Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Ngọc: Nhìn em Tom yêu quá. Trộm vía em. Ảnh nào cũng yêu, kể cả khi cười lân khi nghiêm nghị. Lần này đoàn đi, em Nấm và em Tôm ngoan nhất đoàn. @Mai: Nhà tớ có bộ ảnh Mai chụp cho mấy mẹ con. Cảm ơn Mai nhiều nhé. Tớ thích nhất là ảnh dìu Minh tập bơi. Thủy S bảo "Trông như mẹ hiền". Còn ở nhà, 2 đứa nhà tớ toàn gọi tớ là "mẹ mìn".
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhìn em nào trông cũng yêu, mẹ nào trông cũng xinh. Nói chung là bể bơi là đề tài sáng tác bất tận nhỉ, Mai chộp được ảnh các con trông có hồn và yêu ghê. Cảm ơn phó nháy Mai nhé, quả này các mẹ ngồi chỉ ngắm ảnh suốt, chẳng làm việc được cho mà xem
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ảnh đẹp quá, cảm ơn Mai và Bình Mộc nhiều lắm! Mọi người đi chơi đã vui rồi nhưng khi về lại có thêm những tấm hình quý giá như thế này niềm vui tăng gấp bội
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Khổ thân thế! Thảo nào hôm ngồi cạnh tớ cứ thấy Chíp vẫn e hèm ho ho là.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ vừa đến cơ quan ! Hi hi mưa to quá ngập hết các ngả đường đến chỗ làm của tớ ! Hôm qua tớ đi rửa xe đúng mùng 1, tháng nay chắc mát mẻ cả tháng ! @ Hội Sơn Nam , ảnh đẹp thật đấy , tớ cũng thích ảnh An dìu Minh bơi , nhìn thích lắm !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Em thỏ của mẹ ngày càng duyên dáng ! Yêu lắm, quả này có chiến đến cùng với mẹ Hà mẹ cũng phải chiến thôi con ah! Khổ thân Chíp và Nấm thời tiết hôm qua sợ quá , tớ tắm xong còn cảm lạnh . Nghĩ lại cảnh cho uống sữa xong phun hết sạch ra chăn ga gối đếm lại thấy ngại Trà nhỉ ! thôi 3 mẹ con cố lên nhé ! Tớ vừa khen con dâu tớ đấy !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ thích cái ảnh này quá. Trông em Thỏ miệng yêu thế. Còn Lola bây giờ trông thiếu nữ duyên dáng thế. Trông rất người nhớn. Chứ ko ngố tàu trẻ con như bạn Bảo Anh đâu.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) 2 em này khối anh điêu đứng, Thương ơi dọa nạt vậy thôi chứ cứ cạnh tranh công bằng nhỉ. Anh Cún hơn mỗi Bin quả cự ly thôi hiiiii
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Quả kính em Nhím đeo đẹp thế, ton sur ton với váy nhé, mẹ Hương có mua lại không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tớ vào điểm danh, nhà tớ đang mang cần ra sân câu cá, hí hí......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Hằng, Bình: Hôm trước, tớ thông báo ngày sinh nhật của 2 bé Tôm Tép nhà mẹ Thanh Rắn Hoa cỏ bị nhầm Nhờ 2 bà bớt chút thời gian, sửa lại thiệp và post lại giúp tôi theo data sau. Thanks 2 bà. Đặng Vũ Thái Dương (Tom) 09/04/2004 Đặng Vũ Minh Đức (Tep') 04/07/2008 @Mẹ Bun: Tớ cũng nhớ là bà có update thông tin cá nhân nhưng bài trôi nhanh quá tôi không tìm lại được. Vậy bà gửi PM cho tôi lại 1 lần nữa với nhé. Sorry bà. Tình hình nhà bà chuyển vào Đà Nẵng thế nào rồi? Cuộc sống mới có gì