Năm nay nhà Rắn mình có 2 mẹ mở hàng may mắn quá. Nhà Chíp bông mong con trai thì có con trai, nhà Bee mong con gái thì có con gái. Cả nhà mình ơi, ai có ý định tập 2 trong năm nay thì "làm tới" đi nhé he he
mẹ Hạnh ơi, chúc mừng bà vì đã tìm được OS. Còn tôi đang chán đây !!! OS nhà tôi trả lời chính thức là ko lên nữa rồi, điên cả tiết Tiên sư nó, cho nó bao nhiêu là quần áo chật ních 1 ba lô to đùng, bánh kẹo, tiền tàu xe 2 chiều, tiền điện thoại rồi nó chuồn mất :twisted: Nhà bà mà thừa OS thì nhớ bắn sang cho tôi 1 đứa nhé, đứa cũ hay đứa mới đều OK, tôi sẽ training nó từ đầu . Mẹ nào có resourse OS thì cung cấp cho tôi nhé, tôi chỉ cần đứa khoảng 15t ~ 18t bế em và cho em ăn thôi, chợ búa nấu nướng thì đã có bà nội làm hết rồi. Tôi cảm ơn và hậu tạ to :-D
SuSu nhà tôi đỡ rồi bà ạ Lại chúc mừng bà vụ tìm được người giúp việc . Thời buổi hiếm hoi, OS như lá mùa thu mà bà tìm được người thật là may mắn Còn tôi đầu năm nay ngoài chuyện OS toàn gặp những chuyện ko may khác nữa, bực cả mình
Chúc mừng mẹ Bee sắp lên chức bà ngoại nhé . Hihi, buồn cười quá cái vụ đi lấy nem . Ox nhà tôi đi lấy nem, về tôi hỏi bạn em trông thế nào ? ông ấy bảo : ơ bạn em sao em lại hỏi anh ? thế em chưa biết mặt bạn em à ??? Sau đó 2 đức ông chồng than vãn : Đúng là các bà lắm chuyện quá cơ Đấy bà xem, mua nem về cho ăn mà còn cằn nhằn, mình có được ăn miếng nào đâu cơ chứ
Tôi đang thừa osin đây, nhưng vừa chuyển cho bà Hà rồi, hi hi mụ Hà may mắn thật đấy, mà osin nhà tôi khiếp quá, thứ 2 này mới thèm lên mà nó đòi tận 1 triệu 1 tháng cơ các bà ạ, đành phải thế thôi chứ biết làm sao được, đi gửi thì thương quá. Mà tình hình là tôi có thể có thêm 1 bà nữa, có gì có tôi sẽ thông báo cho cả nhà biết nhé, cứ chờ tin tôi Khi nào đi hàng thùng đi, bạn tôi nó đi mua quần áo hàng thùng đẹp thế.
Chán thế, tôi chậm chân mất rồi Bà Thuỷ nhớ để dành tôi OS sắp có nhé!! Khi nào có alô cho tôi ngay nhé . Có OS rồi tha hồ mà lượn hàng thùng Cả nhà ơi ọp sớm đi kẻo bà Phương nhảy ổ, còn mẹ Lola thì đi mất, và ọp để còn chào mừng mấy mẹ mới nhập hội nữa . Tôi háo hức lắm lần trước tôi hụt rồi @ all : Hàng thùng Thanh Xuân đã khai trương mở hàng lô giày dép mùa hè, bà nào muốn đi thì tranh thủ đi nhé !! Rủ mẹ Hân Hân, mẹ Cò Vịt đi cùng ý, 2 bà ấy biết chỗ rồi đấy .
