Cảnh báo cho tất cả các bố mẹ khi xin việc qua e Liên

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi meyeukubin, 23/6/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Chuyện này đã qua cách đây gần 2 tuần,e không muốn nhắc đến nữa.Nhưng hôm qua,có 1 chuyện làm e suy nghĩ rất nhiều và muốn viết lên đây cho tất cả nhà mình cùng biết để tránh,giảm tối đa thiệt hại cho bản thân mà còn chuốc thêm sự thất vọng và bực bội.Chuyện thế này ah.

    E thấy trên diễn đàn,e Liên có nick là Lien_hanoi đăng tin tuyển nhân viên vị trí ngân hàng Agribank.Bản thân e cũng đang làm trong 1 ngân hàng cổ phần.Vì gia đình e muốn cho đứa e chồng e cũng vào được ngân hàng,mà lại ngân hàng của nhà nước nên e đã gọi điện cho e Liên.E hỏi về giá cả,e ý bảo vào tín dụng 140tr. Đặt cọc trước 10tr và sau khi đi làm có quyết định tiếp nhận chính thức mới chồng nốt số tiền còn lại.e ok và hôm sau gửi hồ sơ cho e chồng e.Hôm sau e Liên có gọi điện bảo giá cả tăng bảo là 145tr,e cũng ok.Vì nói thật để vào được ngân hàng nông nghiệp mà mất số tiền như thế e thấy cũng hợp lý.E còn bảo là nếu sau vụ này xong việc,chị sẽ cảm ơn e.Tối hôm sau e đến nhà e ấy đặt cọc 10tr,viết giấy biên nhận hẳn hỏi,e ấy bảo rằng,nếu ko được thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền cọc.E ý bảo về và chờ mấy ngày nữa có đợt thi.

    Mấy hôm sau,e ý gọi điện bảo là chiều đi phỏng vấn trực tiếp luôn,k phải thi.Hẹn ở trước cổng 24 Láng Hạ để gặp anh phụ trách ở đó.Cuộc gặp mặt phỏng vấn diễn ra ở quán café.Gặp qua mấy người. Để lý giải cho điều này,e Liên có bảo rằng,anh ấy ko muốn tiết lộ danh tính và ko được phép vào phòng của anh ý.E chỉ yêu cầu cho biết tên hoặc anh ý có thể cho e xem thẻ nhân viên của anh kia,nhưng e chỉ biết tên là K,làm phụ trách tín dụng ở nông nghiệp.E liền nhờ bạn e làm ở đó,check lại thì ko có ai tên và vị trí như thể,e muốn được gặp mặt anh ý tại phòng với tư cách là 1 khách hàng.Chiều hôm sau,cuộc gặp được diễn ra ở 1 hội trường tầng 5 tại số 2 Láng Hạ.Tối hôm đó e Liên gọi điện bảo đặt tiếp 50tr thì đến ngày 05/06/2010 có quyết định và ngày 25/06/2010 đi làm luôn.E chồng e sẽ làm ở chi nhánh Nam Trung Yên,e có nhờ bạn e hỏi giám đốc chi nhánh thì chi nhánh đó k hề tuyển nhân sự.Vì nghi ngờ vào những tình tiết đó nên e ko đồng ý đưa thêm tiền,và e Liên bảo đang có người muốn thay vào vị trí của e chồng e nên đẩy hồ sơ của e e ra. Và Hẹn mấy hôm sau đến lấy tiền.E đợi hơn 1 tuần và hẹn lấy tiền vì e trai e đã đi làm chỗ khác rồi.Khi e đến nhà e ý lấy lại tiền cọc thì e ý bảo là các anh ở trên chỉ trả lại 5tr cho chị,e đã phải xin thêm 1tr nữa.E ko được gì,còn mất tiền cơm nước điện thoại.

