Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mèng ơi, cô lày.........bó tay với cô mất thui, Nở ơi vào giải đáp bài toán lày đê lào??????????????????
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hehe! Chít cười mẹ này! Hóm quá cơ! Này mà xưng chị hơi bị "tự dưng đấy"! Moa đây HT thương binh King còn phải gọi bằng chị xưng em đới! Thôi, dư mà thế cũng được, choa nó "TEEN". (nghe giang hồ đồn là mẹ nó tuy 3 con nhưng rất trẻ, kém tớ tận hơn nửa giáp cơ!) Hơ hơ!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết He, chị biết roài, nhưng mà nói ra ngượng chết! Thoai, để hôm off sẽ nói thầm cho mấy chị em nhá!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết chị check mail đi em gửi ảnh cho chị rùi đấy. chị nhớ chỉnh sửa cho đẹp rồi post nhé . he he
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hợ hợ, tình hình là vừa lội ngược lại mấy trang trước cái bài mà có chúc mừng bác HT King ngày thương binh ý ợ, iem là iem sơ suất, iem ko dòm kĩ, lại cứ tưởng bài đóa là của bé Đô pọt lên nà iem cứ chém choang choảng là chị. hị hị, so rí bác meminhanh nhớ, từ nào tới giờ bác xem những bài e quote của bác có dám xưng chị câu nèo đâu mờ, iem nà hồ đồ qué, mong bác bỏ quá cho nhà iem, iem sẽ tạ lỗi với bác sau nhé, mong bác thông củm con iem mải chém mừ ko nhìn đối tượng hê hê
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết mày nhớ anh nhờ mày cái gì rồi chớ . anh em mình phải bảo vệ nhau ? hiểu không ?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Tội này toàn tội lớn . phải phạt thật lớn . chị Ngọc anh ạ
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết thui chết hình như là có thì phải, anh liên lạc gấp với BÉ ĐÔ nhé
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Vote quả cọ vàng cọ xanh ạ! Em đi một mềnh, ảnh đẹp quá - lại chụp phần sau của rùa gác bếp là sao nhể? @ Meminhanh Cám ơn chị nhớ, tối nay chị biếu tặng thì nhớ dặn bảo quản tủ lạnh ngăn đá nhé - em có hướng dẫn kèm theo đới
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết @ hehe, có "thằng" giật mình thon thót rùi!!! bé Đô ơi, có tống tình tống tiền hay moi được bữa chè, nộm chim nào thì cứ đề xuất dôi dôi ra nhá (cho mẹ Rùa ké cẩm tí, hihi)!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Uh, cảm ơn em, chị vừa nhận lúc nãy, đang định vào nhà em báo, thoai cảm ơn lun ở đây ná! Chị nhớ roài!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mẹ cháu chưa đến Cọ vàng cọ xanh bao giờ, tùy Ban tổ chức khảo sát thực tế, quyết định - đi đâu e cũng chìu - VLC mừ!!!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Cứ có nhà ta, đông vui nhộn nhịp! Ăn thoải mái, múa vô tư Sông em cũng lội, núi em cũng trèo Em thề đấy!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mày chơi quả này hơi ác đấy . may mà tao biết bụng dạ mày nên cảnh giác trước rồi ,hehe . mà nó lại chơi quả nhạy cảm nhất của mình , thế mới đau chứ
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Bác ui, vào có nhời tha tội bất kính cho iem phát đê, iem cứ đứng ngồi ko yên đây lày..........tội lỗi, tội lỗi..........
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hix . bà chị hum qua đi đâu . bảo ông rùa alo cho chị đến mà ko liên lạc đc .hẹn lần sau thôi . nhớ chị lắm
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Ái chà chà, còn làm thơ nữa cơ đới, hí hí, chắc hok, đến đới có sông thật đới có dám bơi ko chú?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Đâu, em có thơ thẩn j đâu! Nghĩ gì viết lấy - lỡ dại cái vụ sông roài, phải là "sông như mương" Bác bổ sung em nhớ! Ah, vụ cò vàng cọ xanh có hò không bác nhể?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Dưới đây là 1 số hình ảnh về khu sinh thái Cọ xanh, hí hí, e cọp py của ng khác cho nhà mình tham khảo: Cả nhà mình cứ biểu quyết cho ý kiến nhớ.......
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết phong cảnh hữu tình . tình cảm ngọt ngào bao la bát ngát . chắc sẽ rất ý nghĩa đây