xưa nhiều rồi mà. ngày cả em đây này thời em là đời cuối của 8x mà em nhìn bọn 9x em thấy khác quá mẹ nó ạ mình thì cứ.
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! Giống nhà mình, mẹ và con gái k nói đc với nhau, hơi tý là mắng mỏ chửi bới mình, còn thằng em kém 3 tuổi thôi, nhg chiều ra mặt, hầu nó xong thì khóc lóc kêu than với con gái nào là tao là nô lệ của nhà mày, chưa đứa nào nuôi tao đâu... Lấy chồng, có 2 con, về nhà đẻ vẫn bị chửi như hát hay
Ðề: Con nít thời nay hay đua đòi quá ! cũng tùy thôi mà bạn không phải gia đình nào cũng chiều con trai hơn