Cảm Động Chưa !!!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi jackieharry, 31/10/2010.

  1. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Sáng nay, nhân dịp Shop Mẹ Và Bé tổ chức bán hàng giảm giá tại CLB Lao Động, Ba tranh thủ dẫn bé (3,5 tuổi) đi xem có mua được gì rẻ hơn không.
    Sau khi vào xem hàng được 5’, bé ngước lên nói với Ba:
    - Bé: Ba ơi, con sẽ không đòi mua cái gì hết đâu, Ba xem muốn mua gì cho con cũng được, không mua cũng được.
    - Ba: Ồ, Con của Ba ngoan quá, để Ba xem coi có gì rẻ thì mua cho con nhé.
    Sau khi đi 2 vòng, vẫn chưa tìm được món gì vừa ý và vừa giá tiền. Con ngước lên hỏi:
    - Con: Ba ơi, chưa tìm được món gì nữa àh?
    - Ba: Đồ ở đây cũng không rẻ hơn nhiều đâu.
    - Con: Ủa, nhưng con thấy Ba của bạn kia (1 bé đứng bên cạnh) mua đồ cho bạn ấy kìa, sao Ba của bạn ấy lại mua được đồ vậy Ba.
    - Ba: Con ơi, có thể gia đình bạn ấy có điều kiện hơn gia đình mình nên có thể mua đồ… còn gia đình mình dạo này đang khó khăn, nên không thể mua đồ mắc quá.
    - Con: àh, vậy đừng mua nhé Ba, mình đi về thôi… Mai mốt tìm chỗ nào bán rẻ rồi mua nhé… Thôi, mình đi về nhé Ba…
    - Ba: Ừa, mình đi về….
    Khi ra về, trời mưa lất phất như tâm trạng của Ba…. Đây không phải lần đầu tiên con chủ động kéo Ba ra khỏi những gian hàng đồ chơi, và bánh kẹo. Chính con là người thường chủ động hỏi: “ Đồ ở đây có mắc không Ba, hay Ba tìm chỗ nào rẻ hơn để mua đi; đừng mua ở đây, mắc lắm”…
    Con đã từng nói (lúc chỉ 3 tuổi): Con phải để dành các hộp đồ chơi lại để bán Ve Chai, để con có tiền đi học, và sau này lớn lên kiếm tiền nuôi Ba Mẹ nhé….

    Đây là câu chuyện thật 100%.... Bé từ nhỏ đến giờ chưa bị Ba Mẹ đánh lần nào...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jackieharry
    Đang tải...


  2. thanhhuyenfr

    thanhhuyenfr Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Bé ngoan quá, còn nhỏ mà đã biết tiết kiệm, k đòi hỏi vòi vĩnh ba mẹ rồi!
     
    jackieharry thích bài này.
  3. socnau0709

    socnau0709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Bé ngoài việc lanh lợi, nhanh nhẹn thì còn rất ngoan !
     
    jackieharry thích bài này.
  4. tara fashion

    tara fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    bé ngoan thật đấy, không đòi bố mẹ mua mà còn biết tiết kiệm nữa
     
    jackieharry thích bài này.
  5. trangvn

    trangvn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    2,164
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    có phải bé jackieharry nhà mình ko ạ. Nếu phải thì cho em xin 1 lời khuyên để uốn nắn con với ạ, hihim ngoan quá cơ
     
    jackieharry thích bài này.
  6. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Cám ơn Các bạn, thật ra mình cũng đọc sách và làm theo cách dạy con của nước ngoài thôi. Nói chung là Jackie từ nhỏ đến giờ chưa bị "Đánh" lần nào cả... Nhưng con nít mà... phải rất kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu...
    Ngoài ra, Mình luôn tôn trọng ý kiến của bé và luôn cho bé làm gương....

    Chuyện vui là Nếu dẫn bé di công viên, thảo cầm viên, siêu thị... Nếu có các người bán dạo đồ chơi, Bánh kẹo lôi kéo bé... thì họ hơi bị thất vọng ấy... Bé chưa bao giờ vòi vĩnh những thứ đó... (mình chủ động mua còn không chịu ấy, vì nói tốn tiền lắm...)

