@Civil_huyen: Loại siro chống ho đêm mà tớ cho nhóc nhà tớ dùng đây. Tớ chỉ cho uống trước khi đi ngủ thôi, ko dùng ban ngày. Tác dụng là giảm ho, long đờm, an thần vào ban đêm để bé khỏi thức dạy ho đêm <-- đẩy nhanh quá trình hồi phục cái họng bị viêm <-- ko lo ướt chăn ga gối vì trớ. Siro Teralene của Sanofi-Aventis
A lô , nhà bà nào có cái buộc trẻ con đi xe máy mà không dùng đến thanh lý cho tôi với, hik, dạo này Kiên đi học về buổi chiều toàn ngủ gật, dì đi đón không đỡ nổi mà tôi thì chưa tìm thấy cái địu (chả biết vứt vào đâu vì lâu lắm không dùng :-s)
Chào cả nhà, hôm nay mưa quá, may quá hôm qua thời tiết đẹp các con có buổi xem phim thích nhỉ. Tks Thủy X chụp ảnh đẹp quá.
Mạng chỗ tôi chập cheng quá, chắc ẩm giống thời tiết rồi. Thứ 5 này off ở nhà bạn Hoa, tôi chưa biết địa chỉ, có bà nào biết chỉ cho tôi biết với nhé. Tks các bà
Chia buồn với bạn Bình nhé. Tớ cũng đang có chuyện buồn nẫu lòng đây. Tháng tận của năm hạn rồi mà vẫn còn mang tiếng.
Tớ thì con bị viêm mũi thôi, đêm nào cũng thức chơi, mẹ mệt cả năm nay. Chán thế! Còn Tết thì tớ chưa bao giờ thích cả. Hồi bé thì buồn, lớn thì lo đủ thứ, lấy chồng có con thì nỗi lo gấp đôi và túi tiền chia ra nhiều ngăn hơn.
>> Civil_huyen: Bà ơi tôi thấy từ hôm đến giờ bà buồn nhiều hơn vui, cuối năm rồi buồn làm gì nữa nhỉ, gạt hết xừ nó mọi thứ sang một bên đi, bây giờ con cái là nhất mà. Em bé tuổi ấy dễ ốm lắm. Con nhà tôi hơn 11 tháng cũng lại dự báo thời tiết rồi, lại ốm, ho, hắt xì hơi liên tục từ hôm qua đến giờ, chán quá cơ. >> Mo mo: Bà ơi bà làm ở đâu liên quan đến môi trường đấy à, đấy là cùng ngành với tôi rồi đấy. >> Bình Mộc: chia buồn với bà nhé, lần sau cố mà lưu giữ ở nhiều nơi vào, hí hí lại sợ giống nhà Trà, đến lúc cần ko biết ở đâu mà tìm, nhà tôi cũng giống nhà Trà đấy. >> Thủy X: Tôi thấy bà trong cái rủi có cái may nhé, mất ví này, mất thẻ lại còn kèm theo cả pass, may mà nó chưa kịp rút tiền. Nó nhìn bà tưởng con mồi béo bở tết này ấm đây, thế mà chỉ có mỗi hơn trăm...., hic hic. >> Mẹ Sếu: cuối năm rồi mẹ nó còn chuyện gì vậy, năm nay là năm xấu của bọn rắn nhà mình mà. Hy vọng bà con ko ai gặp thêm chuyện gì rắc rối nữa nhé.
Momo ơi tớ nhớ k nhầm thì lọ này giảm ho do kích ứng chứ k có tác dụng làm long đờm đâu. Công nhận là nhà tớ lúc nào cũng có 1 lọ, hôm nào thay đổi thời tiết cho ngay mỗi anh 1 thìa hôm sau hết ho ngay, lọ này dành cho các em hay ho dị ứng, kích ứng.
