Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) “Có chắc mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi, chân ghé Thăng Long buồn Có phải em là mùa thu Hà Nội Ngày sang thu anh lót lá em nằm…” Vậy là lại thêm một lần trời đất bắc nhịp nối vào thu. Lại câu hỏi ngày nào của người nhạc sĩ vẫn trở trăn trong từng lời ta hát “Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?...” Một buổi sớm tinh sương vào ngày đầu tháng Tám, trên những con phố đổ dài sắc nắng mật ong, lòng người chợt ngập ngừng cảm nhận bước chân xa của mùa gần tới, bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang xoay tròn trong điệu valse của ngọn gió giao mùa… Trong hơi thở nồng nàn của mùa thu, xin được nhiệt liệt chào đón sự ra đời ( bằng giờ 34năm về trước của các mẹ : 1. Phan Thu Hương ( Nhimvatho). Ngày sinh: 22/8/1977 Xin được giới thiệu sơ qua 1 chút về bạn Hương nhím thỏ: + Bạn thuộc thành viên của quân khu Giải Phóng. Nhà của bạn luôn là “cứ điểm” vững chắc của những vụ tụ tập, đột kích lớn nhỏ bất ngờ của quân khu Giải phóng và các quân khu khác. + Bạn rất giỏi trong lĩnh vực “sinh sản” : Sản xuất 1 nhát ra 2 nhóc tì luôn, 1 trai -1 gái --> ngưỡng mộ và them thuồng toàn phần. + Bạn có điệu cười rất ….tít , Mỗi lần đi ọp, bạn đều lanh chanh ôm/bê 1 cái gì đó (đại loại như đĩa thịt) để được lên hình. + Bạn rất đảm đang thích nội trợ, và có tài làm bánh ngọt. Tài làm bánh của bạn giỏi đến nỗi mỗi lần làm xong bạn nịnh chồng và con ăn mỏi miệng nhưng …chẳng ai ủng hộ bạn miếng nào cả. Hậu quả của việc đảm đang này là mỗi lần như vậy, chỉ khổ các bạn HR phải “lãnh chịu” hậu quả. Chúc bạn Hương càng ngày càng đảm đang, nội trợ tháo vát để chúng tớ được nhờ. Hehe 2. Nguyễn Thị quỳnh Hoa (nick: Mengocduy) . Ngày sinh: 27/8/1977 Một hoa hậu mới “khai quật” của HR. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa ( cảm nhận của tớ) Lại là một member mới gia nhập của quân khu Giải Phóng Mẹ Hoa tâm sự : Sở thích của tớ là: thich du lịch, ăn uống, tán gẫu...nói chung là thich nhiều lắm, sở đoản là nấu ăn. Hihi tớ dốt nhất là nấu ăn đấy. Thấy các mẹ trên này này nấu ăn giỏi, ngưỡng mộ ghê. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ ngay với quân khu Giải Phóng : Hương Nhím Thỏ học nấu ăn nhé ( Mà bà này, lâu lắm rồi mất tích đi đâu thế. Phạt thôi Hội Trưởng ơi ) 3. Cao Linh Chi (nick kutebin). Ngày sinh 2/8/1977 Thông tin về bạn kutebin tớ không có nhiều. Lâu lắm bạn kutebin cũng không về nhà…. Nhắn tin tìm thành viên HR lạc này ở đâu về nhà ngay để nhận những lời chúc mừng nồng nhiệt của cả nhà nhé. Và đây… Có người định nghĩa về các anh như sau: Đàn ông rất giống: - Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ) - Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi) - Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật) - Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ) - và giống... Sôcôla (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng. Dù các anh có là cà phê, bãi đậu xe…đi chăng nữa ^^, thì các chị em, đặc biệt là các bà vợ yêu quý cũng