    E rất ấm ức,vì e nghĩ rằng cùng lắm chỉ mất 1,2tr.Sao có thể mất nhiều như thế,trong khi mình vừa mất tiền vừa k được việc.E nghĩ liệu có bao nhiêu mẹ cùng cảnh ngộ như e. Đến hôm qua,cái người mà hẹn phỏng vấn thằng e của e gọi điện cho nó bảo là vẫn đang giữ hồ sơ của nó,giờ có suất vào ngân hàng Techcombank,có vào không? Đến đây chắc tất cả mọi người đã hìnhh dung ra sự việc rồi đúng k ah.Gia đình e bị mất 4tr vì đã đi gặp người ta tại quán café.E có thể im lặng vì ko muốn làm ầm ĩ lên.Nhưng liệu còn có bao nhiêu người nữa sẽ như e,vì nhu cầu muốn tìm 1 công việc tốt không hề đơn giản.Tất cả đều chấp nhận mất phí để đổi lấy 1 công việc ổn định.E chỉ viết lên đây để các mẹ biết và chia sẻ,thực tình e ko dám nói với nhà chồng e vì ngay từ đầu e đã ko dám bảo là xin việc cho e chồng trên mạng.Coi như đó là 1 bài học cho mình để k mắc phải nữa.E đã rất tin tưởng các bố mẹ trên này,và hi vọng e mình sẽ có công việc,vậy mà…./ Ông trời có mắt,hiện tại e chồng e đã đi làm rồi ah nên k sợ ảnh hưởng đến e chồng e như e Liên nói là nếu e viết trên diễn đàn thì e chồng e sẽ bị ảnh hưởng.E trình bày hơi dài dòng vì ko biết phải bắt đầu thế nào.Cám ơn cả nhà đã quan tâm.Đây là topic của e ý,các mẹ có thể tham khảo
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=129231.

    E liên bảo suất vào agribank đã đủ.Vậy bố mẹ nào trên diễn đàn này đã đi làm vào nông nghiệp qua e ý chưa ah.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeukubin
    Đang tải...


  2. MeVinhKhanh

    MeVinhKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    13
    Em vào để xác nhận thêm tất cả các thông tin của meyeukubin là hoàn toàn đúng sự thật. Mẹ ấy không thêm thắt một chi tiết nhỏ nào vì mình cũng là nạn nhân như mẹ ấy, cũng trải qua từng ấy bước, 2 chị em đi xin việc cho người nhà và đã gặp nhau ở nhà em Liên, thực lòng lúc đầu em cũng rất tin tưởng Liên. Nhưng sau đó chính cách làm việc không nhất quán làm em không có niềm tin nữa.

    Lúc đầu, hẹn buổi phỏng vấn tại số 2 Láng Hạ. Nhưng sau đó đi lòng vòng chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia, sau nhiều cuộc điện thoại thì em mới biết ít nhất đường dây này có 5 người, không biết đã hết chưa? Tất cả gặp nhau ở quán Caphe và đưa ra cái mốc thời gian là 05/06 nhận quyết định và 25/6 đi làm. Tối buổi gặp nhau đó thì em L đòi nộp thêm 50%, vì không đủ lòng tin nên em và meyeukubin quyết định không nộp thêm, sau đó em ấy tuyên bố cho 2 hồ sơ của 2 nhà bọn em bị out và có hồ sơ khác vào. Số tiền thì sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin vô cùng mệt mỏi kể cả việc bọn em đe dọa sẽ đưa lên diễn đàn cảnh báo mới đòi lại được 6tr.

    4 tr không phải là lớn, nhưng nó chiếm 40%, em cũng nghĩ như mẹ yeukubin là có bao nhiêu người như mình khi số suất của em Liên đều thuộc dạng hàng hót và liên tục. Và vì thế em vào để xác nhận lại những điều trên hoàn toàn đúng sự thật để mọi người cảnh giác hơn. Với những người đã đặt cọc 50-70tr liệu sẽ thu về được bn??

    Ngày 5/6 - cái mốc mà em Liên bảo sẽ nhận quyết định lại vào ngày thứ 7 các mẹ ạ. Nói thật bọn em không có niềm tin khi thấy mọi việc không nhất quán như thế. Đều là người đi làm, đều có trình độ em thấy mình không thể mù quáng như thế khi tiếp tục tin tưởng và nộp tiền. Không hiểu cái ngày 5/6 đã qua kia, có ai trong diễn đàn thế suất của người nhà bọn em đã nhận được quyết định.
     
  3. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
     
  4. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    THÔNG BÁO ĐÃ YÊU CẦU ĐỐI CHẤT

    Mod đã yêu cầu lien_hanoi vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu lien_hanoi không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này.