    Đây là 1 cuộc ĐT ngày hôm qua của Bé Khải (Jackie) và Bà Cô (Từ USA gọi về):
    .......
    - Bà: Con ơi, bà có mua đồ chơi cho con nhiều lắm nè, khi nào bà về VN bà sẽ mang theo cho con nhé.
    - Bé: Thôi, bà đừng mua, đồ bên Mỹ mắc lắm, mắc hơn đồ VN nhiều lắm, nếu bà thương con thì bà về VN mua đồ rẻ cho con thôi... Con chơi đồ rẻ cũng được mà...
    - Bà: Đồ bên Mỹ đẹp lắm con àh, Con yên tâm đi, bà mua cho con mà.
    - Bé: Con biết rồi, nhưng đồ VN cũng vậy àh, rẻ hơn nhiều mà, bên Mỹ sài tiền Đô nên mắc lắm... bà đừng mua... Con không cần đâu.
    - Bà: Nhưng bà mua cho con rồi...
    - Bé: Vậy bà khi nào về VN.
    - Bà: Khi nào bà kiếm đủ tiền sẽ về VN thăm con....
    - Bé: Vậy bà đừng mua đồ chơi thì sẽ đủ tiền về VN mà...
    - Bà: .....!!!!
     
    chuotdeKút Kít thích.
  7. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,950
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Bé giỏi quá, mới lớn mà đã ý thức tiết kiệm :)
     
    jackieharry thích bài này.
  8. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,771
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!


    Đáng yêu quá, mình cũng rất muốn trẻ con có ý thức như vậy. Sẽ học tập bạn.
     
    jackieharry thích bài này.
  9. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Cám ơn các bạn đã khích lệ... Mình thấy điều quan trọng nhất khi giao tiếp với trẻ em là "Sự Kiên Nhẩn" của người lớn... Nhiều người giáo dục bằng đòn roi, nhưng mình nghỉ Đòn Roi chỉ làm bé sợ mà không hiểu vấn đề bằng việc chịu khó giải thích cho bé hiểu. Tâm lý trẻ em mà, nhiều khi nó bướng mà nó cũng chẳng muốn đâu... khi lên cơn rồi thì cho dù có ăn đòn hay được nghe giải thích thì kết quả cũng như nhau thôi...
     
  10. smile_angel

    smile_angel Banned

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    một câu chuyên cực kì cảm động, làm rơi cả nước mặt đúng ko mọi ng? :)
     
    jackieharry thích bài này.
  11. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,771
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!


    Câu cuối cùng của bạn là tớ tâm đắc quá, người lớn hầu như là thiếu kiên nhẫn, tớ cũng vậy đấy. Bé nhà tớ còn bảo: con biết con chưa ngoan, nhg mà mẹ cũng chưa biết kiềm chế, huhu. Nghĩa là tớ tức giận là hay mắng con ý mà.
     
  12. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Bé ngoan quá ,người cha ,người mẹ nào không cảm động.
     
    jackieharry thích bài này.
  13. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Đấy, Bé rất chú ý tất cả những hành động/thái độ của người lớn (nhất là cha mẹ), nên cái câu "Tiên trách kỹ, hậu trách nhân" là áp dụng đúng nhất trong việc dạy dỗ trẻ em. Nhiều khi chính những ngỗ nghịch của trẻ con là chính từ người lớn chúng ta mà ra.

    Các bé đều như những tờ giấy trắng, Chúng ta có thể vẽ lên đó ông mặt trời để chiếu sáng cả thế giới, nhưng cũng có thể bôi đen thành 1 bức tranh ảm đạm nhất.

    [​IMG]“Tất cả Các Bé đều là Thiên Thần (Angels), là Cha Mẹ, chúng ta phải luôn dành cho các bé những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất…. “[​IMG]
     
  14. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    1 minh chứng cho hiệu quả của "kiên nhẫn" trong dạy bé qua câu chuyện xảy ra sáng nay (thứ Hai, ngày 27/12/2010).
    Thường vào sáng ngày thứ Hai, bé rất hay bị "lên cơn" không chịu đi học, ngoáy khóc, phá.... (vì sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nên muốn nghĩ nữa)... Và sáng nay cũng như thế.
    Khi thức dậy, bé lăn qua giường em nó (9 tháng) đang ngủ, và cố gắng chọc phá em để thức dậy. Mình càng cố gắng ngăn cản, thì bé càng cố phá em.... Cuối cùng, mình ôm bé vào lòng và nói với bé:
    "Ba tin rằng con rất ngoan, và con rất thương em... Ba cũng biết thứ Hai con rất mệt và không muốn đi học, nhưng em con tối hôm qua ngủ quá khuyu, em con còn nhỏ lắm, bây giờ con đánh thức em dậy thì con không thấy tội nghiệp em lắm sao? Ba tin con là anh Cả thì phải biết suy nghĩ rất chững chạc để em học theo chứ...."