luôn dành tới các anh những tình cảm chân thành và ngọt ngào nhất cho 1 ngày sinh nhật hạnh phúc. 1. Anh Phạm Thế Yên – Chồng Trang nhiễu nhiễu. Ngày sinh 8/8/1977 2. Anh Trần Nam Sơn – Chồng bạn Lan Bống Tít. Ngày sinh 18/8/1973 3. Anh Nguyễn Xuân Trung. Chồng Civil_Huyền. Ngày sinh : 13/8/1976 4. Anh Nguyễn Minh Đại. Chồng Minh Anh (mechip&tom) . Ngày sinh: 3/8/1969 5. Anh Hoàng Thanh Tuấn. Chồng bạn Hường (gaisầuriêng) . Ngày sinh: 26/08/1978 Đặc biệt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bé sinh tháng 8 1- Lola Tú Linh PANNIER . Ngày sinh 22/08/2007 Thiên thần nhỏ bé được ra nhờ sự kết hợp hài hòa giữa 2 dòng máu Pháp- Việt Đi đến đâu cũng vậy, Lola luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai vây quanh. Thậm chí, gạch ngói được ném/đặt/đổ bằng tất cả các công cụ vận chuyển như xe cải tiến/xe tải/ thậm chí công ten nơ tấp nập, vèo vèo chiu chíu trước cửa nhà em. Nghe giang hồ đồn, vì ở nhà bà ngoại không có sân chứa gạch nên bố mẹ em đã vừa quyết dời đô sang 1 ngôi nhà mới có sân rộng hơn để chứa gạch thì mới đủ. 2. Hoàng Lê Thảo Minh. (con gái rượu của mẹ Hoa chip còi) Ngày sinh: 07/08/2007 Thừa hưởng tinh thần thể thao của bổ và tinh thần võ đạo của mẹ nên từ bé đã rất chi là cá tính. Gần đây, do bước sang tuổi lên 3 bên em đã dịu dàng nữ tính hơn rất nhiều . 3. Kevin Hoàng ( Hoàng Nguyễn Nhật Nguyên). Ngày sinh : 21/8/2007 Con trai nữ hoang chanh leo Hằng-Kevin Mẹ anh lo anh ế vợ nên bạ con gái nhà ai mẹ anh cũng mang gạch đến xếp đầy sân Gần đây, thiên hướng muốn xuất ngoại nên anh (Chính xác là mẹ anh) đã cắm chốt tại bà thông gia LoLa. Chưa biết năm sau, mẹ anh định chuyển chốt đi đâu 4. Lê Nhật Nam (Bi). Con mẹ Dương - Mưa rào tháng năm. Ngày sinh : 8/8/2006 Nhà mặt phố - cả bố và mẹ làm to nhưng anh ít khi xuất hiện trước công chúng do bố mẹ anh quá bận, mải làm ăn. Đề nghị anh khẩn trương làm đơn xếp gạch, chăm chỉ điểm danh với các gia đình phơi Bikini, nếu không sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu cho dù có nhà mặt phố và bố mẹ làm to nhá 5. Nguyễn Hải Minh ( con mẹ Diệu Thúy- PIT). Ngày sinh: 31/8/2007 Chưa 1 lần gặp cu Minh. Nhưng hình như ai tên là Minh cũng thông minh – đẹp trai- học giỏi nên không lo ế vợ đâu con ạ. Hé hé ( con cô cũng tên là Minh nên cố đoán thế. hé hé ) 6. Vương Thảo Nguyên ( con mẹ Như Hằng). Ngày sinh : 16/08/2007 Mới gặp mẹ Hằng 1 lần. Cảm nhận ban đầu là mẹ xinh, dịu dàng Chắc công chúa Thảo Nguyên cũng xinh đẹp và dịu dàng như tên của con vậy Mẹ Hằng ơi về nhà điểm danh nhé. Lâu lắm rồi không về nhà đấy 7.Trịnh Diễm Ngọc. (Con gái mẹ Ngọc duy) Ngày sinh: 7/8/2002 2 mẹ con sinh cùng tháng. Chắc năm nay bố tổ chức sinh nhật to lắm đây Năm nay chắc là con gái lên lớp 3 rồi. Chúc con luôn ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và học giỏi nhé ---------------------------------------- P/S: Xin vui lòng bổ sung/đính chính nếu có nhầm lần hoặc sai sót
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ lại đoán mụ Hà thủ thỉ chồng Hương ... :axe: :axe::axe: chạy thôi he he..