    Cảm ơn các bạn.
     
  5. me mit yeu

    me mit yeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng thấy nghi ngờ việc làm của e Liên này lắm, mình cũng đã đến nhà em này rồi nhưng may hơn mấy mẹ. Thấy vào được Agribank với mức giá hôm em ấy đưa ra cho mình là 160tr, mình định đặt tiền rồi nhưng hôm đấy có trục trặc nên lại chưa đặt hôm sau gọi lại thì em ấy bảo là có người đặt rồi, mình cũng thấy em ấy nhắc tới người làm cùng em ấy tên là Kiên làm phòng Tín dụng Hội sở chính của NHNo, mình cho người kiểm tra nhưng đúng là ko có ai tên là như vậy. Em ấy còn bảo là người ngoài ko thể tự do vào cửa của NHNo được, điều này mình ko bàn tới mà để các mẹ tự kiểm tra xem có đúng ko nhé. Mình cũng thấy nghi ngờ khi em ấy viết là đi tet (test) rồi test trên Tổng công ty, ở NH làm gì có tổng công ty nào, chì là Hội sở thôi chứ. Mình cũng đưa ra những ý kiến như vậy để các mẹ có ý kiến, mình chưa mất tiền cho em ấy nhưng những mẹ nào đã mắc phải mình cũng mong muốn các mẹ lên tiếng để diễn đàn của mình được trong sạch hơn. Nếu nhiều người bị mất 4tr quá thì có lẽ phải nhờ công an can thiệp chứ ai lại để mồ hôi nước mắt của mình mất đi dễ dàng như vậy rồi còn biết bao nhiêu nạn nhân tiếp theo nữa.
     
  6. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Lúc đầu e Liên bảo có 2 suất của sếp anh Kiên,về sau có 1 bạn nào tên Đạt nữa thì Liên lại bảo là Đạt ở chùa nên Sư thầy của Đạt quan hệ rộng với các sếp nên có suất,khi e gõ google sđt của Đạt thì toàn những chuyện mà e nếu nói ra e thấy ngượng cả mồm mặc dù e đã có gia đình.Là 1 người sống ở chùa mà có lối sống buông thả như thế thì ko thể tin được.E liên bảo ko thể vào phòng vì có công an bảo vệ,các mẹ đều biết vào các ngân hàng giao dịch rất dễ,thậm chí bảo vệ còn dắt xe và chỉ cho các mẹ muốn lên phòng nào và gặp ai.Mà sao anh kia đã đẩy hồ sơ của e e rồi hôm qua còn gọi hỏi có vào techcombank ko nữa làm gì nhỉ?Trong khi e đã bảo e Liên là e của e đi làm rồi.E Liên bảo mấy anh ở trên tổng ko cho trả lại tiền nhưng vì e ấy xin cho nên chỉ mất như thế.E ý bảo e ý làm đúng với lương tâm mình.đúng hay không chỉ có e ý biết thôi mà.E ý là ai mà có thể chạy cho nhiều người vào toàn án,công an,các ngân hàng nhà nước.Quả thật,ngầm lại thấy mình quá cả tin.Nhưng e mong các mẹ ko bị như e nữa.
     
  7. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn chị đã chia sẻ.E có nhắn tin cho e Liên rất nhiều hỏi tại sao lại trừ nhiều tiền thế,e ý ko trả lời mà chỉ nói rằng đó là tiền e ý mất quà cáp,cơm nước cho người ta. E bảo sẽ viết lên diễn đàn cho mọi người biết thì e ý bảo e ý đã cố gắng hết sức,e ý đã rất tốt,e ý ko được gì trong vụ này mà còn mất cả tiền điện thoại,xăng xe....và e ý trách e quá đáng.E sẽ xem e ý trả lời thế nào cho tất cả mọi người biết,e chấp nhận mất 4tr.Nếu e ý ko trả lời thỏa đáng e sẽ nhờ công an can thiệp.Đây là diễn đàn trong sạch,trên tinh thần giao lưu giúp đỡ nhau.Tại sao E Liên cũng là 1 người mẹ lại làm những việc như thế.Tiền có phải dễ kiếm đâu,đều là mồ hôi nước mắt của bọn mình làm ra,mua hộp sữa cho con cũng khảo giá xem đâu rẻ để đi mua cho tiết kiệm,đến lúc đùng cái mất đứt 4tr còn ko được việc gì.Chỉ tại e cả tin,vì nghĩ rằng tất cả các mẹ trên diễn đàn đều tốt vì là các bậc cha mẹ,phải là việc tốt hay ít nhất ko làm điều gì xấu cho người khác để tích đức cho con mình.Vậy mà....
     
