hihiiiiiii, thư ký chuồng gà nhà tớ đấy, mẹ anh Đạt nhiệt tình lắm nha, nối kết các thành viên với nhau có công mẹ Đạt nhiều lắm
Giời ạ!! Mở mắt ra là vào chuồng gà!! cứ vào net là vào chuồng gà!! Mẹ Đạt đang bị Mẹ An bêu xấu rồi!! Ko chịu chăm sóc nhà cửa cho con gì hết!!
Chào anh Đạt .Em là bé Panda đến thăm anh đây ạ .Anh Đạt có khuôn mặt manly quá, em chẳng thích gọi anh là anh Đạt thối đâu, em chỉ thích gọi anh là anh Đạt thôi .Chúc mừng anh có nhà mới .Em mời anh qua nhà em chơi nha.
Mẹ anh không chăm chỉ up ảnh của anh gì cả để em còn được ngắm gương mặt đẹp giai của anh.chán quá,nằm chờ ảnh của anh vậy.
Ngày nghỉ mẹ mò vào nhà Đạt chơi nào ,nhìn con chụp ảnh nghịch quá bà ạ.Hôm nào mà về đón Đạt nhớ cho Đạt qua nhà tôi chơi với thằng Bầu nhé.
cảm ơn cô nhiều!! Mẹ cháu mua cho cháu 2 bộ đồ ở nhà cô cho cháu, suốt ngày cháu chỉ mặc 2 bộ đó thôi!! ông bà tắm xong mà ko mặc bộ đó cho cháu là cháu khóc nhè!! Con cảm ơn cô ạ!! Con lười ăn sáng lắm ấy!! Anh ở với ông bà ngoại!! cậu anh đang ôn thi nên lười chụp ảnh và up ảnh anh lắm!! Mẹ nhớ anh chỉ nhìn qua Webcam với cả điện thoại thôi à!! Thương mẹ lắm!! mà anh thì mải chơi, chẳng thích nghe điện thoại nhiều!!
Lát anh qua nhà Panda chơi nha!! Mẹ anh nhỡ gọi vậy rồi, cả nhà anh vẫn gọi anh là Đạt thối!! mẹ gọi yêu vậy, nên mẹ có gọi Thối ơi anh vẫn thưa đều!! Mẹ Sang ơi!! Con với anh Bầu nghịch như nhau mà! Hôm nào mẹ về đón con, nhất định con sẽ đòi mẹ cho con qua nhà mẹ chơi với anh Bầu!!
Ối giời, hnay mới mò vào nhà anh cu Đạt!!! :-D Em Xoan cũng có nhà nhưng bỏ hoang rồi vì mẹ em chả có thời gian. Thi thoảng có ảnh thì post ké anh Đạt vậy hehe...
Ui!! Anh qua nhà em rồi!! Mẹ cũng gọi em là Thối giống anh à?? Các mẹ của mình xấu em nhỉ!! Papa em chụp ảnh đẹp vậy cơ mà!! Hôm nào mang qua đây khoe nha!!! Anh luôn WELCOME Xoan xinh đẹp!!
Nè bà, chộm vía con zai bà nhìn già đời hơn con nhà tôi quá bà ạ ke ke ke. Hôm nào mà cho về HN thì ới nhé để cho bạn An gặp nhau nhỉ. Mà bà cũng gọi là thối à, con tôi cũng thối đây ke ke ke. Tuy 2 đứa cùng năm nhưng con tôi mãi cuối năm cơ nên có khi làm em ấy hi hi
UH!! làm em cho nó trẻ, Hôm qua bà ngoại kêu Đạt cao 102cm rồi!! Vui quá!! Nhưng cân nặng thì vẫn chỉ 16kg thôi!! Chán!! Lát anh qua!! Hôm qua mẹ anh cho anh sang nhà em buổi sáng mờ!! Mà mẹ cũng chỉ cho anh đi chơi buổi sáng thui, trưa và chiều nóng lắm!! Ko cho ra ngoài!! Ko nóng nắng mà nóng kiểu oi nồng PD ạ!! Anh ko được ra ngoài chơi nhiều đâu!!
Ðề: Đạt thối chào các bạn!! Ảnh mẹ và Đạt đi bơi thuyền hôm Chủ nhật ở quê ngoại này!! Chỉ tiếc là lúc trên Thuyền mẹ ko chụp được nhiều!! hi hi.. chỉ toàn ở trên đảo!! Chụp bằng điện thoại nên nhìn ko được đẹp lắm!!
Ðề: Đạt thối chào các bạn!! Đây là nơi mà lần sau bà về sẽ rủ bọn tôi đi đấy hả,hì không biết ở đây có thay đổi nhiều so với 10 năm về trước ko ,hồi con đi học bọn tôi đến đây rồi toàn đi trên thuyền đúng ko bà.Sáng nay CM rồi nhưng bị lỗi nên tôi lại vào CM lại hì
Ðề: Đạt thối chào các bạn!! đúng roài đó!! Tôi thích cái cảm giác được ngồi trên thuyền ấy lắm!! Tôi mới đi cách đây 3 năm, nên ko biết 10 năm trước thế nào!! Nó ko có nhiều cảnh trên đảo, nhưng thích tụ tập thì ở đó khá ổn!!
Ðề: Đạt thối chào các bạn!! em khánh chi vào nhà anh đạt chơi nè Mấy cái hình này trông anh đạt người lớn quá............. Hôm nào anh đạt rỗi ghé qua nhà em Chi chơi nhé, chơi với anh đạt chắc vui lắm đây(em cũng nghịch lắm đó nha)