Ha ha, tôi đọc được bài này hay lắm, post lên để các mẹ tham khảo nhé Ku Minh nhà tôi suốt ngày thắc mắc tại sao con có chim, còn Yến Nhi thì có bím . Đọc cái này thấy cách giải thích hay phết mà lại buồn cười nữa Mẹo trả lời những thắc mắc tế nhị của trẻ Tại sao lại có em bé trong bụng mẹ? Sao bố mẹ lại không mặc quần áo? Tại sao con có chim còn bạn Thỏ thì không?... Nhiều câu hỏi cắc cớ của con khiến bạn lúng túng mà không thể "trốn chạy". Sẽ không ít lần bạn phải đỏ mặt khi đứa con tuổi mầm non và đầu tiểu học đặt ra những câu hỏi như trên. Trả lời thật thì không ổn, lờ đi thì trẻ sẽ không buông tha. Nếu trả lời qua quýt, tỏ ra lúng túng hay gắt rằng không được hỏi những câu như vậy, con bạn sẽ ấm ức và có thể hình thành những ấn tượng xấu, quan điểm sai lệch về lĩnh vực nó hỏi. Cách ứng xử hợp lý trong tình huống này, theo tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, chuyên gia tâm lý trường mầm non Hoàng Gia (Đội Cấn, Hà Nội), là phải nghiêm túc chấp nhận thắc mắc của trẻ. Bạn có thể vặn lại: "Sao con lại hỏi thế" nhằm xác định nó có thực sự muốn biết không, và muốn biết đến đâu. Trong nhiều trường hợp, trẻ nêu ra vấn đề chỉ là do nghe bạn khác hỏi, và không trả lời được. Sau đó, bạn nên trả lời theo kiểu đá quả bóng khó về phía con: "Thế theo con thì tại sao/thế nào?". Trẻ sẽ trình bày cách lý giải ngây thơ của mình và khi nghe con nói, có thể bạn sẽ thở phào vì sự việc không nghiêm trọng như bạn tưởng. Và trừ trường hợp trẻ đưa ra câu trả lời bậy bạ do ảnh hưởng từ ai đó, bạn nên chấp nhận cách giải thích của con, vì ở lứa tuổi này bé chưa cần biết đến sự thật theo khía cạnh logic khoa học. Trẻ sẽ lý giải sự việc theo logic xúc cảm của mình. Sau đó, nếu trẻ vẫn muốn có câu trả lời của bố mẹ, bạn hãy coi đây là cơ hội để phát triển trí tuệ cảm xúc cho con bằng cách "bịa" ra một câu chuyện, có yếu tố thần kỳ càng tốt, lồng vào đó cảm xúc, tình yêu. Bạn không cần băn khoăn về "sự thật" vì có giải thích đến cùng, trẻ cũng không hiểu được. Mặt khác, sự thật trần trụi lúc này sẽ không có ích cho trẻ. Trong quá trình lớn lên, trẻ sẽ tiếp nhận các cách giải thích mới ngày một sát với thực tế một cách tự nhiên. Bạn có thể sáng tạo ra muôn hình vạn trạng cách để trả lời các câu hỏi khó của con, sau khi tham khảo một số ví dụ của tiến sĩ Nguyễn Công Khanh: Tại sao con lại xuất hiện trong bụng mẹ? Mẹ và bố yêu nhau. Và để cho tình yêu ấy thêm gắn bó, cần có một em bé xuất hiện. Vì thế, khi bố mẹ ôm hôn nhau, một vị thần hiện lên bảo: "Ta sẽ ban cho các ngươi một điều kỳ diệu". Vị thần bảo bố mẹ nhắm mắt lại rồi thổi vào bụng bố một hạt cát, rồi lại thổi nó sang bụng mẹ. Hạt cát ấy chính là con, lúc đó còn bé, sau lớn dần lên. Vị thần dặn rằng con sẽ ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, và bố phải luôn yêu thương chăm sóc mẹ thì con mới ra đời được. Và thế là con xuất hiện. Con thấy đấy, bố yêu con, mẹ cũng yêu con, vì thế con trở thành cầu nối giúp bố mẹ yêu nhau hơn. Tại sao con có chim còn bạn Thỏ thì không? Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế nặn ra các bé trai, bé gái, ngài quên không tạo ra nơi thoát nước nên các em sau khi uống nước nhiều không đi tè được, rất bức bối khó chịu. Thượng đế bèn bảo"Ta sẽ ban cho một 'dụng cụ' để thoát nước, và tùy các ngươi chọn hình dáng". Các cậu con trai nghịch ngơm vốn rất thích những đồ chơi như cây gậy, con rắn... nên đã xin Thượng đế ban cho một vật có hình dáng tương tự. Còn các cô bé thích chơi vỏ sò, vỏ hến nên đã xin ban cho một vật giống như thế. Tại sao bố mẹ lại cởi trần ôm nhau? (trẻ thức dậy bắt gặp bố mẹ đang "yêu") Lúc con ngủ say, một đàn rận đã chui vào áo mẹ, mẹ bắt con này thì có con khác chui vào. Vì thế mẹ phải cởi quần áo ra để bắt. Rồi bố bắt giúp mẹ và cũng bị đàn rận chui vào người. Thế nên bố mẹ phải bắt rận cho nhau. Tiến sĩ Khanh cho biết, qua thực tế của nhiều phụ huynh, cách giải thích tương tự cho tình huống khó xử này đều khiến trẻ hài lòng và sau đó quên đi, không đặc biệt chú ý đến những gì chứng kiến nữa. Nguồn vnExpress
Đúng rồi đấy, nhà rắn mình tổ chức ọp ẹp đi thôi, ra Tết cũng rảnh rảnh rồi các bà nhỉ, tôi ở nhà cũng thấy chán chán rồi đang hóng hớt muốn gặp các bà đây.