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) E hèm, nghĩ đến op ep ngày mai là thèm, chắc phải nhịn bữa sáng, ko lại chật vật mãi ko hết nổi món chính . À có thế mụ Bin mới còn món tráng miệng để chụp ảnh chứ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà này cứ úp mở khiếp quá làm mình cứ đoán già đoán non (Tranh thủ câu 1 bài )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ còn nợ: - Thạch cho Hoa, Hằng - Tiền Gel của bà Hằng - Túi cho Lola, Trà... ( chưa mần được cái nào) -..... Các bạn còn nợ tớ: - Bình Mộc "nợ" kính > 4T của Su - ...... Vậy mà...ngậm ngùi không chắc đi ọp được (đến 99% ko đi được). Thèm món Pháp quá, cả năm mới có 1 lần được ăn...vậy mà huhu... -
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) đang nghỉ đi làm ngại nhỉ ? Tớ đi làm lại hồi BIn 2 tuổi mà còn ngại. Cố gắng lên nào !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tiếc thật đấy, nghe "tây" đồn là tiền dư thế dưng mà thức ăn ko phải tương đương với tiền à Có ưu đãi người quen ây dà, ai ko ăn thì tiếc quá. Bo Bo: cố lên, thực hành luôn cái món Sò gì ấy , chúng tớ xin hứa chỉ nếm thử 1 tí thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hic, thế thì đúng rồi, trứng tớ để trong tủ lạnh mà, hu hu......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Em Vịt lắp cái máy ảnh. Vịt: mẹ cười tươi lên nào? Tách. Đây ảnh đây. Để con pot lên mạng Mẹ :???? Vịt: bây giờ mẹ chụp cho con . (Đưa máy ảnh cho mẹ" Mẹ: tách, Đây ảnh đây đẹp quá. Vịt nhắc: Mẹ nói để pot lên mạng đi. Mẹ: Để tí nữa pot lên mạng Vịt: Ôi giời ơi, lại pot lên mạng cơ à (cười tít mắt )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Vừa nhìn lại hóa ra mu Hương nhím thỏ sinh nhật cùng ngày với Lola nhà mình (sao năm ngoái mìn không để ý nhỉ??? hay tại già rồi nên quên nhỉ???)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đúng giọng con mẹ Hạnh nhỉ...... P/s: nhớ mai mang nước yến đi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ nhận được tin nhắn của Hội trưởng vụ off ngày mai dưng mà tớ sẽ không tham gia được vì đương triển khai dự án ở Nha Trang. Tiếc quá Tớ điểm danh thui . Chúc mừng sinh nhật tới các mẹ , các bố và các con có tên trong danh sách An Su đã tổng hợp nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cám ơn HT Ngọc đã nhắn tin off ngày mai cho tớ. Nhưng mà tớ ko đi được rồi vì kéo theo cái đuôi chán lắm. Thằng Tit nhà tớ nghịch lắm cơ, đến đấy lại cứ phải chạy theo con thì cũng hết buôn luôn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sao tớ không thấy tên Trà trong ds đăng ký ọp ngày mai nhỉ? Tớ đang mong Trà đi họp để hỏi về các trò chơi cho bọn trẻ con cùng bố mẹ, tớ đang chuẩn bị Family day cho công ty tớ. Nhà mình ơi, có ai có catsette có thể đọc được đĩa không nhỉ, và có thể cho tớ mượn để mang đi Đà Nẵng mấy hôm với? Bọn tớ định làm gala night trên bãi biển mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Anh giai bé nhà tớ thì vụng về hơn: Anh rửa mặt này: lau mắt - anh nói " Mắt" lau trán - anh nói "trán" lau tai - anh nói "tai" lau sau gáy - anh nói "gáy" kết thúc là lau nách - anh nói rất to sung sướng vì kết thúc "NÔNG"
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sao lại thế được nhỉ, bà đánh trong bao lâu, đánh lòng trắng với kem thì bông cứng chứ nhỉ, lạ thật đấy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Quên không nói rõ trứng phải để nhiệt độ phòng hihi. Thui mai lại tiếp tục sự nghiệp bà nhé. Chúc thành công hehe @: An: không ngờ bà có bảng lý lịch trích ngang của tất cả các thành viên SN T8 ấn tượng thế. Tôi đọc đến bài của bà mà không nhịn được cười đây. Thanks bà nhiều nhiều nhé @: All: Tình hình là ngày mai tớ không đi off đc rùi, tranh thủ đưa con đi chơi trước khi bố mẹ bỏ nhà đi bụi 4 ngày, thèm món pháp quá dwng mà chẳng biết làm sao huhu. Tháng sau lại tiếp tục off tại nhàn hàng Pháp nhé hội trưởng ơiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ối không cố tình câu kéo dưng mà có mấy cái ảnh sản phẩm muốn khoe hihi, chiếm dụng đất cái nào Nhìn cảnh này cũng đáng lọ mọ cả nhà nhỉ Sản phẩm sau khi bị các con các cháu tấn công. Kem tớ làm chưa đạt nên không bắt được các loại hoa nên đành làm vớ vẩn như vậy đấy Đây là mặt cắt của bánh, lần sau tớ sẽ cắt đôi bánh và cho mứt dâu tây, chắc là ngon Thằng nhóc này là con của em trai tớ, nó háu ăn nhất đấy hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ai trù ẻo tớ không đi đấy . Mai tớ order: moules bỏ lò, mì ý hải sản và kem hoa quả. Không phải là bữa trưa thì thêm ly channdonay cho nó máu. Há há