Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ảnh đẹp quá Mai ơi. Vịt, Xíu, Tom, Kevin, lola, mộc nhĩ, mộc, nhím, tép, thỏ, chíp, susu, minh...... các con đẹp, các mẹ ké theo con cũng đẹp. đẹp quá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mai ơi, ảnh đẹp nhỉ! Ngọc Em Tom mặc bộ ong trông yêu quá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) mưa to quá, tôi có việc phải ra ngoài sáng nay mà chưa đi được, có bà nào đi làm chưa? khéo mà ướt hết, đường còn ngập nữa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà này chỉ ngồi trên bờ lia có khác nên cũng săn được nhiều ảnh con tự nhiên và yêu quá. Ước gì mình cũng có cái tele để chụp hehe. Trong bộ ảnh của Mai tớ ấn tượng nhất ảnh này và các ảnh này rất đẹp.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Khổ thân Chíp nhỉ. Thế hôm nay đã đỡ chưa Trà? Sáng hôm qua em Mộc được nghỉ vì sáng mẹ sờ trán con thấy ấm ấm nên cho nghỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ảnh Sơn Nam đẹp quá, tiếc hùi hụi đây các bà ơi... Hôm nay mưa to quá, có bà nào đi làm không??? Tôi đang ở nhà chưa biết phải đến cơ quan bằng cách nào đây?????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ post clip đêm lửa trại nào. [video=youtube;pb7pL22qw54]http://www.youtube.com/watch?v=pb7pL22qw54[/video] [video=youtube;xI27FSwSsN4]http://www.youtube.com/watch?v=xI27FSwSsN4[/video] [video=youtube;u8MLryMKC4o]http://www.youtube.com/watch?v=u8MLryMKC4o[/video] [video=youtube;88XOYIn_Fyk]http://www.youtube.com/watch?v=88XOYIn_Fyk[/video]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>Trà: Chị Chíp lại bị sốt à? Đợt đi chơi này thấy Chíp có vẻ nữ tính và ít nghịch hơn năm ngoái. Em Tom nhà tớ đêm qua cũng hâm hấp sốt. Sáng nay thì người mát hơn một chút. Hy vọng là em ý chỉ sốt mọc răng. >>Phương: Chồng tớ bảo em Tom mặc bộ ong trông như con gái ý >>Chuotcon & Phương: Tớ cũng mắc mưa nên giờ vẫn ở nhà chưa đi làm. Tranh thủ ngồi câu kéo tí. >>Chuotcon: Ấy đến chỗ Thoa lấy đồng phục chưa? Nếu chưa thì ấy thu xếp qua lấy sớm đi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đấy tớ bận quá đã lấy được đâu, mấy lần Ngọc nhắc nhưng rùi lại cứ quên mới chít chứ, tớ sẽ ghi nhớ để đến lấy, cám ơn Ngọc nhé.... Chắc tớ lại nghỉ làm sáng nay rùi, giờ này còn chưa đi mà lại mưa to nữa chứ.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Trời đang mưa rất to mà kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi, nên bà nào đi làm phải cẩn thận không ngập và tắc đường. Tớ vào điểm danh chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ @Trà : Hix, chị Chip sao rùi? mong con mau khỏe. Lần này chị Chip đi Sơn Nam ra dáng lém nhé . Không giống đi Đầm Vạc năm ngoái, chắc nàng ta cũng ý thức mình lớn roài @Mai. Ảnh các con đẹp lém . Cái nào ra cái ấy. Tớ thích anh em Tom hihihi, yêu ơi là yêu @Ngoc, lát tớ up ảnh lửa trại, nhưng không được đẹp lắm Mộc nhỉ? Chạy lung tung hehehe
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cảm ơn Mai nhiều nhé. Ảnh đẹp quá. Mấy cái ảnh này của Tom tít nhà tớ trông nghiêm nghị như ông cụ non ý. Đểu thế. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hi, xin chào cả nhà. Mấy hôm ko vào mà nhìn giao diện lạ quá, tớ phải mò mẫm một lúc mới tìm ra cái hồ sơ của mình
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mọi người đi Sơn Nam về nhiều ảnh đẹp quá. Các bé vui chơi thích quá đi. Các mẹ chụp ảnh đúng là như đang chuẩn bị tập dượt cho cuộc thi hoa hậu vậy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ảnh Tôm nhà Ngọc đểu nhỉ, trông mặt mũi anh ý ngơ ngác chưa kìa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hằng ơi, ảnh buổi tối nên cũng ko được đẹp và mọi người chạy lung tung cả. Hằng chọn 2-3 cái okie thôi vì có video của Ngọc rồi. Xem Video thích hơn vì có cả nhạc hihi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhìn Tom ảnh này trông lớn nhỉ . Tom có mấy kiểu chụp trên oto, cô An trêu vài câu là cười toét.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay em Tom nhà tớ tròn 9 tháng. Em nặng 9,5kg. Vậy là tháng này em ý lên được 6 lạng. Trộm vía em
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh nhé. Cảm ơn các bác phó nháy đã chớp những khoảnh khắc rất đáng nhớ của HR cùng các con tại Sơn Nam. Công nhận là cuộc đi vui, thành công, tình cảm và rất đáng nhớ. Yêu các bạn nhiều! Tớ nghĩ rằng lần tới, mỗi thành viên tham gia chắc sẽ còn nhiệt tình hơn nữa và độ vui của các mẹ sề chúng mình sẽ còn hăng hơn nữa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Trộm vía em. Thảo nào hôm bế em ý, tớ cứ lẩm nhẩm bẩu là chả khác bế thi Xíu mấy tí.