Xem các mẹ trồng trọt e thèm quá, e mới ủ thành công mẻ giá đỗ, theo đà này em hừng hực lao theo phong trào cùng các mẹ
@ Mẹ đạt ah, giúp tớ với ! mẹ nó trồng dưa chuột bằng hạt giống của cty nào va bón phân gì mà ra hoa XX nhiều thế nhỉ? tớ trồng nửa năm nay chỉ ra hoa XY rất nhiều hiếm khi thấy XX và chẳng đậu đc quả nào bùn thế k biết, tớ tiếc rẻ hạt giống mua hết 40k nên cố gắng trồng cho hết nhưng kq k khấm khá tẹo nào. Tớ vừa trồng lại một đợt nữa hic hic 0oo
Ờ đúng rồi đấy, bà mua về mà trồng rau thơm ăn kèm chạo thì chuẩn quá rồi còn gì, vừa tiết kiệm chi phí lại đảm bảo VS ATTP
ah, thừa giấy vẽ voi đấy chứ rau để ăn tớ trồng trên ban công và sân thượng cơ, đảm bảo ko bụi bặm và chất thải. chỗ ý tớ thừa chả biết làm gì nên trồng đấy.
Úi, chị ơi, em muốn làm giá đỗ để dùng cho đảm bảo vì giá đỗ ngoài chợ họ thường cho thuốc. Nhưng mẹ em ở quê dùng lá tre, em chưa biết dùng loại gì để thay thế lá tre. Chị chỉ giúp em cách làm giá đỗ với. Cám ơn chị rất nhiều!
Ôi các mẹ ở đây trồng rau giỏi thế, nhà mình có 2 ban công cũng thích trồng ghê mà k biết bắt đầu từ đâu. Thấy topic là vào học hỏi ngay.
đây em, dễ còn hơn là uống ngụm nước lọc. e mua đỗ xanh ngàoi chợ về ngâm 8 tiếng cho đỗ nở. sau đó vớt sạch đỗ thối, rác linh tinh. dùng 1 cái khăn ẩm, rải đỗ lên trên, dùng 1 cái khăn ẩm nữa đắp lên trên. dùng 1 vật nặng chuỳnh uỵch đè lên, cho rổ vào 1 cái chậu. rồi đặt vào góc tối sâu thẳm nhé, cấm có cho em nó hở ra sáng. hàng ngày nhấc rổ ra nhúng vào 1 chậu nước khoảng 5', 1 lần buổi sáng, 1 lần buổi tối. Sau 2 ngày em nó nở thế này này, ah 1 rổ nhỏ nhỏ này đủ ăn 2 bữa thì chỉ cần khoảng 0,4 lạng đỗ thôi nhé, nếu ngâm nguyên 1 lạng đỗ thì nhiều lắm, được 2 rổ đầy hự. Thêm 1 ngày nữa thì e nó dư lày: Chiều nay vừa lôi em nó ra nấu mì đây: Lèn càng nặng em nó càng tròn và mập, còn ko lèn nó cao lêu đêu gày khẳng. Chị lèn chặt 2 ngày đầu, còn hôm nay ko lèn nữa, cho nó mọc dài hơn. Giá ngoài chợ họ dùng thuốc nên chỉ trong 1 ngày là có giá ăn, mà giá của họ ko có rễ như mình làm đâu nhé! Ngâm 1 lạng đỗ mà nhà chị ăn ú a ú ớ với đem biếu đỡ đi đấy.
Chao ôi, dễ như thế sao, em biết 100% giá đỗ ngoài chợ họ ngâm thuốc nên ít ăn nhưng khi con ho khan em vẫn phải mua về luộc lấy nước cho con uống. Cám ơn chị nhiều nhiều ạ!
Em cũng ko biết mua giống đâu cả!! Chả là phòng em là phòng Nông nghiệp, nên mấy bạn bên trồng trọt có mua từ năm ngoái, có bớt lại 1 gói năm nay chia nhau, cũng ko biết là giống gì vì em ko được cầm cái vỏ bao, bạn chia cho 20 hạt thì trồng thành cây 19 cây!! Cho đi 7 cây con còn 12 cây ạ!! EM cũng ko mát tay với mấy em dưa chuột lắm, bạn em nó trồng cây sai trĩu, còn em chỉ đủ ngày 2-3 quả thui!! Đi làm về lại chạy ra vườn là 1 quả cho mát ruột!! hi hi... Nếu chị muốn nó ra quả nhiều, thì bón NPK chị nhé, chọn loại phân Kali nhiều, vì NPK cũng có mấy loại tỷ lệ ấy, nếu ko thì chị mua thêm ít kali để bón, sẽ sai quả và quả đẹp hơn, bón lúc nó bắt đầu ra cái hoa đầu tiên ấy ạ!! Em ko bón tỵ tẹo phân nào, và cũng bị ong châm khối ra, nên mới ít quả, chứ ko thì cũng nhiều quả lắm!! To chị Kún Kín (ko biết có đúng ko?) hi hi... Cái rễ của giá muốn cho nó ngắn, mẹ nó lấy 1 cái chậu to, 1 cái rổ hơi to to, đủ lọt vỏ đỗ ra ngoài, cho vào chậu nước xoay vài vòng và lấy tay đảo nhẹ, rễ nó sẽ tự động gẫy!! Rửa xong thì giá để được 3, 4 ngày trong tủ lạnh nhé!! Giá mình mua thì chỉ để được hơn 1 ngày trong tủ là thâm và thối rồi!!