  8. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trong khi chờ đối chất, các thành viên liên quan vui lòng không bình luận tại topic này. Cảm ơn các bạn.
     
  9. lien_hanoi

    lien_hanoi Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ thấy em post 3 lần vì mấy em lỗi gửi mãi đều ghi ko gửi đc.nhờ mod xóa mấy cái lặp lại giúp em.
    Em in đậm chữ lên để cho các mẹ biết những ng này nhờ em chứ k phải 2 mẹ ý,em ko có định nào khác.và để cho các mẹ khác biết là em ko cầm thêm bộ hồ sơ tên của ai nữa(các mẹ ý nói em cầm 10 bộ hồ sơ và lấy t của từng ấy người rồi cũng làm như vậy)và các mẹ nêu lên là bên em làm ko có tên của sếp.2 mẹ này đã không ít lần nt hăm dọa nếu ko trả lại tiền thì sẽ không để em yên và dọa sẽ làm em mất đường làm ăn.
    Làm ăn với nhau là phải tin tưởng,em đã để đi gặp sếp xong rồi lại nói không tin tưởng.
    Nếu đến khi em nhận hết tiền mà em không đưa đc các chị vào làm thì các chị có nói em lừa đảo hay kiện cáo ầm mỹ đã đành ,nhưng đag làm dở các chị lại không đặt t tiếp và nói không tin tưởng thì em làm thế nào.
    Em đã để giao dịch t tại nhà cho 2 chị yên tâm nhưng cuối cùng vẫn bảo em là không tin tưởng.
    Các mẹ ý nêu cả tên của sếp và tên người làm ăn cùng em thì các mẹ chẳng nói gì,các chị không nghĩ em xin việc cho 2 mẹ ý không thành em mất t nước nôi,điện thoại,xăng xe chẳng kêu lời nào vậy mà.......
     
    famtran thích bài này.
  10. MeVinhKhanh

    MeVinhKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    13
    Liên ạ, nếu từ đầu em nói là nộp trước 10tr, sau đó nộp thêm 50% thì lại khác.
    Lúc đầu em nói thế này: Các chị đặt cọc cho em 10tr khi nộp hồ sơ, sau đó sẽ có quyết định thử việc, rồi đi thử việc, hết thử việc được ký hợp đồng chính thức thì nộp toàn bộ số tiền cho em. Trường hợp nếu không được em trả lại toàn bộ số tiền cho các chị, nhà cửa em đây, chồng con đây chả ai vì 10tr mà các chị phải lo.
    Thế nên bọn chị mới nộp tiền, và có ghi biên nhận đàng hoàng, trong đó có hẹn nếu đến cuối tháng 6 không xong việc sẽ trả lại toàn bộ tiền.

    Em bảo cho gặp sếp bên em, gặp ở quán cà phê thôi, và tự nhận mình là sếp thì ai chả làm được điều đó. Muốn xem thẻ làm việc không được, được biết tên K mà sau khi hỏi bạn bè ở đó thì bạn Nguyệt bảo không có ai tên như thế. Muốn lên gặp với tư cách khách hàng cũng không được vì bảo là công an người ta không cho lên. Chính những điều này làm bọn chị không có niềm tin nữa, rồi T hôm trước gặp thì bảo làm ở Agrib chi nhánh Đống Đa, hôm sau lại bảo làm thẩm định giá. RỒi K hôm trước bảo làm ở phòng nhân sự hôm sau lại bảo làm tín dụng. Làm chị cảm giác là mình đang bị dắt vào trò nói dối không logic. Thế thì làm sao mà có niềm tin tiếp để nộp tiền tiếp tục, nhất là việc nộp tiền này nằm ngoài thỏa thuận ban đầu. Chắc một số mẹ đã gặp em trước đó cũng sẽ biết và xác nhận điều này cho bọn chị.

    Bọn chị chỉ đòi lại tiền khi em nói rằng do không nộp tiền tiếp nên cho hồ sơ của bọn chị out để nhận hồ sơ của người khác. Coi như hợp đồng dừng lại, có 2 trường hợp. Một là em không làm được, 2 là em tự phá vỡ hợp đồng. Cả 2 trường hợp này theo thỏa thuận em phải hoàn lại đầy đủ cho bọn chị.
     
  11. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Trước hết,chị ko quan tâm là e nhận bao nhiêu bộ hồ sơ,điều đó chỉ có e mới biết chính xác.CHị chỉ muốn nói lên đây cho tất cả các bố mẹ biết để ko bị như bọn chị.Nhưng điều chị biết là e thu 2 bộ của chị và Mẹ Vinh Khánh.

    Thứ 2: Ngay từ đầu e chỉ bảo đặt cọc 10tr,sau khi có quyết định chính thức mới đặt nốt số tiền còn lại.Bọn chị đã làm như thế,và chính vì tin e nên bọn chị mới qua nhà đặt cọc cho e.Vậy tại sao mấy hôm sau e bảo đặt thêm 50tr nữa,trong khi e bảo ngày 5/6/2010 sẽ có quyết định.Chị k tự phá hợp đồng,chị bảo là còn 1 tuần nữa là có quyết định,hôm đó chị sẽ chồng đủ tiền luôn.Nhưng e ko đồng ý.CHị mới yêu cầu gặp anh Kiên dù gặp trên phòng làm việc.Sau khi gặp xong chị sẽ đưa 50tr.Nhưng e ko thu xếp được,mà lại gặp ở quán cafe.E bảo là người ta ko cho lên vì công an chặn ở dưới.Chị xin lỗi e nhé,chị có e ko hiểu chứ tất cả các bố mẹ đều hiểu rằng đến ngân hàng rất dễ.kể cả muốn gặp cả chủ tịch hội đồng quản trị cũng ok.Chị ko muốn đưa tiền tiếp vì sao?vì e bảo là anh K làm ở tổng,lúc thì bảo làm quỹ tín dụng,lúc lại bảo làm nhân sự.Chị hỏi cả 3 phòng trên đều ko có ai tên là K.Nếu là e,e có dám đặt tiền tiếp khi mà các thông tin ko hề đúng và ko chính xác ko?Nếu xem lại thỏa thuần,thì chính e là người phá hợp đồng chứ ko phải bọn chị.

    Thứ 3 : E bảo bọn chị đe dọa e.Thế nào là đe dọa hả e.Chính e gọi điện bảo đẩy hồ sơ e chị ra vì có người muốn vào và trả tiền cao hơn.CHị ok,e hẹn mấy hôm sau đến trả tiền.Sau gần 2 tuần chị qua nhà e,e đưa 6tr cho chị bảo là các anh ấy trả cho 5tr,e còn cố xin thêm 1tr nên chị chỉ mất 4tr.CHị ko nói gì,về nhà chị nhắn tin bảo e là sao cắt nhiều thế,e bảo e làm hết sức rồi,e ko được gì,lại còn mất tiền đt,xăng xe.Chị nhắn tin bảo e chị sẽ viết lên diễn đàn cho các bố mẹ biết chứ e làm ăn như thế là ko ổn.E ko thèm trả lời.Đáng nhẽ ra ngay hôm đó chị đã viết lên đây nhưng chị chờ e xem thế nào.Nhưng đến hôm qua thì chị mới quyết định viết cho các bố mẹ biết mà tránh.CHị còn lưu và ghi âm lại tất cả tin nhắn và các cuộc nói chuyện với e,chị có thể đối chứng.E nên suy nghĩ kỹ trước khi nói và viết e ah.

    Thứ 4 : Ngay từ đầu,khi e làm việc này,chắc chắn nếu việc thành công e sẽ có phần chưa kể chị đã bảo e là nếu xong việc,chị sẽ cảm ơn e thêm 5tr hoặc 10tr.Vậy mà trong quá trình gặp gỡ ở quán cafe 2 lần,e thu của bọn chị 8tr.Số tiền đó là ít cho chi phí của e hay sao?Mà e còn bảo e mất tiền chi phí,xăng xe.Khi chị viết giấy biên nhận,e bảo là ko được việc e trả lại chị 10tr.E có nhà cửa đây,chồng con đây,10tr là gì đâu,chị yên tâm.Vậy mà chưa đầy 2 tuần sau 2 lần ở quán nước e thu phí 4tr mà còn nói giọng rất ban ơn.
    Tóm lại,chị viết lên đây để cho tất cả biết mà tránh chứ chị cũng ko nghĩ là e sẽ trả lại tiền cho chị.Coi như đó là bài học xương máu,k nên tin người quá.Chị và e đều là những người mẹ,sống làm sao cho có đức cho con cái được nhờ e ah.
     
  12. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    E cũng định ko nói gì nữa,coi như qua,âu đó cũng là bài học.Nhưng hàng ngày,khi e vào diễn đàn thấy e Liên vẫn có rất nhiều suất xin việc hot thế này.E nghĩ rồi sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ bị như e,nếu e bỏ qua,các mẹ ý cũng bỏ qua vì thì hậu quả sẽ thế nào,1 cách kiếm tiền quá dễ dàng mà ko mất gì cả.Trong lúc tất cả mọi người chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống gia đình.Kiếm tiền trong thời buổi này đâu có dễ.E mất không 4tr bằng 1 tháng lương,e k dám bảo chồng hay nhà chồng lại sợ bị bảo là dại dột.E cũng chỉ muốn cảnh tỉnh tất cả các bố mẹ trên diễn đàn.Mong cho tất cả chúng ta đều là những người tốt và gặp được những điều tốt,cho diễn đàn ngày một trong sạch.Con người sống với nhau bằng tình cảm,tình thương chân thành chứ ko phải lừa lọc nhau,dẫm đạp lên nhau mà sống.
     
  13. lien_hanoi

    lien_hanoi Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Trước hết em nói với mẹ này là ở ngoài ko biết thì đừng nói em lừa vì nếu em lừa thì em đã ko để cho mọi người biết nhà cửa làm gì cả.

    Trước hết đúng là em có nhận 2 bộ hồ sơ của 2 mẹ này để chạy cho em trai và chồng(em chỉ nhận đúng 2 bộ này vì em chỉ có 2 xuất)cho nên các chị có thể hỏi tất cả các mẹ ở trên này.

    Sau khi nhận đặt cọc 10tr đồng/1 bộ hồ sơ của 2 mẹ em có làm giấy biên nhận đã cầm của 2 mẹ số tiền 10tr để lo đầu vào.hôm đi test vì có đoàn khách nước ngoài nên ko thể vào trong gặp sếp đc nên em đã nói sếp ra ngoài gặp.

    Sau khi đã gặp và nói chuyện xong em có nói là phải đặt cọc 50% thì mới nhận quyết định đi làm thì 2 anh nói tối sẽ suy nghĩ và gọi cho em.đến tối 2 anh đều thông báo là ko đồng ý gặp ở ngoài và yêu cầu em phải cho gặp lần thứ 2.em đã nói anh đà tự đi gặp để yên tâm.

    Khi đến trụ sở anh đà có gọi đt cho em và em nói anh cứ đợi ở ngoài vì có ng bên em sẽ dẫn anh lên.sau khi đợi thì ng của em đến dẫn anh đà lên thì công an đã chặn lại và hỏi rồi ko cho lên trên tổng vì muốn lên phải có giấy.

    Anh kiên từ trên tổng đi xuống và gặp anh đà thì anh đà xin số đt để liên lạc với sếp kiên thì sếp đã ko cho.đến tối sếp gọi đt cho anh đà và hỏi anh có làm nữa hay ko thì anh đà đã yêu cầu làm trực tiếp với sếp thì sếp em ko đồng ý và nói khách của liên thì làm việc với liên ko làm qua mặt như thế đc.