Op đi các mẹ . Tớ vô tư rồi . OS cũ lại mò ra . đỡ phải huấn luyện . Lạy Thánh may quá là may . Tết mình tiền nong , thưởng thiếc cẩn thận đâm ra run ko biết nàng có ra không Các mẹ biết không , mấy nhà bên cạnh nó không thưởng gì , chỉ thanh toán lương và ghi nhận nêú ra sau tết lĩnh thưởng sau (gửi về quê cho nhà) thì OS ra tăm tắp Năm sau mình sẽ học kinh nghiệm này để đỡ lo lắng . Truyền cho các mẹ nhé May quá là may . Đi mua hàng thùng đi mấy mẹ ơi . Hay là khi nào ấm hẵng nhỉ . Rét quá . Vẫn sướng vụ OS
Thay mặt các thành viên còn lại trong hội Rắn xin gửi lời chúc mừng tới những nhà nào đã tìm được osin hoặc osin cũ đã quay trở lại. Đồng thời gửi lời cảm thông sâu sắc tới những nhà nào đang còn vất vả vì chưa có osin, hoặc osin chưa lên. Tinh thần ọp ẹp của chị em có vẻ chất cao như núi rồi. Nhưng chỉ sợ nhà nào chưa có osin thì sẽ không đi ọp ẹp được thôi. Mời cả nhà cho í kiến nhé. Chúc nhà Rắn ngày làm việc cuối tuần vui vẻ
he he, nhà cò&vịt có kinh nghiệm hay thật là hay, có lẽ các mẹ nhà mình nên học tập để sau Tết không bị xì trét vì osin. Tình hình là CQ tớ cũng đang náo loạn hết cả lên cũng chỉ vì osin. Nhiều nhà osin chưa lên, trong khi bố mẹ thì phải đi làm, con thì nghỉ học (vì các trường thấy rét nên cho HS nghỉ học mà) nên không biết gửi cho ai đành mang lên CQ, thế là cứ nhấp nha nhấp nhổm vừa lo làm vừa lo trông con. Và các câu chuyện thì cũng chỉ xoay quanh việc tìm osin ở đâu, hic. Nhà tớ không có osin nên chưa được biết cảm giác đó thế nào nên cũng chả có kinh nghiệm gì để mách cho các mẹ cả. CÒn về cụ ọp ẹp thì có lẽ là nên lui lại, để đến tuần cuối cùng của tháng 2 cho thư thả, mà lúc đó chắc các mẹ cần osin thì cũng có osin rồi, nếu có đi ăn uống thì cũng thỏai mái hơn.
OK, tôi cũng nhất trí với ý kiến của bà Trà, để thư thả đã, vì vừa mới Tết xong vẫn chưa nghĩ được món gì, với lại trời lạnh 2 thằng nhà tôi ở nhà nên k thể chốn đi được.
Off thì tui lại 1 chân nhé nhưng ko ăn lẩu nhé, cả Tết suốt ngày ăn lẩu sợ quá rồi . Tôi máu shopping quá vì dạo này thấy mình sập sệ , nhưng an ủi là để đẻ xong tân trang luôn vậy . @Bà trà khéo tay ơi, có thực đơn món sup nào dạy tôi làm cho con với, từ ngày biết bà khéo tay ngưỡng mộ quá Các bà có biết chỗ nào mua bịt ổ điện ko, con tôi dạo nay có thú vui là dùng bất kỳ thứ gì chọc vào đó, chắc bắt chước bố mẹ
Các mụ ơi, Va-leng-keng nhà các mụ hôm qua thế nao?? Với tôi thì tuyệt vời các mụ ạ,tuy chồng chả tặng cho cái gì (vì quên và phải ở nhà trông con cả ngày nên ko đi đâu được) nhưng tôi vẫn vui.Quà tôi mua cho hắn, hắn cảm động và vui thích lắm, mua cả quà cho con trai, 2 ba con thích thú vui đùa ầm ĩ cả tối hôm qua...ui cảm giác bây giờ vẫn happy happy lalala
Ừ, công nhận Rắn Trà khéo tay thật đó .Hôm 29 tết vào vội mục ăn gì cho ngày TET thấy mấy món ngon, dễ thi công toàn Trà hướng dẫn .. Kết qủa là Tet tôi đã thực hành món KimBắp này, món ngao chua ngọt và lẩu nấm và salat Nga nữa ...3 anh em trai, công ty tôi, và bạn bè OX lác mắt Trà ạ ...lúc đó muốn cảm ơn bà nhièu lắm đo..
Năm mới chúc cả nhà Rắn khoẻ mạnh, cầu được ước thấy, hạnh phúc tràn đầy! Nhà mình ơi Valentine vui nhỉ, thích quá cơ . Mỗi tội tôi bị ốm từ mồng 2 tết đến hôm nay thôi, chứ không thì cũng đươc...