Chẳng là tối qua em cho bé nhà em đi chơi.Xăng gần hết nên phải đổ xăng gần tại nhà.Cây xăng quen thuôc từ trc tới giờ.Đó là cây xăng đối diện đường Lương Thế Vinh trên trục Nguyễn Trãi.Tuy là quen thuộc nhưng mà nghe các mẹ nói bao vụ ăn lận xăng,khiến em có thói quen phải chăm chăm nhìn công tơ báo xăng.Tối qua là một tối đổ xăng đông kinh khủng.E phải xếp hàng cả đến 10phut đến lượt mình.Đến lượt mình em bảo nhân viên đổ cho 50k nói song em gián mắt chăm chăm chỗ tiền báo đổ xăng.Mắt em thì cận may hum qua đeo kính chứ k chắc k nhìn đc nhanh nó bớt xăng của em.E nhìn thấy đổ đc có 40k toặc nhanh như chớp mắt nó gạt cần.Dừng k đổ tiếp cho em.E bực mình nói thẳng to cho mọi ng nghe."sao e bảo đổ 50k,mà em nhìn a đổ cho em có 40k dừng là sao?"Hắn ta nhìn em chống chế bảo "Tưởng em đổ có 40k" rút 10k ra giả lại e.Đấy các mẹ có thấy k?đi đổ xăng giờ k chú ý cái là nó ăn lận ngay.1 ng như em nó ăn bớt 10k vậy bnh ng hum qua đổ, k để ý nó ăn bớt bnh tiền chứ.Bởi thế em khuyến cáo các mẹ đổ xăng phải chú ý nhé.tay chúng nó gạt cần nhanh kinh khủng---
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! Mấy lần em cũng bị đổ theo kiểu ăn lận như thế này rồi mẹ nó ạ, nên cứ khi đi đổ xăng là em phải nhìn xin nó ấn bao nhiêu tiên ngay hic hic
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! chán thật,kt khó khăn mà cứ ân lận thế k hiểu sướng hơn đc k?
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! cây xăng nào cũng ăn lận hết.Nên đi đổ bất kể đâu chị chú ý.Giờ em nói ra đích danh cây xăng cũng chỉ là số nhỏ thui
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! chị đổ xăng mắt k bao giờ rời cái đồng hồ, nhưng đồng hồ điêu thì mình cũng đành chịu thôi
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! Giờ đâu cũng có gian lận, m phải đề phòng để khỏi bị lừa hoặc bị qua mặt thui. Lần nào đổ xăng bất kể ở đâu t cũng phải nhìn rõ là họ đã gạt về mo trước khi đổ cho m chưa, đổ bao nhiu tiền thì trả bấy nhiêu (tớ toàn đổ đầy mà)
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! chủ top nêu rõ cây xăng nào cho mọi người cảnh giác đi ah, em cũng nghe các mẹ kể nhiều nên giờ đi đổ xăng cứ nhìn chằm chằm vào số trên cây thôi
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! cây xăng nào thế nàng ơi, nói chung là phải quách tỉnh với các vị bán xăng
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! nghe chị kể em lại tức vụ hôm trước. em cũng bảo đổ 50k và có ý thức là phải nhìn nhưng mà người ta gạt nhanh như ăn cắp ý. mắt em thì cận nên nhiều khi trời nắng to lóa không nhìn rõ. lắm cây xăng nó còn đổ kiểu cộng dồn tiền nên mình k tài nào mà để ý cho được. hôm đó em đổ 50k mà được có 2/3 kim xăng, đi trong 1 ngày là hết. hôm sau em sang cây bên cạnh đổ 50k và cũng đi quãng đường đó thì vài ngày sau mới hết xăng. đúng là bọn cướp ngày
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! công nhận là là bọn họ gạt cần nhanh thật cơ.chỉ cần chớp mắt cái là thui mình k biết đg mà nói họ cả
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! xăng đã đắt lại còn gian lận, nhiều lúc đông chẳng để ý nó đổ bn nữa hic
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! Em biết cây xăng đó rùi. Ngày trước đi làm qua Nguyễn Trãi e cũng hay đổ xăng ở đây. Giờ đổ xăng là phải chú ý lắm.
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! Em nghe các mẹ trên này khuyến cáo nhiều rồi nên lần nào đi đổ cũng để ý cần xăng hết, hihi
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! mình để ý vẫn là tốt nhất nhưng nó gian lận hiển thị xăng thì mình cũng đành chịu thui.Đổ dc chỗ nào nó gian it mình còn đỡ
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! nói chung là cây xăng nào cũng thế, tùy ngừoi bán xăng thôi
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! em cũng mấy lần bị như thế rùi, nhưng chúng nó cố tình gian lận, mình chẳng có cách nào để nói được. lại còn cả cứ để số tiền xăng đổ cho người trước, ko gạt cần về vị trí cũ, người mua xăng lần sau ko để ý, đến khi ngẩng lên, chẳng bít ntn mà lần, đành chặc lưỡi, nhìn kim xăng của mình thấy khác hẳn so với lần đổ trước, đúng là ăn cướp trắng trợn các mẹ ạ !
Ðề: Lại chuyện đổ xăng bực mình các mẹ ah! ngoài HN đổ xăng cũng gian lận quá nhỉ. trong SG mình thì thường là đổ xăng không đưa về vạch không, mà đổ đè lên từ số tiền của người đổ lần trước. thêm nữa là nhiều chỗ xăng chất lượng kém, chỉ chạy được một đoạn là tự nhiên tắt máy