Tặng cả nhà cả công thức làm đậu phụ nữa nhé!! Mình cũng làm rồi, nhưng ko có ảnh đành copy của chị Chi May bên nhà rau vậy!
Một số địa chỉ xanh cho những mẹ trồng rau: I. Địa chỉ mua hạt giống tại Hà Nội 1. Hạt giống: Tổng công ty Rau quả TW - Số 2 Phạm ngọc thạch, HN 2. Hạt giống: Công ty Bình Minh Địa chỉ: ngõ 10 - số 47 Tôn Thất Tùng (đi dọc sông phía bên lẻ), chỉ bán trong giờ hành chính 3. Hạt giống và cây giống: Phiên chợ Bưởi các ngày 4 và 9 trong tháng 4. Hạt giống và cây giốnghiên chợ Canh các ngày 3 và 8 trong tháng 5. Hạt giống và cây giốnghiên chợ Hà Đông các ngày 0 và 5 trong tháng II: Địa chỉ mua hạt giống tại Sài Gòn 1. Công ty TNHH Nguyên Nông (gino) Địa chỉ: 146/6A Võ Thị Sáu, P. 08, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại/fax: 8293134 - 8293134 Công ty Trang Nông2E - 2F L ê Quang Sung, P2, Q6 TPHCM 8489690931 - 8489690932 III: Địa chỉ mua hạt giống và cây giống tại Hải Phòng 1.Chợ Hàng - đường NGUYỄN VĂN LINH chỉ họp vào ngày chủ nhật 2 Chợ Đôi - Thị trấn Tiên Lãng
cám ơn mẹ nó chỉ giáo, mẹ cháu ki bo chả đầu tư gì sất, có dao dùng dao, có súng dùng súng, rõ là hài lòng với mẻ giá đầu tay, tự tay mình trồng tuy có xấu xí dị dạng dưng mà lòng mát mẻ lắm, hỉ hả vì ko bị đầu độc đánh bả như ăn giá ngoài hàng. Mẻ này mẹ cháu ăn ngấu nghiến, cái gì cũng ép mọi người ăn kèm với giá...hihi...bệnh nặng mà. Mẻ tới mẹ cháu sẽ rút kinh nghiệm ah. Có gì mong mẹ nó chỉ giáo nhé! Ko hiểu khi trồng được dưa chuột như mẹ nó thì em còn dại dồ đến cỡ nào đây...hâm mộ quá đi!
chỗ này gần xịch nhà em, bấm móng tay xem mùng 9 Âm khi nào. mẹ nó lợi hại quá cơ! =D>=D>=D>
mẻ này đã xong đâu, mẹ cháu sốt xình xịch nên lôi ra ăn sớm, chất lương ko bàn cãi, chỉ tội em nó ko cao nhớn thôi, 1 mẻ khác thì ko lèn chặt nữa, cho nó lớn thoải mái thì cao cao rồi, sáng mai là chuẩn đây. tớ sẽ show hàng sau. Mai chờ cua đồng sạch nhà Tôm cua ghẹ làm mẻ bún riêu cua với giá trần...
các mẹ ơi, mình cũng như các mẹ, học hỏi các đàn chị dày dặn để tự nuôi trồng mong cho con cái và gia đình chúng ta được khỏe mạnh và bảo tồn nòi giống. Giờ lũ bất nhân ngoài đường chỉ vì dăm xu mà chúng nó sẵn sàng hai mình ko thương tiếc, chửi bọn TQ ác chứ dân mình ác ngang bọn TQ. Cố lên các mẹ nhé! Mình hừng hực lắm... Mai mình sẽ sâu cả mồng tơi, rau ngót chuyên phục vu con nữa cơ !giờ tối quá chụp ko được
Chết cười mất với mẹ Kún!! Đúng là kỹ thuật làm giá của mẹ nó đúng 150% cơ!! Chỉ có điều cái rễ mình xửa lý vậy thì nhìn ngon mắt hơn!! Công nhận là giá mình làm, ăn cái hạt đỗ nó bùi bùi, chứ ko nhạt thếch như ở chợ!! Cái này mẹ cháu lấy lại của các mẹ nhà rau WTT, cứ vào trang 1 nhà rau hiện tại là thấy mẹ cháu hóng hớt ở đó lâu cỡ nào, từ tầng 3, mà giờ nhà rau WTT 17 tầng rồi!! Tay mẹ cháu xây 3 tầng liền, hi hi... Khay đấy là chị Chi May nhờ thợ mộc đóng đấy!! Mình làm ko dùng khay vậy, mà cho khăn xô sạch vào rổ nhỏ, để cho đậu chảy bớt nước, rồi đem gấp các mặt khăn, đè nhẹ bằng bát tô nước là ổn!! Đậu ko cần chèn chặt quá, vì chặt quá ăn sẽ mất ngon!!