    Em có hỏi anh đà suy nghĩ thế nào thì anh đà có nói là sẽ đặt t với điều kiện phải chuyển t trước mặt anh đà và sếp để anh đà nhìn thấy.
    Em đã ok và đồng ý làm theo cách của anh đà và hẹn 12h30 có mặt tại nhà em để giao dịch thì anh đà ok.đến sáng hôm sau anh đà lại nt cho em nói ko đồng ý và nói em tự lo cho anh ý số t 50tr đồng đặt cọc(có nghĩa là em bỏ túi đặt cho 2 anh là 100tr đến khi nhận quyết định sẽ đưa lại cho em)

    Đến đây em nói với các mẹ luôn là đã ai xin vào ngân hàng mà bỏ 10tr để đc nhận quyết định rồi trả t sau không.em nói thật nếu em bỏ số t đấy rồi các mẹ lại ko đi làm thì 100tr của em ai trả.các chị phải biết là bên em cho chồng và em của các chị vào được thì em mới dám nhận tiền chứ ko phải em lừa tiền.em đã yêu cầu bên các chị đặt cọc tiếp để nhận quyết định nhưng 2 chị đã ko đặt tiền và em nói nếu ko đặt tiền để làm tiếp thì sẽ bị hủy hồ sơ thì 2 chị cũng đã đồng ý hủy.tất cả các mẹ trên này đều làm theo 1 cách là nếu phỏng vấn xong ko làm nữa sẽ mất t đặt cọc nhưng em đã nói với 2 chị là chờ để em rút t vì chưa biết sếp trừ bn.

    Em thật sự bực mình vì 2 vợ chồng anh đà đã liên tiếp nt và đe dọa em nếu ko trả tiền sẽ không để em yên và còn đe dọa rất nhiều thì em có nói lại là em hện cuối tuần thì cuối tuần em chưa đưa t thì hẵng nói em.thứ 6 em có gọi đưa t cho các mẹ và trả lại 6 tr/1 bộ hồ sơ.em cũng đã nói đây là tiền em lấy từ sếp và ko cắt lại dù tiền nước và tiền đt gọi cho 2 anh chị khá nh.

    Khi lấy t vì vội đi có việc nên em đã trả lại tiền rồi vội đi luôn ko lấy lại giấy biên nhận,em đã gọi đt luôn cho chị nguyệt nhưng ko đc và gọi lại cho chị thủy vợ anh đà và nói chị tự hủy giấy biên nhận cho em vì em vội chưa lấy.

    Sau khoảng 1 tuần thì chị nguyệt chị của anh tuấn nt yêu cầu em trả thêm t và yêu cầu chỉ trừ 1 tr và nói thời gian ngắn như vậy ko thể trừ nh như vậy.em cũng có nói lại là em đã giúp đc đến như vậy thôi vì bình thường hủy sẽ mất hết t như các chỗ khác và ko lấy lại đc.

    Chị thủy cũng có nói là nếu em trả lại tiền và sẽ làm rùm beng để em hết đg làm ăn và nói khá nhiều nhưng em ko tiện nói.
    Em cũng lưu ý với các mẹ là ko có bạn nào tên đặt như các mẹ nói mà là tên là đại tên đầy đủ là NGUYỄN DANH ĐẠI.các mẹ ko nên đặt điều nói Đại như vậy là quá đáng.ngay cái tên các mẹ cũng nói sai vậy mà lại nói Đại là ng không ra gì
    .
    Các mẹ nên nhìn nhận khách quan chứ không nên chưa biết việc rồi nói cho sự việc rối tung lên.
    ĐÂY CŨNG LÀ BÀI HỌC CHO EM VÀ CÁC MẸ CHẠY VIỆC KHÁC LÀ CẪN THẬN HƠN ,XIN ĐC VIỆC CHO MỌI NGƯỜI ĐC THÌ KHÔNG SAO ĐẾN LÚC KHÚC MẮC LẠI QUAY RA NÓI THẾ NÀY THẾ KHÁC.THỬ HỎI NHƯ THẾ AI DÁM XIN HỘ NỮA.

    EM CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ ĐỌC.
     
