he he, thỉnh thoảng bác LInh sang kéo cái topic thanh lý của mẹ cháu lên ná, để mẹ cháu kiễm $ ăn chơi
Tina và Nấm khỏe hôn ? Mấy hôm nay trời mưa rồi nên cũng mát mẻ chị nhỉ .Chị ra Bắc có đi tham quan nhiều cảnh đẹp hông dzậy ?Mà có ăn được hông ?Tháng 9 này Panda cũng ra Bắc, mà mẹ cứ lo không biết có hợp thủy thổ hông hay là lại ...
CHị Nấm với Tina dạo nì khỏe hông? 2 chị em tặng quà cho Nhím làm Nhím xúc động quá, dù giờ vẫn chưa nhận được quà nhg vẫn lâng lâng sung sướng nè... CHúc cuối tuần vui vẻ nhá!
Chị Tina Nấm ra ngoài HN mờ em ko bít. Mấy hôm nay mẹ em bận với em quá, giờ mới có time quét dọn nhà cửa nè. 2 chị sang xem hình em nha
Chị tham quan nhiều lắm ... thích lắm ý hiiii..... tháng 9 này em ra Bắc à heeee.. em nói mẹ em đừng lo cứ đi chơi cho thoãi mái hổng seo đâu đi chơi là em panda ngoan à ... cứ để người ta ở nhà hoài là nhõng nhẽo đó hiii... Seo em ko qua lấy quà đê .... ko lấy là dỗi đó ná hiiii Uh đi ít ngày chị gặp được mấy em gần gần nơi ở KS thui .. để dịp khác chị ra chơi nhiều thì gọi em ra chơi ná
Chị Tina ơi, chị Tina đi chơi về có họe hông. Chán quá, hôm chị Tina ra em lại ốm nên ứ đc gặp chị Tina nè. Sang năm em lớn, ba mẹ cho đi chơi nhất định em sẽ vồ chị Tina nhá
Chị đi chơi về chị họe nhắm ná ... chị nghịch hơn nà ... hum nay chị đi học lại rùi chị gặp cô giáo mới xinh nhắm ná ... Chị rất tiếc là hổng được gặp Su ná .. hum đấy đang định ghé thăm em nghe em ốm với lại quá trễ nên chị lại hông đến chơi với em được hicccc Em hứa ná khi nào bố mẹ cho em vào SG là ghé chơi với chị ná
Kể cho các mẹ nghe nhá, được đi 3 ngày chơi ở HN Tina về nhà ngồi nói chuyện với anh hàng xóm như thía này nè .. các mẹ đọc xem có pó tay hông hiiii... Cuộc đối thoại giữa Tina và anh Tí Nị Tina: Bác Hồ chưa chết đâu ...Bác Hồ ngủ thôi ...Tina thấy BH mở mắt ne`.... Anh Ti nị : Bác Hồ chết rồi, nhưng mọi người ko muốn cho biết, vì sợ cả thế giới này đau buồn đó??? ..he..he. Tina: Bác Hồ chưa chết mà (Tina bực mình) Anh Ti nị: BH chết lúc ba me anh mới 1 tuổi đó...lúc đó có khủng long nữa đó Mẹ Linh : ...Bo' tay.....
Hình đi HN của mẹ con nhà Tina đây ạ .. mời các mẹ xem nhá Mới tới KS hai mẹ con đú chụp vài tấm hình hiiii... Tina trước nè Chụp với mẹ ................... và cô Thủy mẹ em Tôm nữa nà Ăn KFC ngon nhắm ạ Ngày hum sau con đi lăng bác với em Kẹo nữa ạ Vài tấm làm duyên ở lăng Bác Chị Tina cho em mượn dây chuyền tý nhá Có cho em mượn không Không cho mượn thôi .. chụp hình với cả nhà nào(Có cô Thủy mẹ em Kẹo, cô Hương mẹ Chinsu, cô Hồng mẹ em Hân, ) Qua nhà em Tôm chơi nào Mình nhảy ná em Tôm Nhảy lên người chị ngồi nào Chán rùi hổng ngồi lên người chị nữa .. em đi đây Leo cửa sổ chơi đây ................... a mẹ Thủy bắt em xuống rùi hicccc Chơi trò chơi với em Kẹo, em Cún CN đi cầu thê húc - hồ hoàn kiếm Đi với em Bốp và chị Bông Chụp với mẹ tý nào Em mệt rùi .. em uống đây Chị uống không? Có chị uống với Làm duyên ở trên cầu tẹo .. rùi qua quốc tử giám chơi ạ Con đến QTG rùi đây Con đi xoa đầu rùa ná Làm duyên với mẹ Hàng múa rối .. đẹp lắm ạ Vài tấm hình bố em Hân chụp lén con ná Hai mẹ con lại tự sướng heee..... Và kết thúc chuyển đi HN thật là vui và nhiều ý nghĩa Trước khi bay vào SG mẹ mua cho con búp bê nữa đây ạ
Hiii.. hum đó chị ngồi bên cạnh mà ko dám xen vào để xem bọn chúng nói cái giề .. ai dè hai đứa nó nói xong .. mẹ phì cười heeee.... mà pó tay đúng là bọn trẻ
Mẹ Linh post ảnh hum ra HN đê!!!!!!!!!!!Nghe nói C gửi quà cho Tít mà E chưa qua Tom lấy được! Thanks C nhiều!!!!!hihihi
Tí nữa chị up em ạ chưa lấy quà nữa à heeee..... Chưa em ơi ...cuối tuần này cho đi chơi sẽ chụp và up lên cho Cô Kẹo xem ná Mà hum qua chị đem về bảo cô kẹo cho con .. thía là đem khoe bà ngoại bảo cô kẹo bạn mẹ cho con nè ... rùi còn bảo chị gọi cho em nữa chứ nhưng mờ lúc đó cô Kẹo đang bay rùi heee... Chị ngồi đấy nghe xong mà còn phọt cười ngay ... bi giờ kể lại mà còn ko nhịn cười được nữa heeee.....
mẹ con Tina đi chơi để em Nấm ở nhà ah? Hư thế. Mà Tina nhìn giống mẹ thế ko biết. Chơi đã đời chưa kìa