Ô đợt đó tớ cũng có ảnh chân rung hả Ngọc? Chả nhớ gì cả. Ấy tìm ở đâu thế cho tớ ngắm lại tí :mrgreen:, vào tìm trang 1 k có, mà hình như đợt đó tớ vẫn để tóc dài thì phải, hôm qua tớ lại vừa đi xẻo tóc rồi, lại thành tóc vuông 8)
Hi các bà! Tôi vào điểm danh. @Hoa: đã gửi ảnh cho Hoa rồi nhé, sẵn cái ảnh chụp bằng điện thoại có sẵn trong máy tôi gửi luôn, chất lượng không được nét lắm nhưng dùng tạm cũng được.
Nói thật là tớ không có cái ảnh nào ! Có khi mai phải gửi cho Hoa cái rồi nhờ Hoa tách ra chứ tìm khắp rồi không có
Hi cả nhà. Tớ dạo này bận quá, sáng đến vp là cắm mặt đến 7h tối mới đc về, ăn trưa cũng bốc tại bàn mà ăn. Nên vụ An giao tớ xin đá bóng sang Hoa, Hoa ơi đỡ bóng tớ ban sang nhé(u)(u)(u)(u). À mà này Hoa: đêm qua tớ ngủ mơ đến nhà HOA chơi, nhà Hoa chật lắm trên tầng 2 mà rất nhiều góc, nhà nở hậu hihi . Mà đặc biệt nhất là tớ bị ấn tượng phong cách đồng phục may đo nhà HOa nên đêm qua nằm mơ cũng thế hihi . Không biết đêm qua Hoa có mơ tới tớ ko :roll::roll:
Đợt đấy ấy để tóc ngắn rồi. Ảnh chụp từ tháng 11/2008 nên làm gì có ở trang 1 của topic 2009 hả trời Ấy vào group Định Tỵ là xem được. Hơi bị xinh đấy.
Hihihi, Chào cả nhà , Tớ về rùi huhuhu sau một tuần " xấp, ngửa" hahaha. HIx cứ đi liên miên rùi không hoàn thành nhiệm vụ " xấu hổ lắm" cả nhà thông cảm nhé. @All : Tớ ủng hộ vụ gửi ảnh, hôm nay tớ sẽ lục tìm ảnh để gửi cho Hoa. @Hoa : Hoa ui hoa confirm cái vụ quần áo - túi quà mầu đỏ ( của anh già noel nhé) @All một lần nữa : Các mẹ check và confirm vụ off noel nhé, chi con it ngày nữa là hết hạn.
Hoan hô ý tưởng của Thủy X nhé Bạn MA và bạn Mai sang tuần rỗi ngày nào thì thông báo đề các bạn ọp ẹp nào.
>>ALL: Tặng cả nhà này. * Một số kiểu quàng khăn http://www.texeresilk.com/cms-scarf_tying_guide.html * Cách quàng khăn sáng tạo http://scarf.vn/?show=intro&ic=2&list=10_125
Đấy, post suốt từ hôm qua sáng nay vào hí hửng tưởng các bạn sẽ vỗ tay khen mình có idea tốt, ai dè chẳng có ai, mãi mới có Ngọc lần ra để khen tớ. Tớ dỗi rồi
sáng nay dd có vào đc đâu mà vỗ tay, lúc vào đc thì lại đang giờ vàng bận rộn. Vào đc cái phải cảm ơn ngày rồi còn gì. Bà này đanh đá nhất hội ý nhỉ, cả nhà nhỉ? mà lại còn hay dỗi nữa chứ
Ai bảo ấy post vào buổi tối. Lần sau rút kinh nghiệm post vào buổi sáng nhiều người ra người vào đọc được thì mới khen chứ. Nhiều bà bận chỉ đọc trang cuối thôi nên có khi không kịp nghía cái ý tưởng của ấy.
Hội trưởng quay về nhà sau 1 tháng nằm ổ :mrgreen:, từ hồi rắn có đầu HR lúc nào cũng lên trang nhất cả nhà nhỉ :-D:-D, hoan hô Ngọc, chỉ mong sớm 1 ngày nào đó dc ăn cơm cháy nữa thôi
Tớ tưởng ăn cơm cháy ở quán cá kèo cũng ngon mà, thế vẫn nhớ cơm cháy Gia Lâm à? Thích ăn thì hôm nào chạy qua đấy ăn chứ đợi tớ thì lâu lắm. Cuối tháng 3 tớ mới đi làm cơ. He he.
Bà ui, cám ơn bà, tui cũng định ra đó nhưng ra đến nơi đông quá, sợ mất thời gian nên tui ra khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc rùi, bị nấm bà ạ, thế là vừa khám vừa mua thuốc hết hơn 1 triệu, sợ thế....Nhưng khám ở đấy rất ổn nhé, tớ thấy phong cách phục vụ và khám chữa bệnh rất chuyên nghiệp và dễ chịu. Hy vọng sẽ khỏi bệnh.
Ô hay bà này chăm vào post bài thế mà chịu tua à? Trả lời lại hộ Hằng k bíu tí nào nhé, mùa này k có nước cốt chanh dây :mrgreen::mrgreen:
khakha,,, Thủy S có nhập hội đi chơi mẹ và con sáng thứ 7 không??? @Chuotontime : Mùa này lạnh tui ko lấy chanh dây nữa chỉ còn dâu tây và dâu tằm thui, Sau tết tui mới lấy chanh dây nhá
Vụ này phát văn sinh từ sờ kai à, có ai cho tớ tý thông tin để xem có bon chen cho con gái đi cùng được không nào