  14. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    E tốt bụng đến mức xin hộ việc cho mọi người ư?Khi e chạy việc thì chi phí ban đầu e phải chịu,nếu việc thành công thì mới lấy tiền.CHị đã nói rõ với e,tất cả những điều e nói đều không đúng.K có ai tên KIên làm ở đó cả.CHị nói thêm cho e biết nữa nhé.Hôm đó chả có đoàn khách nước ngoài nào vào ngân hàng gặp các sếp như e nói đâu.CHị có thể chắc chắn điều đó.Vì bạn chị làm bên đó rất nhiều,có thể hỏi được bên thư ký hội đồng quản trị và lễ tân.Chắc e chưa vào ngân hàng bao giờ hay sao mà bảo là đến gặp A KIên công an ko cho lên vì ko có giấy tờ,chỉ cần có CMT là lên gặp được hết e ah.E nên cố gắng tiếp xúc nhiều thì mới rõ,đừng nói kiểu trẻ con thế.Tất cả mọi người đều biết.CÒn giấy biên nhận thì chị nghĩ chả có ý nghĩa gì nữa,hợp đồng viết ko xong việc e trả lại toàn bộ tiền.Thế mà e có làm theo thế đâu.Chị ko yêu cầu e trả thêm tiền mà chị chỉ bảo là sao trừ nhiều thế?E cứ đưa nguyên văn tin nhắn lên đi.E làm mẹ rồi,đừng nói dối hay làm gì sai với lương tâm của mình e ah.Chị mà làm rùm beng,e tin chị thuê người đến nhà e đòi được ko?CHị cũng ko thèm nói nặng e 1 câu nào sao e lại nói vậy.Làm gì cũng thế,phải đặt chữ tín lên hàng đầu e ah,lương tâm 1 người mẹ ko cho phép chị nói dối hay thêm thắt 1 cái gì cả.CHị cũng ko thừa thời gian e nhé.
     
  15. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    meyeukubin có thể cung cấp thêm chứng cứ về việc hoàn tiền nhé. Cảm ơn bạn.
     
  16. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    [.
    Các mẹ nên nhìn nhận khách quan chứ không nên chưa biết việc rồi nói cho sự việc rối tung lên.
    ĐÂY CŨNG LÀ BÀI HỌC CHO EM VÀ CÁC MẸ CHẠY VIỆC KHÁC LÀ CẪN THẬN HƠN ,XIN ĐC VIỆC CHO MỌI NGƯỜI ĐC THÌ KHÔNG SAO ĐẾN LÚC KHÚC MẮC LẠI QUAY RA NÓI THẾ NÀY THẾ KHÁC.THỬ HỎI NHƯ THẾ AI DÁM XIN HỘ NỮA.

    EM CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ ĐỌC.[/QUOTE]

    CHị nói lại 1 lần nữa nhé,e ko rút kinh nghiệm còn nói ko đúng.Nếu cần,chị sẽ mời công an vào cuộc.Lúc đó tất cả trắng đen sẽ rõ ràng.E đừng trình bày kiểu như thế nữa.Nó trẻ con lắm,cái chính là lương tâm của e chứ giờ e có nói gì nữa thì cũng ko có tác dụng đâu.Khi e chủ ý làm như thế thì ko có gì thay đổi được.Chị đã nói ngay từ đầu là chị muốn cảnh báo cho các bố mẹ trên này biết để ko mắc phải như chị thôi.Điều đó chắc là được đúng ko e?
     
  17. MeVinhKhanh

    MeVinhKhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    13
     
  18. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    E sẽ scan giấy biên nhận tiền lên.E có ý kiến với MOD,nếu các mẹ đã từng đến nhà e Liên hay gọi điện cho e ý có ý kiến phản hồi vào đây.Mod k nên xoá,vì qua ý kiến của các mẹ cũng là 1 bằng chứng sống để chứng tỏ cho vụ việc rồi.Nếu MOD xóa đi,thành ra chỉ có 2 bên đôi co với nhau,ko giải quyết được gì cả.Điều e muốn viết lên đây là để cho bố mẹ nào đã bị sẽ lên tiếng và các mẹ chưa biết mà tránh chứ ko muốn cãi cọ nhau.Mong MOD thông minh và sáng suốt ah,thanks
     
    Me Kem thích bài này.
  19. lien_hanoi

    lien_hanoi Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    em cùng quan điểm với mẹ này.nhờ mod để cho những mẹ chạy bên em đã bị em lừa (như ý kiến của các mẹ ở trên)lên tiếng.
    Em cũng ko muốn đôi co làm gì cả vì em ko giỏi văn nên nói ko mỹ miều các mẹ lại chê em nói thô ko mạch lạc,rời rạc.
     
  20. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    [​IMG]
    đây là giấy biên nhận e scan lên để làm bằng chứng.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này