Các con lại ốm hết rồi...nhà Tí cũng ốm lũ lượt đây nhưng Tí vẫn đi học đều vì chưa đến mức sốt cao bỏ ăn em Nghẹ ạ.
Anh xem rùi panda dạo này lớn lắm đấy nhé, ko bít em có thích không khi được khen lớn, chứ mẹ anh cứ hay nghĩ mọi ng khen lớn là mọi ng bẩu anh già trc tuổi, :!:
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Lâu lắm ko vào nhà quét dọn, nhà bụi quá đi mất thui! Mà lại bỏ lỡ bn là dịp ăn chơi...........
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! UHm. mẹ còn mải kiếm xiền mà. Đâu có thời gian mà chăm lo nhà với cửa nữa! HUm nay nhà Nghé có lụt k Nghé ơi!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! trộm vía là chưa lụt đâu chị Nhím ạ.Nhà chị Nhím có lụt ko thía?
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Các mẹ Hà Lội ơi, đọc tin thấy lụt quá nhỉ .Mới có mấy ngày nóng kinh mà bi giờ lại lụt lội chịu không nổi .Thiệt chán ông trời quá à/
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! PD có thích môn bơi lội ko, ra đây Nghé dẫn đi học bơi miễn phí nè
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Cứ bảo post ảnh Nghé mà lên cty mới nhớ, nhớ ra thì ko có ảnh ở cty
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Thấy ảnh Nghé bên nhà Ken rồi nhé...Bà cắt tóc cho con ngộ thế ko biết...y như xem phim ngày xưa có mấy đứa nhỏ để đầu 3 chỏm với 1 chỏm í....xinh dã man...
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé tẹt ơi, mẹ Nghé lại bận buôn bán k lo nhà cửa cho Nghé à? Nghé chuyển quaở với chị NHím đi, vui lém, chị mới có hình mới đoá...
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Tí ui đầu Nghé có 1 chỏm thôi hà. Bà Minh này mải mê buôn bán nên bỏ bê nhà cửa đó mà.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Tẹt đi chơi này! Vui quá xá là vui! Lúc đầu hiền chưa??? Với Huchi: Gặp đúng cạ roài! 2 tên chơi vô cùng ăn ý Tán tỉnh Cong... Đầu tiên là "Cong ơi, váy xinh xế" (mẹ Cong cười sướng kìa!) "Ơ, mách mẹ à, kiêu thế, tớ chỉ sờ tí thui mờ"
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hahah Cong sếch sờ xy thế thảo nào mà Nghé Tẹt chả trêu. Eo ơi anh Nghé bạo thế em Ken chạ dám bon chen đâu ợ. Lần sau em cắp sách tới học anh ná.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Ít ảnh quá nhỉ??? Lần sau sẽ nhìu hơn, tại máy mẹ Huchi hết pin, ko thì còn nhiều pha hành động nhí nhố vui cực ý