Sập Bẫy

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi jackieharry, 9/12/2010.

  1. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    (chiều 6h, ngày 8/12/2010).
    Bé 3,5 tuổi và Ba đang đi bộ ngoài đường....
    Câu chuyện 1
    - Con: Ba ơi, nhìn lên trời kìa, trời tối và nhiều mây quá... hình như trời sắp mưa rồi đó.
    - Ba: Ừa Đúng rồi... Trời tối quá, chắc sắp mưa rồi...
    - Con: Vậy mình nhanh nhanh đi về nha Ba... trời mưa mình ướt hết rồi bị bệnh đó...
    - Ba: OK... Mình đi về nhanh.
    - Con: Có phải Ba lớn hơn con, có sức hơn, mạnh hơn và đi nhanh hơn con đúng không?
    - Ba: Đương nhiên rồi, Ba lớn hơn, mạnh hơn là đương nhiên rồi. Con ăn nhiều để lớn nhanh như Ba nhé.
    - Con: Dạ, vậy Ba ẳm con đi...
    - Ba: Sao lại phải ẳm con, con 3,5 tuổi rồi mà...
    - Con: Ba không thấy trời sắp mưa àh, Ba mạnh hơn con, đi nhanh hơn... vậy Ba ẳm con về nhanh mới được... không thì 2 cha con mình ướt hết làm sao? Con đi chậm lắm mà, vì con còn nhỏ mà...
    - Ba: !??! :shock::eek:

    Câu Chuyện 2:
    - Con: Ba ơi... Con thương em lắm Ba ạh.
    - Ba: Ba hạnh phúc khi nghe con nói như vậy... vậy thương em thì phải làm sao nào?
    - Con: Con sẽ nhường đồ chơi cho em, những món đồ chơi con "Thích" con sẽ nhường cho em hết, con chỉ chơi những món đồ con "không thích" thôi....
    - Ba: Vậy món đồ chơi nào con thích và không thích nào?
    - Con: Bây giờ thì chưa có món đồ chơi nào trong nhà con thích cả, toàn là mấy món đồ con không thích không àh... Nên tạm thời con sẽ chơi giúp em trước... mai mốt Ba mua đồ chơi con thích về đi... Con sẽ cho em chơi hết...
    - Ba: !??! :shock::eek:

    Câu Chuyên 3: (Trước đó vài ngày, Ba, Con, và Em 8 tháng)
    - Con: Ba ơi, Con thương Em lắm... Con sẽ bảo vệ em con đó.
    - Ba: Trời, con ngoan thế... biết bảo vệ em nữa. Con bảo vệ bằng cách nào.
    - Con: Mai mốt em biết đi rồi, Nếu con đi với em ở ngoài đường con gặp con chó dữ chặn đường, thì con sẽ kêu em lên đuổi con chó đi cho khác để mình đi...
    - Ba: Trời, vậy mà thương em àh... Sao không phải là con đi đuổi con chó mà là em? Con chó cắn em thì sao?
    - Con: Thì đó, thì con chó cắn em... con mới bảo vệ em, đưa em đi chỗ khác được... còn con đi đuổi con chó... con chó nó cắn con rồi thì ai bảo vệ em nữa....
    - Ba: :confused::shock:

    Câu Chuyện 4: Lúc bé 2,5 tuổi, tối 10h.
    - Con: Mẹ ơi, Kể chuyện cho con nghe đi.
    - Mẹ: Tối rồi, con đi ngủ đi, ngày mai con ngủ sớm Mẹ sẽ kể cho con nghe, chứ giờ này tối thui àh, làm sao kể.
    - Con: Con ngủ không được, Mẹ mở đèn kể chuyện đi.
    - Mẹ: Không mở đèn được, bác thợ điện đã tắt hết điện rồi...
    - Con: Vậy àh, không sao đâu, mẹ cứ kể đi... con vẫn thấy mà.
    - Mẹ: Tối thui làm sao con thấy hình mà mẹ kể.
    - Con: Không cần mở đèn đâu, Mẹ nhìn vào mắt con đi.
    - Mẹ: ??
    - Con: Mẹ có thấy mắt con có màu trắng sáng không (tròng trắng mắt ấy), cái mắt con sáng như vậy sẽ chiếu vào cuốn sách thì mình sẽ thấy đường thôi mà...
    - Mẹ: !?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jackieharry
    Sửa lần cuối: 23/12/2010
    Song Nhisocnau0709 thích.
  2. ong_nhim

    ong_nhim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sập Bẫy

    chuyện thật hay và đáng yêu, cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ.
     
  3. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    Đây là những câu chuyện hằng ngày... thật 100% đấy...he..he....
     
