Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân Nhìn bánh lại nhớ vụ này, đồng nghiệp em đang trong SG đó, em có nhờ là nếu em liên lạc đc thì cầm giùm em mấy hộp bánh. Vậy chị cho em hỏi bánh Su kem thì hạn dùng là bao lâu, h mua có để dành đc Tết măm ko thì em oder nhờ ng xách dùm
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân Xuân của m nè : MÌnh nhận được hàng rồi. Em đó trông xinh quá cơ. Bây giờ mới biết thế nào là KC đấy. Bà cụ còn cho xem cả bộ bạc đá xanh ấy. Công nhận là mẫu mà trong SG đánh đẹp thật, rất xinh nữa nhé. Nghe bà bảo là còn cả đá màu vàng và đá màu đỏ nữa à? Hôm nào chụp lên cho cả nhà xem nhé. ............... chị ui, ship tinh dầu cho em ship luôn túi Coach cho em nhá. hiiii: mebibeou Em đăng ký 1 em Gucci nhé 098 8083 195...................... Henbo Không thích túi nhỏ lắm nhưng em kết cái túi dù số 1. Em CK rùi mẹ Tin tin nhé. Đã PM địa chỉ cho chị Nếu nhận được mà thấy bé quá, em lại mượn topic của chị nhá lechan http://me.zing.vn/apps/photo?params=.../id/1236307595 màu đõ - hơi nghiêng huyết dụ. Bạn ơi mình muốn lấy màu này, bạn có thể ship tới quận 5 cho mình sau 6h tối được không? PhamNguyen Vào ngó nghiêng, ủng hộ c nè, mà cũng chưa b cái nào hợp với mình, tại vừa xem LV bên kia , hự hự. Em cũng có nhiều túi lắm dưng mừ chẳng cái nào ra hồn cả. Mới lại mua túi phải kết hợp cùng đồ nữa. Hiện tại có 5 cái rùi mà vẫn thích đồ của Bác. Làm sao bg, huhuhu: emxinh_xinh2000 ĐỒ nhà Bác H chắc ai vào không phải đi ra tay không c nhỉ? hic chị bị cái bệnh, thích toàn đồ mới của chị Hải, hi hi Thích cái ví to màu đen. Hôm nào bà ra mang tu nghía nhé. chết chết, sắp có hội "phát cuồng vì đồ của Thu Hải" òy Cám ơn mẹ Haitintin nhiều nhé. Mình đã nhận đc trưa nay rùi. Mùi thít lắm nhưng anh xã lại thích hơn nên "Cưỡng đoạt" mất rùi. hu hu hu hu.: thucdoan04. Tui nhận được đủ hàng bà gửi rồi. Đang băn khoăn là cái áo dài mặc với cái quần nào đây? Tui có cái quần tây, chắc là ok nhỉ? Mấy cái nhẫn ngọc trai trông rất đẹp và độc nữa. Tui cứ sợ hoa tai ngọc trai đen khi đeo lên trông "giừ" nhưng mà thực tế đẹp và hợp với cái áo len màu cát vàng mà tui đang có. Năm mới chúc đại gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nhé. mecuaNgocvaQuynhAnh Cảm ơn bà nhiều. cái này đẹp quá chị ơi? giá tận 120$ Mỹ cơ ạ? chả bon chen đc oài[/QUOTE] Cái này đẹp thiệt đó nhưng em có 1 cái trước của chị rồi, hix,, mà chị ơi hinmhf như em không hợp vàng trắng hay sao ý, đeo lâu nó không sáng cứ nhìn bạc xi, hix. Hóa ra ng chôm hết ngọc trai là chị , bắt được rồi nhé. Hôm em hỏi c hải mấy đôi hoa tai ngọc trai thì c y bảo hết rồi. E tiếc đứt ruột nè! Sao mừ c ôm nhìu đồ của bác Hải thế, hự hư hự emxinh_xinh2000
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân Còn nhiều nhưng m chưa có time mang ra khoe, Tết năm nay với m nhìu đặc biệt lắm Ra Giêng tháng rộng ngày dài m sẽ show nghen
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân nhìn bánh kem đẹp mà không biết có ngon không ? đang bị ghiền ăn bánh kem thấy cái bánh này k chịu nỗi
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân http://www.lamchame.com/forum/showt...khắc-yêu-thương-quot-Nhận-quà-hấp-dẫn-nhà-mèo nhà m đi thi đi nào
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân tks em ngày đầu vào LCM bỡ ngỡ lắm..nghĩ lại buồn cười. ngố cực kỳ luôn em. chúc em nhiều niềm vui nhé.
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân Có tâm sự gì vào LCM thổ lộ là thoải mái ngay thôi chắc mình nghiện rồi
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân m cảm ơn LCM cho m nhiều cảm xúc và ý tưởng.............................
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân tks em nè. cs là của m, do m, m tự lựa chọn, quyết định mà, ai ép được m nếu m ko thích.... có những việc là hằng số...còn lại m tự tìm nghiệm theo cách riêng của m.
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân dạ, em vẫn quan niệm "cuộc sống còn tùy theo mình nhìn nó theo góc độ nào nữa '
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân bỏ qua và không suy nghĩ nữa, 1 mình lang thang thấy đời thật nhẹ nhàng, 1 chút hương thơm, 1 chút âm nhạc...............
Ðề: Lời Tỏ tình của Mùa Xuân Đang ngâm kiú nè. :-k: Trước mắt đang hiện ra 1 viễn cảnh túi lủng 1 lỗ thật to, 2 tay khệ nệ ôm ôm xách xách mà lòng vui phơi phới mới ghê ](*,)](*,)](*,). Nội si nghĩ về mấy em tinh dầu là ngất ngây lắm rồi. Còn 1 cơ số thứ khác nữa Hị hị.. Quên chưa nói về vụ chai 8ml và 2 chai 4ml. Si nghĩ của người già đây : 1 chai 8ml xài tới hết chỉ đọng lại 1 miếng. 2 chai xài tới hết đọng lại tới 2 miếng - Tiếc wá. Ha.. ha..Vì vậy.. nếu phải lấy 2 chai 4ml để chiết trở lại vào chai 8ml thì sẽ đọng lại tới 3 miếng dưới đáy chai, còn tiếc dữ nữa. Vì thế cho nên Bạn Hải chiết từ chai to vào thẳng chai 8ml chứ đừng lấy chai nhỏ chiết nha. Chờ bạn mình lên hết bảng vàng rồi mình làm 1 phát order nữa. Là lá la.. vui wá..[/QUOTE] khoe em nè (u)