Tình hình của mẹ phuongedu thế nào rồi? có mẹ nào hỏi thăm rồi thì cho cả nhà biết thông tin với nhé.
bạn ý bị khóa nick 7 ngày, lý do thì các mẹ xem trong đường link này nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=150288
Cả nhà Lúc trưa tớ chat với bạn Phuongedu rồi , tình hình là bạn ấy bị banned nick đến tận 12/7 cơ vì tội tham gia vào can thiệp với trangleather khi chưa hiểu sự tình bên mục mua sắm ý . Vậy là ko vào được nhà và ko chăm sóc được topic vậy bạn ấy nhờ mọi người update và chăm sóc topic của bạn ấy giúp trong mấy ngày nữa . Mong nhà mình đừng ai bị banned nick nhé , đi đứng post bài cẩn thận nhé
Bà Nguyệt cũng tham gia rùi à? Chào mừng bà nhé (dù hơi muộn ). Mạng chỗ tôi chết đứ đừ mấy ngày chiều nay mới tạm ổn nên mới mò mặt vào đây. Nhà cửa vắng đi 1 người buồn quá, mong 7 ngày trôi qua thật nhanh để tiếp tục nhận được chia sẻ của mẹ Phuongedu
Nhớ CLB quá, mấy ngày liền ko online được. Hnay vào thấy nhà cửa mọc lên như nấm, ngôi làng đang khang trang lên nhiều rùi, tiếp tục gấp rút xây dựng nhiều nhà nữa nào các mẹ ơi. Tặng hoa các mẹ này, cố lên!!! (u)(u)(u)
HT ơi, con gái tớ xây nhà nhg thao tác chậm, làm mãi mới copy được vài icon, khi copy vào thi nick bị out rồi, nên xây nhà mãi chưa xong. Có cách nào xử lý ko HT nhỉ?
Bác sỹ đến lúc hơn 12h chị ạ. Bác kê 3 loại thuốc: ks, long đờm, nhỏ mũi, uống 3 ngày. Viêm phế quản dạng hen chị ạ, bác bảo nếu 3 ngày ko đỡ thì phải dùng máy thở khí rung j đó để tránh ko bị tái lại nữa. Chiều nay cho uống ks được vài phút thì trớ hết chị ạ, thê thảm. Chẳng an uống j, kể cả sữa cũng ko uống. Em vẫn phải cho uôgs thuốc mặc dù trong bụng ko có j cả. Em cũng vừa than vãn với mẹ phuongedu, kéo dài mãi thì chết mất. Tự nhiên 5h thì tươi tỉnh hơn, chơi ko bắt bế nữa, cả buổi chiều thì quấy kinh khủng.
COn nhà mình cũng thế bạn ạ, hen phế quản suốt. Mà ốm thì lười ăn vô cùng, mệt mỏi lắm. Nếu bị hen phế quản thì tốt nhất bạn nên cho bé khí rung luôn đi vì ks chỉ đỡ phần nào thôi, khí rung sẽ nhanh khỏi hơn. Nhà mình phải mua luôn máy khí rung đấy. Bé nhà mình cũng vừa mới khỏi ốm xong. Nóng quá chằng riêng trẻ con người lớn cũng lăn ra ốm ý chứ. CHúc bé nhà bạn chóng khỏi.
Chúc cả nhà ngày mới nhiều tốt lành! Còn 1 tuần nữa là cuộc thi xây nhà kết thúc, cả nhà hãy cố gắng hoàn thành sớm nhé!
Chào ngày mới cả nhà. Gấp rút xây nhà cho xong nhé các nhà, chuẩn bị khánh thành khu chung cư nữa chứ
Ngôi nhà hạnh phúc kaly's house Chào đón mọi người ghé thăm nhà Chuột Jery nha!!! Ngày pháo nổ ( À bóng bóng nổ ) vang rền : 17/11 CÁC THÀNH VIÊN : [FONT=Lucida Sans Unicode,Lucida Grande]Bố Đình Thắng: 03/10. [/FONT] Là người đẹp trai nhất nhà nha. ( nói nhỏ các bạn nghe nha trong nhà mình bố không có đối thủ ) [FONT=Lucida Sans Unicode,Lucida Grande]Mẹ Hòa : 24/06 [/FONT]Đình Thắng có nghĩa là không thắng cũng không thua nghĩa là Hòa. Còn có nghĩa là Bố và Mẹ đều cân tài cân sức. ( Bố đẹp trai và mẹ bằng tuổi nữa mà ) [FONT=Lucida Sans Unicode,Lucida Grande] Kaly : 17/11/2001 [/FONT] Mình là Võ Phan Khánh Ly nhưng bố và mẹ gọi là Kaly ( Nghĩa là Ca - ly - for - Quy Nhơn ). Ngày kỷ niệm 4 năm ngày hội ngộ của bố mẹ thì mình chính thức "tái xuất giang hồ". Bởi vậy mình dám cá với các bạn rằng sinh nhật mình thì cả hai đều không thể quên được. Mình đã biết giúp mẹ việc nhà và chăm em rồi đó nha. Vì mình 10t rồi và là chị Cả mà. [FONT=Lucida Sans Unicode,Lucida Grande] Jery : 05/04/2005 [/FONT] Còn mình là Võ Phan Khánh Chi , bố mẹ hay gọi là chuột. (Vì chuột rất thông minh ) Mẹ rất muốn mình là một đối thủ tranh giải đẹp trai với bố. Nhưng mà khi nặn mình ra bà mụ thiếu một xíu bột nên mình đành nhường chức cho Bố. Bố khen mình đẹp gái nhất nhà vì mình giống bố nhất và là thành viên trẻ nhất nhà. Mình xin mẹ cầm tinh con thỏ vì con thỏ nhanh nhẹn..!!! Và những khoảnh khắc đáng yêu!!! [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com/VOL2323/13117787/flicks/1/8294333[/flash] Túm lại: Một ngôi nhà hạnh phúc chưa hẳn là nhà lầu, xe hơi mà chắc chắn ngôi nhà đó phải tràn ngập tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười phải không các bạn.? Kaly's House là một ngôi nhà hạnh phúc. Cám ơn các bạn đã ghé thăm Kaly's House. Mong làm quen với các bạn nha!
Mẹ nó để nick ở chế độ cho computer nhớ thì ko bao giờ bị out , khi mình sign in bên dưới có o để stick vào remember me là bạn làm thoải mái Mấy hôm nay tớ bận quá nên phải gác xây nhà sang 1 bên rồi
Cố gắng lên, thời tiết này thì đến người lớn còn không chịu được nữa là trẻ con em ạ. Hôm nay bé đỡ hơn là tốt rồi, chúc con chóng khỏi nhé.