Huhuh em để sai chế độ nên ảnh cứ mờ tịt ah. Thui chờ bà béo vậy, bà í có máy xịn muh. Các mẹ xem tạm nhé. Các món ăn nè, ngon nhứt là món salad rong biển của bà Tengcha Các nhà đến sớm nhất: Nghé yêu nè Thỏ nè (bibi7684) Nhà Trang.tran nè Nhà Chôm chôm nè Chou nè Caycon nè Bà béo đến muộn nhất do mải ăn ợ.... Toàn cảnh buổi off Chou cứ nhắm lấy đĩa khoai tây Ken và mẹ Chou nè Hai mẹ con Trang.tran Công chúa Thỏ vừa tỉnh giấc Nghé Tẹt hum nay hiền xế Chuyện tình nhà Chou và Kitty Ban đầu anh Chou hăm hở chiến khoai tây, hok để ý gì đến ai hít Bên cạnh Chou là Tú Uyên Sau khi ăn 1 mình chán rùi mới cho cô Nghé yêu 1 miếng Tú Uyên tiến lại chủ động xơm anh Chou 1 cái Anh Chou tức quá: "Anh là con zai phải chủ động chứ", tiến lại hun luôn. Xem tay Tú Uyên để mua nhẫn cho em đấy ah Chou??? Tạm thế đã nhé, mai có ảnh xịn của bà béo.
Hix hix nghe mà thấy xấu hổ quá....khổ nỗi là máy xịn nhưng người chụp không xin...tui đang load ảnh rùi,....dưng mà ko nhue mong đợi, tui đến muộn nhất ...nên chup...không được bài bản lắm ợ...thôi xài tạm vậy nhé. Sáng mai các mẹ có ảnh xem....dưng mag đừng mong chờ quá nhé, ảnh mẹ Ken đẹp hơn nhiều
Hơ hơ, ảnh off vui quá. Thèm được tụ tập ghê mà ứ thuyết phục được xã. Cơ mà xã cũng đang ốm. Thôi, em tha ko về kêu ca hum nay, để dành hum khác kêu. Lúc đầu cứ tưởng ở Kim Mã, em đang mừng thầm đi được thì lại chuyển. Buồn ghê! Hic hic, đợt tới các mẹ off chỗ j ở Kim Mã đi cho em bon chen với.
chào bụi sáng. Hqua về tắm rửa xong là tít luôn. Bố Nghé còn quên trận CK. hi hi........... Giờ mới vào nhà xem ảnh. Mới có từng này thui à, ít thế?
Ôi các nhà đi off vui thế. Tôi chiều qua vào nhà để tìm lại cái địa chỉ mà ko biết nó ở trang bao nhiêu chỉ nhớ hôm trước đọc là ở đoạn Kim Liên mới (ngu quá, ko nghĩ ra là gọi điện cho bà nào đấy để hỏi). Thế là 2 mẹ con lại sang nhà bà ngoại giết thời gian (bố nó đi uống bia với bạn, huhu). Ở nhà bà ngoại mà cứ nghĩ, ôi hội Nghé chắc đang off vui lắm mà tiếc ơi là tiếc. Hic hic. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo lần sau off sẽ ko vắng mặt 2 mẹ con tui đâu à nha.
Tôi đang up ảnh nhé.......các bà cứ đợi ợ....dưng mà đừng hy vọng nhiều...tui không phải thợ chuyên nghiệp nên ảnh không được đẹp lắm!!!!!!!!!! ( ĐỪng úp sọt em nhé!!!)
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ảnh off đâu cả nhà? Chắc vui lắm nhỉ hihi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Cảm giác lần đầu tiên đi of f của tui là rất vui......sao mà nhiều đồ ăn thế!!!!!!!!! Hi hi hi....thôi ko dài dòng em up ảnh ợ... 3 mẹ con em xin chào cả nhà nào.......... Nhà Tengcha...bag ngoại và mẹ. Nhà này sướng, chẳng phải bế con bà ngoại chăm hết!!!! Nghé Tengcha ngủ rất ngon lành.... Nghé nhà Trang.tran và bà ngoại... Nghé Tẹt và mẹ.... Lộ hàng nè....... Nhà Thỏ và Chôm chôm....ngủ say sưa mãi không dậy giao lưu với các bạn...nằm trong tay mẹ thích quá mà...... Caycon....ăn rất nhiệt tình.... CHou.....anh này có cái miệng rất yêu....lớn lên chắc nhiều em chết vì cái miệng này đây...... Nghé yêu.... Bean và Mẹ Caycon Do đến muộn và phải bế Bean nên ảnh chỉ có thế thôi ah....xin lỗi mẹ Tú Uyên và các mẹ chưa có mặt nhé....nhớ là đã chụp rồi mà không hiểu sao không có trong máy.........haizzzzzzzzzzz chắc phải đi học một khóa phó nháy......
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chết mất vì ghen tị với các mẹ đi off túi qua. Tui có đề nghị thía này, vì lý do thời tiết hôm qua ko được thuận lợi, nhà mình có nhất trí off tiếp lần nữa trong thời gian gần nhất có thể là tuần tới được không? Tất nhiên cái vụ 1 tháng 1 lần vẫn duy trì rồi. Tui nêu ý kiến đó vì hôm qua có mấy mẹ trong đó có tui đột xuất ko thể tham gia được, tiếc lắm. Giờ xem ảnh xong lại tiếc không biết đến bao giờ mới hết tiếc rẻ đây.