Hôm nay vừa xuất hồ sơ, tạm thời chưa có dự án mới nên rảnh vào đây buôn chứ moị ngày bận tối mắt tối mũi lại còn cái vụ sữa nữa chứ Hôm công việc rảnh mà bán sữa lại ế qua ế quá ............... Mẹ nó đang bận a`
Tặng các mẹ một bài hát về tỉnh Thái Bình nhé: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Cb4nBRk9DY Thơ Mặc Giang- NS Võ Mẫn- CS Anh Thơ Ai về Thái Bình, Thái Bình quê hương tôi Đồng bằng lớn nhất, lớn nhất xứ Trung Châu Bốn sông thì thầm, thì thầm reo biển cả Phù sa màu mỡ tô thắm đất quê hương Em đứng sông Hồng, còn anh chờ sông Luộc Em sông Trà Lý, anh sông Diêm Hộ, ra khơi. Bốn dòng sông tắm biển mặn môi Thái Bình thắm thiết vang lời hát ca. Ta sẽ đi thăm Tiền Hải, Thái Thủy ven bờ Quỳnh Phụ bên đó nhớ đợi chờ Vũ Thư. Kiến Xương ơi, Kiến Xương thơ mộng lắm Đông Hưng bén gót bước qua Hưng Hà Nhớ về Thái Bình, Viếng chùa Keo thăm Khổng Minh Không Viếng Tiên la thăm Bát Nạo, Phù Tướng Và còn nữa biết bao đền thờ quyện khói Để nhó Thái Bình vùng đất quê tôi
Bài thơ của bạn hay quá, tự nhiên thấy nhớ Quê hương nhớ mùi thơm nồng nàn của cánh đồng lúa bao la. Ngày ở nhà ko cảm nhận được mùi thơm đó lúc đến khi lên HN học thỉnh thoảng về thăm nhà mới cảm nhận được mùi thơm của lúa .........
tớ thì thích nhất bài nắng ấm quê hương thôi, thỉnh thoảng karaokee lại rống lên, nhưng mờ đoạn cuối khó hát lên toàn tắt tịt thôi. Hôm qua tớ đi copy thơ cho con trai nên ko vào
Chào các mẹ cho em góp một chân vào CLB nhé Em tên là Nguyễn Thu Vân ở Thị Xã Thái Bình, sinh năm 1984, trước học ở trường chuyên Thái Bình, bây giờ đang làm ở Hà Nội, có 1 bé gái 8 tháng tên là Nguyễn Hoàng Khánh Ngân, ở Thái Bình nhà em ở chỗ dường Lê Đại Hành ( đường Kỳ Bá cũ ấy), hiện nay em đang ở 93 Lò Đúc, quê nội nhà em ở Đông Hưng
chào mừng mẹ nó gia nhập thái bình cub hiên em đang có một kho sim mobifone dễ nhớ mẹ nào có nhu cầu thì alo cho em nhé: sim so dep cho ACE day dung tra sau free tặng 1140.000VND/ 12 tháng + gọi 10p tính tiền 1p ( hạn trót 31/12/2009) 09448 9559 0932 39 1189 0932 39 1889 0932 311 889 0904 87 4468 09345 92229 0902 16 9229 0936 05 8586 0932 37 0066 la tra trc mat tien day' 0904 89 3399 0904 89 5 789 093232 6464 093232 6161 0902299166 0932326556 093232 6116 0932 31 7799 0932 32 6989 0904 8888 31 093 229 5 229 093229 5229
Hì Cám ơn các mẹ. Đây là bài hát chuyển từ thơ. Em cũng đi copy về thôi ạ, ko fai thơ em. Chúc các mẹ một ngày mới nhiều niềm vui.
Thơ cho con giai :-k hok hiểu lắm Tớ đi karaoke thì toàn hát mấy bài nhạc trẻ => lúc ấy thì tranh dành được cái mic là tốt lắm rồi nên có gì hát nấy mờ:wave
à khoe với nhà mình tý, tớ được các mẹ trên đây(diễn đàn làm cha mẹ) tặng ảnh của cu nhà tớ,, cu ngồi giữa là con trai tớ
ờ cu nhà tớ cứ nghe mẹ đọc khoảng 5 bài là lim dim rồi, còn biết phân biệt các bài thơ nữa cơ, mỗi lần nghe mẹ đọc là im re ko nghịch ngợm gì cả, tớ còn kể cả chuyện cho nghe trước khi đi ngủ nữa đấy, mua quyển sách mẹ kể cho bé mà đọc cho con, toàn chuyện ngắn ngắn, sau đó mình chế ra theo cách của mình, kể cho bé,đảm bảo sẽ rất thích đấy
Em mò mãi mà không bít vào đâu để ghi danh. Mẹ nó traning cái (khổ, lúc còn học DH, cứ phải thi lại tin học nên nó mới giỏi thế này???)
mình đã gửi thư mời gia nhập hết cho mọi người rồi mà cụ thể đây nhé: và đây là danh sánh thành viên chính thức: