Đọc bài báo mà thấy ngậm ngùi, tự vắt tay lên trán hỏi: Mình đã thực sự sống cuộc đời của mình, dù chỉ 1 lần chưa hay trước giờ chỉ đang sống cho người khác, vì người khác ??? http://www.dear.vn/lam-con-o-viet-nam-kho/
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? Mình đã từng thử sống cho mình 1 thời gian.Nhưng xem ra ko ổn nên lại thôi.
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? nói chung phải dung hòa cả hai,, sống cho riêng mình cũng ko đựoc mà sống vì người khác quá cũng ko được
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? >90% mình tin là mọi người đang sống cuộc đời của người khác, một phần do sự gia đình và xã hội, còn lại do bản thân của mỗi người, mình là người nằm trong số 90% kia hehe
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? Online bằng đt ko hiểu sao mình chưa vào đọc đc bài báo. Đánh dấu để lúc ngồi máy tính đọc. Thấy tiêu đề tự hỏi bản thân mình? Đúng thực là mình đã sống cuộc sống của bản thân mình chưa?
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? muốn sống thực sự với bản thân mình mà khó quá! họ không chịu hợp tác. nản!!!!!!!!!
Em chỉ có 1 cuộc đời để sống, nên trc, bây giờ và cả sau này em sẽ sống cho mình Làm những gì mình thích Em chẳng quan tâm ng khác nghĩ gì, bản thân em nhận thấy việc mình làm đúng đắn là được
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? để sống cho riêng mình khó lắm, con người vốn dĩ sợ cái này sợ cái kia nhiều thứ mà
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? Sống chỉ vì mình thì e rằng không tồn tại nổi 1 tuần
Ðề: Đã có ai thực sự sống cuộc đời của mình chưa ? Không thể sống vì mình được mn ơi,còn nhiều gánh nặng lắm và những lo toan cho gia đình.Đôi khi muốn sống cho bản thân nghĩ lại cũng thấy có phần ích kỷ