2 đứa rồi May em cũng chẳng phải tập tành gì cả. Vẫn ngon lành với ong xã. Nhưng vẫn muốn đi cắt bớt cái môi. Chứ nhìn trông ghê quá.^^
2 đứa rồi May em cũng chẳng phải tập tành gì cả. Vẫn ngon lành với ong xã. Nhưng vẫn muốn đi cắt bớt cái môi. Chứ nhìn trông ghê quá.^^
Thanh lý cửa hàng..Thời trang cho bé yêu.
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=119077
9A Ô Quan Chưởng-Đồng Xuân-Hoàn Kiếm-Hà Nội
0912188889 ( Em Linh )
À mà nghe nói có phương pháp tập kegel gì đấy mà các mẹ chịu khó tập xemnaof, em cũng hơi lười nhưng xem chừng cũng phải cố nếu muốn giữ chồng.
Ở HN em thấy ở 56HBT có làm đấy, nhưng ko biết có okie ko? Em sinh tập 1 đẻ thường bị bục 1 mũi khâu, dù đã nhờ người quen nên khâu đâu vào đấy nhưng giờ ko được như trước, hic, cũng hơi lỏng lẻo 1 chút. Do hôm sinh xong, lúc ở viện uống ngụm nước bị sặc thấy bị chảy máu không biết ntn hóa ra là bị bục mũi khâu nên giờ hơi chán 1 chút. Sau đi khám PK bác sỹ nói để đẻ đứa thứ 2 nói bác sỹ đỡ khâu thẩm mỹ cho khít lại. Nhưng tập 2 trộm vía 3.8kg lại giãn xương khớp vệ nên phải đẻ mổ, có đen ko chứ! Hic...
Em cũng có tập cái cách đó nhưng cũng chỉ phần nào thôi, túm lại sinh nở là khổ thế đó, các ông xã mà yêu thương vợ sẽ hiểu thôi, còn nếu mẹ nó thấy trục trặc quá như thế! Vì bản thân mình khi QH cũng kô có cảm giác thì nên làm đi để giữ gìn HP vợ chồng! Tránh stress, chuyện đó ko thoải mái và okie thì cũng stress lắm đó! Đàn ông hay đàn bà đều vậy thui ah!
Riêu Xinh Shop - Thanh lý đồ cho Bé & Bố Mẹ
L.Hệ: Nga - 0906050989
P309 khu TT nhà số 7 Trung Liệt - Đống Đa - HN
Chủ top vào bv mà làm e nghe nói khoảng 4-6tr nhanh lắm ạ,k phải kiễng cữ nhiều đâu..tiểu phẫu mà nửa tiếng là xong ..(thông tin này e đọc hỏi đáp trực tuyến ở đâu đó ,nhiều mẹ hỏi lắm đấy)
Love me tender-love me sweet
Thanh lý cửa hàng..Thời trang cho bé yêu.
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=119077
9A Ô Quan Chưởng-Đồng Xuân-Hoàn Kiếm-Hà Nội
0912188889 ( Em Linh )
Mình thấy việc thu hẹp này rất đơn giản mà . Khi làm BS tiêm thuốc tê chả đau gì cả . Mình chưa làm nhưng hôm trước mình dắt mẹ chồng đi khám phụ khoa ,lý do mc bị rộng nên sợ sau này sẽ bị sa tử cung . Nói là đi khám thôi , mình ngồi ngoài đợi , ai dè ở trong đó BS cắt ra may thẫm mỹ lại luôn. Khi về nhà khoảng 1 tuần là ok rồi , mc mình nói rất nhỏ , đường may láng mịn y như thời con gái
mình nghe cũng thích nhưng nghĩ mình còn sinh nở nữa nên không làm ,sau này đủ chỉ tiêu thì làm luôn . MC mình còn nói ,may lại rồi khi đi vệ sinh cảm giác sạch sẽ hơn đấy .
Mình ủng hộ việc này , nếu cảm giác bị rộng thì nên may lại vừa thẩm mỹ vừa dễ chịu ..hihi .
Đừng thương tiếc hôm qua , đừng đợi ngày mai , đừng lảng tránh ngày hôm nay .
Gió.. (03-08-2010)
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