Chào các bạn, ngày còn ở Việt Nam mình rất hay làm từ thiện cho trẻ em tàn tật bị cha mẹ bỏ rơi. Bây giờ qua đây mình nhớ các em rất nhiều. Nay mình đọc được bài báo này http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/01/823331/. Mình chảy nước mắt vì thương các em ở vùng cao, thiếu thốn quần áo, giày dép trong cái giá lạnh này. Tại sao các em phải chịu đựng như thế? Cuộc đời kể ra thật bất công và tàn nhẫn quá. Mình xin các bạn hãy ra tay cứu giúp. Hãy quên góp quần áo, giày dép, sách vở.... cho các em. Ngày 21 tháng 1 mình sẽ về tới Sài Gòn, mình xin các bạn hãy quyên góp tới địa chỉ: 18bis/22 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Q1. TpHCM. (gặp chị Kimmy) Sau đó tới ngày 24 mình sẽ mang về Hải Dương, và mình muốn có một địa chỉ để quyên góp ở Hà Nội, có bạn nào đứng ra giúp đỡ không? Hoặc mình có địa chỉ ở Hải Dương 31 phố Sơn Hoà, Hải Dương (gặp bác Sao) để quyên góp. Sau tết mình sẽ đi Sâp, Backan để tặng đồ cho các em. Nếu bạn nào có nhã ý đi cùng, xin hãy nhắn tin. Mình sẽ làm hội để đi tặng quà tình thương cho các em nhé. Xin các bạn hãy ủng hộ mình...








Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