Chào các chị em. Em ở Tuyên Quang, vào đây thấy các địa phương khác đều có hội đồng hương cả mà tìm mãi ko thấy topic nào của các mẹ ở Tuyên Quang. Em mạo muội lập topic này để các chị em gặp gỡ ,giao lưu, ôn kỷ niệm xưa cho nó đỡ nhớ quê. hihi Có chị nào ở Tuyên Quang thì vào đây nhé, khéo lại quen nhau cả cũng nên.
Em xin khai báo chút. Em SN 83 ngày cấp 1 cấp 2 em học hồng thái. Cấp 3 học chuyên ( khóa 1998 - 2001) Ko biết có mẹ nào cùng khóa với em ở đây ko ah. Nhà em ở gần khu BV Đông Y. Bây giờ bố mẹ em vẫn ở trên đó. Còn em quyết làm con chim ca hat quanh lăng. ihihh Các chị nào ra nhập thì giới thiệu sơ sơ để nhận người quen nha
Chào các bạn Mình ở Tuyên Quang nè.Hi vọng topic này hội đòng hương của chúng ta sẽ thân mật và có cơ hội giao lưu với nhau nhiều hơn, Ah quên mình ở Tuyên Quang nhưng ở huyên Hàm Yên.giờ mình đang đi học ở Gia Lâm-Hi vọng hội đòng hương chúng ta lúc nào đong vui sẽ tổ chức offline nhỉ
chào chị Heo đất. Rất vui đựoc gặp đồng hương ở đây. Chị đang đi học j bên GL thế ahj. Nhà mình vẫn ở trên Hàm Yên ah chị? Nhà chị ở Km bao nhiêu? em có nhiều bạn ở Hàm Yên lắm. ở chỗ KM 31 ý. Tình hình là các mẹ người TQ vào đây ít nhỉ. Thế có mẹ nào là dâu Tuyên Quang ko ahj
Chị em Tuyên Quang ơi, em mới mở hàng món đặc sản này. Nhà mình vào mua ủng hộ hoặc up giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Đặt viên gạch nhà mình, @ indaica: Keo dua ngon the me nó ơi. Cho em đặt 2 gói ăn thử trước nhé. @aloolavn: hàng xóm rồi nhé. Mình nghĩ thế này, các chị em người TQ ta có ít người thật nhưng chăm chỉ online thì vẫn vui như các nhà khác ah., Vậy mọi người rảnh thì post bài để nhà mình lúc nào cũng vui nhé.
Mình là dâu Tuyên Quang đây. Nhà chồng mình ở Minh Thanh - Sơn Dương - Tuyên Quang, gần nha công an đó. Mình sn 1981, đang làm kế toán. Rất vui được làm quen với mọi người.
Dạ vâng. Tết này em cho con về quê ăn tết. có cháu nhỏ chắc sang SD hơi bị khó. Có dịp nhất định e sẽ qua
Chào mọi người Hôm nay em mởianh để vào topic này. Em sinh năm 89 để mọi người xưng hô cho tiện Có chị nào ở Gia Lâm ko?Em dang ở Gia lâm nè.Công nhận là người Tuyê Quang ít thật các chị nhỉ?Em ở Km 39 hàm Yên Có chị nào cũng ử Hàm Yên thì lên tiếng nhé
chào các chị. Khi nào các chị về nghỉ tết vậy. tết này giaddinhf em về TQ ăn tết. Hi vọng được gặp các chị tại TQ
Chào mừng dâu TQ. Cảm giác lấy chồng TQ thế nào mẹ nó. MÀ sao trai TQ toàn thích lấy chồng tỉnh khác ý. Còn con gái TQ thì .... sắp ế
Hi. Chắc tại buot chù nhà ko thiêng đấy mà. Con gái TQ cũng như các tỉnh khác thôi. Ở đâu cũng có người xinh người chưa xinh. hiihi Thế mẹ nó lấy chồng TQ thấy thế nào. Phát biểu vài câu vè trai TQ đi mẹ nó.
oạch. Chồng chị nói vậy là động viên chị thôi chứ con gái TQ cũng nhièu người đảm đang lắm. Cũng tùy từng thời , từng người thôi chị ah. Nhưng phải nói vài năm trở lại đây em để ý thấy con gái TQ bắt nhiẹp với cuộc sống HN rất nhanh. Sau nửa học kỳ học đầu tiên ở HN các bạn ấy đã thay đổi hẳn. hic. Còn con trai TQ thì em thấy chị nhận xét chuẩn đấy. Nhưng em nghĩ chị cũng nên khen ânh ấy chứ. Chê mãi ông ấy lại bảo mình có ý so sánh thì ko tốt. em nghĩ nên khen động viên .
MÌnh cũng là năm đầu tiên về ăn tết nhà nội ở TQ đấy. Năm đầu tiên thì bầu bí, năm thứ 2 thì 27 tết con gái vẫn phải đi tiêm do bị viêm phế quản co thắt. Năm nay con gái được 1,5 tuổi mới về quê ăn tết. Chắc buồn lắm đây