thay đổi không? Tôi hay vào ĐN đột xuất "kiểm tra" chồng, khi nào vào tôi aloo bà tiếp đón tôi long trọng nhé. À, đi cáp treo miễn phí nhé. hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Câu cá hay câu bài? hí hí. Tớ đang tưởng tượng cảnh Mr. Bin xắn quần múc nước bì bõm từ trong nhà ra, xương quá. Chắc đây là lần đầu chứng kiến cảnh lụt ở VN nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Phần mềm mới của Diễn đàn đang bị lỗi nhé. Ví dụ, tớ vào trang 1 của HR, mục : 10. CÁC NGÀY KỶ NIỆM CỦA HR THEO THÁNG để edit ngày sinh nhật tháng 7. Khi click vào link Tháng 7 thì nó không hiện lên bào viết của tôi mà nó lại đang hiện lại toàn bộ trang đầu của HR. Các bà làm thử xem có giống tôi không ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lam cha me đây ư,??? kinh khủng. Thay đổi mới gì mà giao diện khô khan, rườm rà ko thân thiện & khó quan sát...Hy vọng chỉ là thử nghiệm thôi...hic. Báo cáo nhanh gia đình nhà tớ đây. Lão nhà tớ về đến nhà cố sốt thêm 1 đêm hôm đó, sáng hôm sau mới đỡ hơn. Em Ti thì sốt thêm cả ngày hôm qua, cứ hết thuốc hạ sốt lại sình sịch thương lắm. Mẹ toàn bế trên tay cho ngủ. Vụ ăn thì vẫn tệ, cả ngày chỉ đựoc 1 bát con con phở, sữa củng chả thèm uống. Sáng nay em Ti đỡ tớ cho đi học luôn.Tưởng byebye đựoc mấy ngày hộ lý đên VP cho thoải mái thì ôi thôi, đi đựoc nửa đường lại phải quay về nhà vì người uót hết rồi con đâu. Lại về nhà thay quần áo, chợ búa soạn chất thứa ăn cho cả tuần chống bão ....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Khổ thân nhà Thoa, lần này đi thất bại nặng nề, thiệt đơn thiệt kép. Chồng thì sốt, con thì sốt, mẹ thì..hì hì, chả mần ăn được gì Thôi, chẳng may nó rơi vào đúng đợt này. Cố lên, năm sau lại phục thù nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chờ mãi tin của Thoa mà giờ mới thấy. Khổ thân em Ti thật. Lúc ăn trưa hôm CN định lên thăm em Ti nhưng thấy Thoa bảo em Ti ngủ nên lại không lên nữa. Ti có bị ho không Thoa? Chồng Thoa cũng sốt nhỉ, công nhận là nhà này thiệt đơn thiệt kép (theo lời của An). Hình như nhà Thoa vẫn chưa đi nghỉ mát đúng không? Thế định khi nào đi hả Thoa?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Năm nay nhà tớ ko đựoc sao DU LỊCH chiếu hị hị. 15 thứ 5 này đi Cua Lò đúng ngày Bão về....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ti nhà tớ bắt chiếc bố, sốt virut & viêm họng. Tớ đang lo & phòng cho Toon nhưng ko biết có tránh đựoc ko . Tớ 15.7 này đi Cửa Lò Bình ạ. Vào đó đón bão đầu năm hị hị. Tớ đang ngồi sửa ảnh Sơn nam, đêm nay về up nhé. Không đưoc nhiều ảnh lắm vì bác phó nháy nhà tớ tác nghiệp ít quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cố lên Thoa ơi. Thoa có cần mượn cái đá khô nhà tớ để đem đi không . Tớ thấy cái túi giữ lạnh cũng giữ được nhiệt tốt nhưng nếu cho thêm túi đá khô đó vào thì giữ lạnh được lâu hơn. Nhà Thoa đi cũng phải mất nửa ngày đường . Thoa và Ti có bộ mũ mẹ con yêu thế.