Cũng đã thật lâu lắm rồi , hôm nay Nguyên mới có dịp trở lại diễn đàng yêu thương và có một điều xin kính quý anh chị là chị Rada cũng là thành viên kì cựu của diễn đàng đã bị tai nạn vào trung tuần tháng mười một năm 2009 và bị chấn thương nặng ở vùng đầu , sau một thời gian hôn mê nay đã khỏe nhưng trí nhớ còn rất tệ thế nhưng trên diễn đàng đã có những thông tin thất thiệt làm chị Rada rất buồn . Thậm chí tên của chị không được diễn đàng cho vào . Đăng Nguyên kính xin anh chị em trên diễn đàng làmchame hãy xem xét lại những gì đã làm tổn thương chị Rada , Và sau gần nữa năm điều trị , hiện tại bác sĩ mới cho nghe lại điện thoại và đây vẫn là số điện thoại cũ của chị vẫn đang dùng xưa nay .0977110099. Nguyên kính xin quý anh chị em yêu thương thông cảm và chia sẻ . Kính chào và cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe Nguyên chia sẻ .
Mình cũng tiếp xúc vài lần với Rada, theo nhận xét Rada là người nhiệt tình và vui vẻ... đến một thời gian mình ko thấy Rada vào diễn đàn nữa mình cũng nghe phong phanh về Rada nhưng theo mình nghĩ đôi lúc có những lúc người ta rơi vào bế tắc ko thể giữ được lời hứa và sự chậm trễ thì mong nhận được sự thông cảm ... đó là cách nghĩ của mình thui mong các mẹ đừng giận mình ná ... Mà chính bản thân Rada nên đối chất với mọi người thì sự thật con người mình như thế nào mọi người mới hiểu Rada được ..... Thật sự hồi trước mình cũng chưa từng nghĩ là vào diễn đàn là sẽ gặp được những người bạn chân thành... nhưng khi mình càng vào nhiều hơn và gặp mặt nhiều hơn thì mình nhận ra rằng cứ đặt một tình cảm chân thật vào một người nào đó bạn sẽ nhận sự chân thành đáp lại cho mình. Hiện tại mình đã có rất nhiều bạn từ HN đến HCM rất nhiều và mình cảm thấy hạnh phúc được vào diễn đàn này :ANAL::ANAL: ....
Cho Tina xin chút lời chia sẻ.... Tina không biết rõ chính xác là Rada có thật sự tai nạn như thế không nhưng nếu thật sự có thì đó cũng là chuyện buồn nhỉ... tuy nhiên về căn cứ các sự việc Rada làm trong thời gian trước khi tai nạn nên mọi người mới có những thắc mắc và yêu cầu Rada ra đối chứng nhưng rồi thì thời gian chờ đợi lại không thấy, có những người trong hội các mẹ tphcm có gặp RADA sinh hoạt ở những quận đoàn khác, cũng rất phình phường thế nên sao Rada ko vào đối chứng mọi sự việc để rồi Admin phải xử lý theo quy tắc của diễn đàn ???..... Con người ai cũng có những chuyện bất trắc trong cuộc sống, thế nên nếu mở lời ra sẽ được mọi người chia sẻ thôi.... nếu Rada thật sự muốn như thế thì Rada phải là người tiên phong nói lên điều Rada đang muốn được chia sẻ, cho phép hỏi bạn là gì của Rada nhỉ.... hay bạn chính là Rada ... nếu là Rada thì cứ việc nói ra những suy nghĩ, những hoàn cảnh, nghịch cảnh hay là gì gì đó để được thông tin chia sẻ từ các bạn đang thắc mắc về bạn trong 1 thời gian dài qua.....Thanks
Mẹ TiNa Thân Mến . Cảm ơn mẹ Tina đã yêu thương chia sẻ những lời yêu thương nhất trên đây , Nguyên cũng xin nói thêm để bạn hiểu thế này là bạn phải chắc chắn một điều là mình là Nguyên chứ sao bạn lại bảo mình là giả Ra đa , Nguyên thật buồn vì nhiều lúc cuộc đời người ta vẫn tin vào một cái gì đó ảo hơn là những cái sự thật đã xảy ra . Đơn giản thôi bạn tina yêu thương , Nguyên chỉ là một người bạn nhỏ được Ra đa chia sẻ vào trung tuần tháng năm năm ngoái , rồi Nguyên buồn chuyện gia đình và đã được bạn ấy an ủi và để lại số điện thoại để khi buồn tiện nói chuyện thế thôi. Nhưng do thai nghén và do quá trình sinh nở nên mãi gần một năm sau Nguyên mới lên diễn đàng và cụ thể là khoảng tháng tư năm nay , nên có thấy tin nhắn của bạn Ra đa để lại nên mình vui quá gọi điện cảm ơn nhưng không liên lạc được , mãi sau hai tuần sau thì mới có người bắt máy và thật sự Ra đa cũng không biết Nguyên là ai và chính mình phải nhắc lại , đến khi chị em nói chuyện và hiểu nhau rồi thì Rada mới nói cho Nguyên biết về việc bị tai nạn và chuyện bị mất trí nhớ tạm thời nên một lúc không nhớ được nhiều . Tina yêu thương , Nguyên nghĩ không phải là nghi ngờ hay là sự tự minh bạch nhưng ở đời mình đừng để một món quà là lòng nhân ái của một người chị em mình bị mất đi thì là điều buồn nhất . Mong các mẹ yêu thương nên nghĩ lại và hãy dành tình yêu thương thăm hỏi nhau để cùng nhau xây dựng thêm những tình huynh muội liên kết nhờ diễn đàng làm cha mẹ này . Kính chúc quý anh chị trong ban quản trị mạng và quý cha mẹ trên diễn đàng được tràn đầy ân sủng và tình yêu thương thân ái . Kính !
có thể với bạn Rada là người tốt nhưng với những người( tôi và mẹ tin tít...) đã bị Rada lợi dụng lòng tin để làm chuyện xấu thì không thể tha thứ được. 1 lần bất tín, vạn sự bất tin. còn chuyện Rada bị tai nạn thì cũng không biết là sự thật không? (bạn chỉ nghe theo lời kể của Rada qua đt thôi).Tôi chỉ muốn nói rằng: Trên đời này ông trời rất công bằng, ai gieo gió thì phải gặt bão.
Sống trong đời sống, cần giữ được niềm tin, niềm tin của mọi người đối với mình và niền tin cho chính mình nữa. Mình không biết nhiều về Rada nhưng cũng đọc nhiều thông tin từ các topic. Có một câu muốn nói với mẹ Rada và các mẹ Sống trong đời sống... cần có một tấm lòng
Mình cũng cùng quan điểm với chị. Dù gì cũng là chị em, bạn bè nên cũng cần nhìu lúc phải tha thứ cho nhau chứ? Đâu có ai là không phạm sai lầm đâu các chị./