Bà mua cái đai đi xe máy cho dì dùng đi, có chưa đến 30K đâu, dùng tiện lắm. Chíp nhà tôi mà đi xe máy với mẹ thì kiểu gì tôi cũng buộc, vì để nhỡ con ngủ gật hoặc nhỡ con có quên ôm mẹ thì mẹ cũng không lo. Tôi thấy dùng được lắm, bà còn thêm em nữa, nên cũng không lo thừa đâu
Đừng quá bi quan bà ạ, chắc năm nay sẽ ổn thôi. Chúc con trai chóng khỏi ốm nhé. He he, vì hội mình có 2 bạn Minh Anh nên tớ mới bảo các bạn ý tự nhận biệt danh để phân biệt. Bà Minh Anh mechip&tom nhận là MA 2T: 2T là Tình và Tiền. Còn Bô-bô thì nhận là MA 2B: viết tắt của nick. Bà Thủy X mới bảo thế thì đọc là "MA hai bờ". Bà MA mới bảo là đọc là "đôi bờ" mới hay Nguồn cơn cái nick mới là như vậy. Còn bà Thương Bin thì nhận là Thương táo rồi để phân biệt với Thương Zinzon. Có chuyện gì đấy Sếu ơi? Thứ 5 đi ọp xả stress nhé. >>momo: Hai mẹ con lại ốm à? Em Bảo Anh ở nhà hay vẫn đi học. Trời lạnh một cái là bọn trẻ con lại khật khừ.
@Thủy X: mua đai đi xe mới đi. Co 40-45k là cùng thôi. Đừng mua của Sita nhé, dở hơi lắm. @Ngọc Bin: Bảo Anh vẫn đi học. Tớ mà cho nó ở nhà thì nó chẳng ăn uống gì đâu. Đến lớp các cô tài thế, toàn ăn 1 bát rưỡi - điều mẹ chưa bao giờ làm được. Bây giờ cứ cuối tuần là lại mong đến đầu tuần để cho BA đi học. Ở nhà vừa hư, vừa ăn ít. Chả biết làm thế nào bây giờ. Nghĩ đến Tết mà oải. @Le Thuy: Thủy chắc nhớ chính xác hơn tớ đấy.
Hi cả nhà; chuc tuan moi vui ve An ơi: bà mua hộ tui 2 cái áo thun đen nhé Thuy; cai thuoc giam ho kich ung la cai gi the???
cám ơn cả nhà đã chia buồn về cái vụ ổ hỏng của tớ nhé. Vẫn hy vọng lắm là nó như cái đèn trước gió, chỉ cần nó léo lên một cái là tớ lập tức copy hết ra PC luôn thôi. @Hân Hân: cái bọn máy tính chúng nó nhiều thằng tim lạnh lắm, nó cứ thẳng tay là format ổ của mình thôi . @Sếu: bà có chuyện gì thế? nói ra cho nhẹ người đi @ZinZon: bà làm bên gì của môi trường thế? Tôi hỏi thế để biết đâu LCM lại có dự án về bảo vệ môi trường mà bắt được thì hay quá Bô Bô: chúc bà thượng lộ bình an @An: An ơi, có mấy hôm mà An lượn ác thế. Gia đình tớ cũng đang mong mua được vé máy bay rẻ để vào Đà Nẵng chơi đây, ở Bắc Mỹ An có bà dì ở đó mà, vào thăm dì cũng để đi chơi luôn. Thế mỗi lần An đi có cho Su đi cùng không thế? Cái áo dạ tớ vẫn chưa giặt vì hôm về mặc không có áo len thì thấy hơi rộng. Nhưng trưa nay xỏ vào (có áo len) thì lại thấy vừa hihi. Nhưng túm lại là ko đổi lại đâu. Hôm ọp phải nhớ để trả tiền An (kèm theo tiền thanh lý túi nữa hihi). Cám ơn An nhiều nhé. Trà cứ ghen tị vì tôi được An mua hộ áo cho đấy khe khe
Ôi, bà bầu ơi. HÔm tới nhớ đem măng đi cho tớ nhé - 1,5kg măng lưỡi lợn (tớ đặt trong topic của Bon rồi đấy)
Văn phòng bà nào có máy in màu in hộ tôi với. Tôi mang đến shop để order 1 cái hàng fake. Nhìn mấy em này mà thèm rỏ rãi, giá tiền toàn bằng 1 cái xe máy http://us.burberry.com/family/index.jsp?categoryId=2127014&cp=2119866.3701089 Thanks you trước nhé (u)