  4. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    Câu Chuyện 5: Ngày 22/12/2010 lúc 3h45 chiều, đón bé từ trường về. Đây là cuộc nói chuyện của bé (3,5 Tuổi) với Mẹ của 1 bạn cùng lớp với bé:
    - Bé: Dì ơi, bạn dễ thương lắm, con ở trong trường thích chơi với bạn lắm.
    - Mẹ bạn: Vậy àh.
    - Bé: Nhà Con, Ba Má con có bán Áo Sơ Mi và Đồ Em Bé đó, đẹp lắm. Dì dẫn bạn đến nhà con mua đi. Nhà con ở 728 sẹc 3 Nguyễn Trãi đó....
    - Mẹ bạn: Vậy àh, để Dì xem lại nhé.
    - Bé: Àh, nếu Dì có đến thì nhớ dẫn bạn đến thử đồ và chơi với con nhé.
    - Mẹ bạn: OK.
    - Bé: Dì dẫn bạn đến chơi với con, nhà con nhiều đồ chơi lắm, Dì chọn đồ, bạn chơi với con, Dì sẽ mua được nhiều đồ hơn đó.
    - Mẹ bạn: Trời ơi, con nói chuyện hay quá, chắc Ba Mẹ con vui và thương con lắm luôn đúng không?
    - Bé: Dạ, đúng rồi ạh, Ba Mẹ con ngày nào cũng khen con "ngoan" hết đó.....
    - Mẹ bạn: ....
    - Bé: Àh, Dì ơi, Di cho con số ĐT để khi nào có thời gian con gọi ạh.
    - Mẹ bạn: Àh, Con cần số đt để nói chuyện với bạn àh....
    - Bé: Đúng rồi, Nhưng con cũng cần gọi Dì để nói chuyện nữa... Nếu Dì quên đến nhà con thì con cũng sẽ điện thoại gọi Dì được nữa...
    - Mẹ bạn: .....???? [​IMG]

    (Đây là câu truyện đối đáp có thật 100% của bé, mới xảy ra ngày hôm qua..he..he...)
     
  5. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sập Bẫy

    Uí trời !thông mình thía ,ghét nhỉ !
     
    jackieharry thích bài này.
  6. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    Mình thì nghĩ tất cả các bé đều giống nhau... chúng chú ý từng li từng tý và lâu lâu sẽ có những hành động, câu nói làm ngạc nhiên tất cả chúng ta đấy.
     
  7. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,405
    Đã được thích:
    7,947
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sập Bẫy

    Bó tay 100% với cu cậu luôn!!! Mà sao lý luận khôn như chí Ấy!!! Lại còn biết quảng cáo cửa hàng nhà mình chớ!!! Quá giỏi ấy!!! :))
     
    jackieharry thích bài này.
  8. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    Hi..hi..., mình thấy bây giờ các bé đều rất lanh lợi, Chúng chú ý tất cả các hành động và lời nói của người lớn chúng ta.... Lâu lâu diễn đạt lại làm chúng ta ngạc nhiên luôn
     
  9. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    [​IMG]
     
  10. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    [​IMG]Hôm nay rất vui vì câu truyện này của mình và bài "Cảm Động Chưa" đã đoạt giải. Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin được chia sẽ niềm vui này với các bạn
    [​IMG][​IMG]
     
  11. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sập Bẫy

    Thế là đã hơn 1 năm bỏ rơi topic này, nay Jackie đã 5 tuổi rồi và đã có em, nên ba mẹ rất bận với 2 bé.
    Câu chuyện vui ngày hôm qua 02/03/2012 khi có 1 công chúa rất đẹp theo mẹ đến nhà JH mua đồ và Jackie làm thân với bạn ngay. Khi Mẹ của Công Chúa bảo về:
    - Jackie: Bạn đừng về, ở lại chơi nhé.
    - Công chúa: Mẹ bảo về.
    - Bà Nội: Công chúa ở lại ngủ chung với Jackie nhé?
    - Jackie: ở lại ngủ với Jackie, chắc chắn sáng mai bạn sẽ Ướt hết.
    - Ba: ủa, sao bạn ở lại ngủ mà sáng mai lại ướt hết???
    - Jackie: thì tối nay Bạn ngủ ở trên giường con, 2 anh em con sẽ "tè" ướt hết bạn ấy thôi.
    - !!???

    Hú hồn.... ha.ha....
     
  12. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Trong cờ Vua, con cờ nào lớn nhất?

    2 cha con đang chơi cờ Vua (trước đó 1 tuần, Ba hướng dẫn ưu tiên những con cờ nào quan trọng nhất trong bàn cờ: Vua --> Hậu --> Xe/Tượng --> Ngựa -->Tốt).
    - Jackie: Đố Ba, con cờ nào là lớn nhất trong bàn cờ?
    - Ba: Đương nhiên là Vua rồi đến Hậu.
    - Jackie: không phải đâu.
    - Ba: !? Sau không phải Vua và Hậu? Vậy con nào?
    - Jackie: Đó là con Ngựa.
    - Ba: !? Tại sao vậy?
    - Jackie: Vì tất cả những con cờ khác khi đối mặt với con hậu đều có thể bị con Hậu ăn đi, nhưng chỉ có con ngựa là có thể đuổi bắt được con Hậu mà không bị gì thôi.
    - Ba: !!!!!!!!! :D
     

Chia sẻ trang này