Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mặc dù ko tham gia ọp hôm qua, nhưng vì mong ngắm ảnh quá nên được bạn Bình Mộc bàn giao vụ up ảnh vì Bình bận. Có gì sai sót mong các bạn sửa giúp Menu Món ăn quá hấp dẫn nên được ưu tiên Món tráng miệng này Những món ngon và đẹp mắt này do Mr Bean, xã của bạn Bình Lola thể hiện Chân rung các bạn bị chụp trộm Các người đẹp tạo dáng Tạm thế đã, đưa con đi học về tớ sẽ up tiếp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ trả nốt ảnh Nụ cười thu hoạch khi được bạn Hạnh tặng đồ gốm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ảnh đẹp người cũng đẹp và món ăn quá đẹp nhưng ngon hay ko ? thì các bạn đi off trả lời .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, có mẹt tớ đây. Chúc buổi tối tốt lành. @ Ngọc: Ngọc ghi chép buổi ghi hình ở trường quay S9 rất chi tiết và bổ ích. Ảnh ọp đẹp thế, ăn thì ngon, thèm quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lần sau bạn cố gắng bố trí đi ọp nhé. Mong được gặp bạn. Món ăn đương nhiên là rất ngon rồi vì được chiên gia ẩm thực người Pháp trực tiếp chỉ huy dàn dựng và thực hiện mà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thì gọi nhứng món mà lạ lạ ví dụ như cơm vàng trộn rau củ kem tươi phomai chẳng hạn, hihii......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nếu các bạn không chê thì lâu lâu mình lại ọp ở đấy một phát cho nó thay đổi không khí với lại nếm thử các món khác nữa chứ, hi hi....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thành viên mới hôm nào ọp ra mắt để các bạn biết mặt nhé.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Giang ơi lâu lắm rồi ko được xem ảnh May và Kem, Giang pót ảnh đi xem các con lớn thế nào rồi, hehhee...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Hằng: Táo mèo mua về phải ngâm với giấm sau đó uống thì mới có tác dụng giảm béo, chứ mụ ăn thẳng quả táo đó thì ăn sao dc nó chỉ thơm thôi Tình hình matxa ở đâu thế? Mỹ phẩm của nó có chuẩn k cần chỉnh k? chứ sợ đồ tàu khựa lắm @Lola: Lần sau đi ăn tiếp đi, tớ xung phong ngồi cạnh MA để nếu món đó k ăn dc còn đổi hì hì. Mà năm ngoái ăn rồi, năm nay bọn mình gọi món vẫn chưa chuyên nghiệp nhể
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Có mụ S gọi món chưa chuyên nghiệp thôi chứ mọi người gọi vẫn okie mà. Cái món lườn vịt hun khói và dưa vàng thì hơi ít thịt nhưng ăn vẫn ngon đấy chứ. Ai bảo mụ cứ thích thịt cắn ngập răng cơ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ điểm danh. Tặng chồng/các ông chồng hay đi nhậu về muộn bài hát do mẹ con tớ sáng tác mỗi lần ra cửa chờ bố đi nhậu về thể theo bài hát "Chúc bé ngủ ngon" Bố ơi/về đi/đêm đã khuya rồi Chẳng biết bố/đi làm/hay bố đi chơi ? Bố ơi/về đi/sao bố chưa về? Ngoài kia/trời đêm/lạnh run người bố ơi!!! À ơi/à ơi/Về về về về thôi!!! Hết. Tớ đang nghĩ lời 2
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Phải tháng nào cũng ăn thì gọi mới chiên nghiệp được, hehhee... Từ năm ngoái đến năm nay mới ăn thì không chiên nghiệp là phải roài...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Các bà ơi, thèm bún chả quá, định cuối tuần này làm ăn đây. Mẹ nào biết cách làm thì giúp tớ với nhé. Cần nhất là khoản gia vi ướp thịt va cách pha nước chấm. Nguyên liệu hiện có ở nhà tớ bây giờ chỉ có bún thui tks và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) ôi, hay quá đi thôi. Cổ vũ An có tinh thần thiết kế lời 2 nào.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nghe bài này não hết cả cõi lòng An ạ An nhắn tin cho chồng bảo: em hát ru bài này cho Su anh thấy có cần phải chỉnh sửa chỗ nào k?