    Các bạn ạh, từ thái độ phản kháng, bé đã thay đổi ngay thái độ, và nói với ba như sau:
    "Ba ơi, con thương em lắm, con muốn nhẹ nhàng đến hôn em 1 cái được không ba, rồi con sẽ đi đánh răng và đi học ngay nhé..."

    Và Bé đã làm đúng theo những gì Bé đã nói...

    Chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào các bé... tất cả mọi bé bản chất đều ngoan cả, hay tin tưởng bé nhé "Nhân Chí Sơ, Tính Bổn Thiện" mà.
     
    Kút Kít thích bài này.
  15. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    [​IMG]
     
  16. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Các bé đều như những tờ giấy trắng, Chúng ta có thể vẽ lên đó ông mặt trời để chiếu sáng cả thế giới, nhưng cũng có thể bôi đen thành 1 bức tranh ảm đạm nhất.

    Thích câu này của bạn quá và thấy đúng 100% luôn, bé nhà bạn không những đáng yêu mà còn rất thông mình nữa.
     
    jackieharry thích bài này.
  17. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Cám ơn sự khích lệ của bạn. Theo mình thì tất cả các bé đều giống nhau: Thông Minh, Lém Lĩnh, và đôi khi cũng hay Dỡ Chứng..he..he..., Nhưng chúng ta cố gắng thôi...
     
    Sửa lần cuối: 2/1/2011
  18. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Hic hic, mình là bà mẹ rất nóng tính, hôm nay đọc đc bài này cứ trùng xuống ý. Thấy thương con hơn :(
    phục nhà bạn Jackie quá đi ;x
     
    jackieharry thích bài này.
  19. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Đúng Vậy, Đôi khi vì áp lực cuộc sống, Người lớn chúng ta không thể kìm chế Tính tình của chính mình... Nhưng, Nếu mình có thời gian bình tâm suy nghĩ lại, thì Mình sẽ thấy thương các bé hơn, hiểu chúng hơn.

    Mà thật ra, tính khí bất thường ("Dở Chứng") ở trẻ em cũng thường xuyên xảy ra ở chính người lớn mình thôi, đôi khi mình cũng bực bội trong người mà cũng chẳng biết tại sao!? Nhưng với người lớn chúng ta, khi gặp trường hợp này thì: hoặc là mình cố gắng tự kìm chế hoặc là vì mình "Nóng Quá" nên đâu có ai dám dọa nạt, phạt vạ mình như trẻ em đâu!?
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2011
  20. me_keny

    me_keny Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Nhà mình cũng thế. Bé nhà mình năm nay cũng 5 tuổi rồi, được cả nhà cưng chiều nên cứ có tính nhõng nhẽo và hay ăn vạ để đòi thứ này, thứ kia. Mình rất là sợ con sau này lớn sẽ hư, chỉ biết có mỗi bản thân. La mắng con thì chỉ có cớ để con la hét thêm.
    2 vợ chồng bàn nhau, rồi thay vì đi công viên, sở thú, cuối tuần bố mẹ hay dắt con đến những mái ấm ở trong thành phố hay ở ngoài rìa một tí, cho con chơi với các bạn kém may mắn hơn. Hôm vừa rồi, tự nhiên bé thủ thỉ với mẹ rằng, Tết này mẹ đừng mua đồ chơi cho con nữa, để tiền mua đồ chơi, bánh kẹo cho các bạn ấy mẹ nhé... Tự nhiên mẹ muốn rơi nước mắt, bố nghe kể cũng mừng lắm...

    Giờ mình đang cùng con bỏ ống heo, cuối tuần này thì gom tiền ủng hộ cho những đứa trẻ tại Trại phong Eana nè. Tình cờ xem được clip này nên nghĩ ra ý tưởng đó. Các nhà mở, mái ấm trong thành phố cũng được nhiều người quan tâm rồi, còn tụi nhỏ ở đây nhìn thương quá...
    [video=youtube;-6Tmz33mJvA]http://www.youtube.com/watch?v=-6Tmz33mJvA[/video]
     
    jackieharry thích bài này.

Chia sẻ trang này