Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các mẹ 77. Tớ cũng cầm tinh con rắn, rất vui nếu được các mẹ kết nạp vào hội. Chúc hội rắn 77 ngày càng xinh tươi, hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà. Tớ điểm danh nhé. Chúc đầu tuần vui vẻ và may mắn. @An: nghe mô tả tình hình làm bánh dẻo, tớ tưởng tượng ra cảnh cả nhà làm bánh đầm ấm rồi. Có phải " hòa bình về ta rồi không"? Mong là như thế. @Phương Hân: bà này đang đen đủi, tháng 7 âm này chán lắm đấy. Thôi cố lên, cho bọn trẻ con nghỉ khỏi hắn hãy đi, không thì lại bị lại đấy. @Ngọc Bin: hôm nào show ảnh áo dạ nhé. Tớ thế mà lạc hậu, chưa có biết mặt mũi và cửa hàng chị Hạnh bao giờ cả. Hôm nào phải bon chen với cả nhà cái. Nuốt được tí truyện nào chưa Ngọc ơi? Nhìn ảnh món ăn off nhà hàng Pháp lại thèm, giờ đang ăn kiêng lại càng thèm tợn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>mẹ yêu Sáo: Welcome thành viên mới. Ấy xem kỹ điều lệ ở trang 1 và làm theo hướng dẫn nhé. Nhớ vào đây tám thường xuyên, trước lạ sau quen mà. An ơi, tớ cũng có câu hỏi như Sếu. Hì hì. Nghe kể chuyện làm bánh vui quá cơ. Hi hi, để đến rét tớ mặc rồi show luôn nhé, chứ giờ nóng nực thế này show thì ngốt lắm. Mà bà An, bà Minh bon, bà Thoa cũng mua được hơi bị nhiều áo khoác đẹp ở hàng chị Hạnh. Nếu có khoe thì cùng khoe. Hì hì. Hôm đấy tớ mua 7 quyển thì đọc xong 2 truyện rồi và đang đọc dở truyện thứ 3. Hì hì. Tớ đọc Nhắm mắt thấy Paris của Dương Thụy đầu tiên. Một phần vì có cảm tình với Oxford thương yêu từ ngày xưa, một phần vì đã sang Paris rồi nên cứ thấy cái gì dính đến Paris là tò mò. Nhưng đọc xong thì hơi thất vọng một tí. Văn phong thì vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng tính cách nhân vật nữ thì vẫn gần giống như Kim của Oxford thương yêu, không có gì mới mẻ. Và đọc xong thì có cảm giác tác giả viết chưa tới, truyện kết thúc vội vã. Nhưng nói chung là đọc cũng được vì không phải suy nghĩ mệt đầu. Sau đó thì tớ đọc Tiếng sét xanh của Judith Magnot. Truyện này thì hay và cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Tớ bắt đầu đọc lúc 10h30 tối và đọc 1 mạch đến gần 2 giờ sáng vì không dứt ra mà đi ngủ được. Hình tượng nhân vật nam chính và nữ chính được xây dựng rất đẹp và khá là hoàn hảo. Hì hì. (Tớ thì chết vì cái tội mê giai đẹp, gái xinh và những gì lãng mạn kiểu như vậy). Bây giờ tớ đang đọc Chỉ thuộc về anh, mới đọc được 1/3 thôi nhưng nhìn chung là được. Cho đến giờ thì vẫn ấn tượng với Tiếng sét xanh nhất. Còn mấy quyển truyện TQ và cuốn Tất cả chỉ là truyện nhỏ thì tớ chưa đọc. Hì hì. Hic hic, bị dạ dày mà phải ăn kiêng kỹ thế hả Minh? >>Phương: Ông xã đểu nhỉ. >>Hà metram: Bà Hà dạo này hay ốm quá. Chắc tham công tiếc việc đây mà. Chúc bà mau khỏi ốm nhé, ho là khó chịu lắm. >>
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) An: bà đảm quá đi. Nhiều lúc thấy mọi người làm bánh trái cũng muốn làm theo mà nhà ko ai hưởng ứng, hic hic Phương: tháng này nhà bà gặp hạn sao thấy gặp nhiều đen đủi vậy. Chúc nhà bà sớm thoát khỏi vận sui đợt này để lúc nào cũng thấy vui tươi xinh xắn nhé Minh sếu, Ngọc: Tớ cũng đang có nhu cầu mua áo khoác quá, thấy các bà nói đến chị Hạnh mà thèm, chưa biết chị Hạnh là ai, hôm nào có ai đi cho tớ bám càng với Lệ Thủy: bà đúng là S nhỉ, cả nhà đi Thái đúng ko, có học thêm được võ nào mới không he he Hạnh: bà đúng là bị túi nó vật nặng rồi, bi giờ chắc phải có vô số trong bộ sưu tập rùi nhỉ, khi nào thanh lý nhớ hô hào cho tớ bon chen với nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Lan: Bà này sướng nhỉ, được du hí tận Nam Phi. Mấy bác ở CQ tớ đi về kể thế này: Không đi không biết Nam Phi Đi về mới thấy cái gì cũng đen Bà đi về kể cho cả nhà nghe với nhá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bà! 2 hôm cuối tuần vừa rồi tôi đi chùa dự lễ Vu lan và lễ phả độ gia tiên cầu siêu cho ông bà tổ tiên bên chùa Bồ đề và chùa Xuân trạch. Lễ Vu Lan cảm động lắm, mới ngẫm được công lao cha mẹ và tự nhận thấy nhiều khi mình vẫn còn nói năng chưa đúng, vẫn còn những lúc làm cho bố mẹ buồn. Lúc tụng Kinh Vu Lan có nói đến 9 tháng trong bụng mẹ, tháng thứ nhất như giọt sương, tháng thứ 2... cho đến 9 tháng, mình khóc như mưa ý, đọc thương lắm. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến những mất mát mà mẹ tôi phải chịu đựng: nuôi con một mình vì chồng đi xa, lúc nhỏ anh tôi cũng ốm thập tử nhất sinh vài lần, mẹ tôi nhiều lúc cũng tưởng chừng như quỵ ngã rồi, nhưng vẫn phải nghị lực để sống, để nuôi con...Thấy thương mẹ vô cùng. Rồi lại nghĩ đến tôi, đến đứa con tôi mang trong bụng, nó có hình hài rồi, nó có đầy đủ mọi yếu tố để thành người rồi, vậy mà nó lại không chịu ở lạ với tôi...Thương lắm...Đúng là có con rồi mới biết thương cha mẹ, mới thấm thía được tình mẹ tình cha. Tôi sẽ dạy thằng bon bài thơ về chữ hiếu để nó thuộc và nó ngấm vào người như một bản năng, một triết lý sống sẽ theo con như một hành trang cần thiết để vào đời: Đi khắp thế gian Không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời Không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông Không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng Không phủ kín công cha Vất vả ngược xuôi Mẹ nuôi con khôn lớn Mang tấm thân gày Cha che chở đời con Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đầu tuần định vào điểm danh sớm nhưng ko hiểu sao tớ vào diễn đàn mãi ko đc. Chúc cả nhà một tuần mời vui vẻ nhé. Sau hai ngày đi chơi về ngại đi làm quá hihi, chắc là tình trạng chung rùi. @: Minh: nghe minh nói mà tớ thấy cảm động quá. Đúng là có con rùi mới biết lòng cha mẹ Minh nhỉ. @: An: hòa bình lập lại rùi hả bà, nghe bà tả làm bánh mà tôi cũng máu rùi đây chỉ tội chẳng thích ăn bánh nướng bánh dẻo tẹo nào. Nhà mình có ai mua bột ko để tớ chung với về cho Nhím tập làm bánh hihi. @: Trà, Hoa: có off mini làm bánh dẻo ko nhỉ??????????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chào cả hội nhé,e mới làm thành viên dđ chưa lâu,hnay ghé thăm hội rắn tí, chúc cả hội đầu tuần vui vẻ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mệt quá ho lại nôn khan ........................sợ quá "dính" thì chết , khám xong kết quả viêm A thở phào nhẽ nhõm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Bon: Cảm ơn bà. Tôi đọc entry của bà xong cảm thấy mình cần phải dành nhiều thời gian và làm nhiều điều hơn cho người thân của mình hơn bao giờ hết bởi cuộc sống này sẽ không bao giờ dừng lại cho mình sửa sai.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>ALL: Tớ post lại DS các gia đình tham gia offline Tết thiếu nhi. Gia đình nào chưa đóng tiền, vui lòng nộp sớm cho Thủy X để BTC còn thanh toán cho các bạn đã ứng tiền cho buổi offline này. Bạn nào đã nộp mà chưa có tên trong DS vui lòng thông báo lại cho Ngọc Bin hoặc Thủy X để bọn tớ kiểm tra. Thanks. * DS tham gia offline Tết thiếu nhi và DS đóng tiền offline. Bôi đỏ là những gia đình đã đóng tiền. Số tiền: 25K/ 1 gia đình Nộp tiền cho Thủy X. 1. Ngọc Bin 2. Bình Mộc 3. Hạnh cò vịt 4. Phương Hân Hân 5. Hoa chíp còi 6. Thủy X 7. Thủy S 8. Thoa 9. Hằng Kevin 10. Bình Lola 11. Minh Anh 2B 12. thanhthuong 13. An 14. Trang 15. metram (check lại) 16. Minh bon 17. Huyền Búp 18. Tintin04 19. Giang cà chua 20. Hồng 21. Minh Sếu 22. Thương Zinzon 23. Mẹ Sóc xinh 24. Hương nhím thỏ 25. Hà 26. hienhanh 27. Thu tom 28. Huyền civil 29. Trà 30. Thanh 31. momo
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Diễn đàn chập cheng, ghét thế >> Mẹ yêu Sáo: Chào mừng bạn tham gia CLB rắn rết nhé. >> Phương Hân : Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. May mà cả nhà đã khỏi. Từ từ hãy dịch sách nhé, ko thì sau này mắt mờ nhanh lắm đấy. >> Sếu, Bin: Nhà tớ cũng BT trở lại rồi, nhưng tớ chưa nói gì cả. Cảm giác lúc này khó nói thật, lúc cơn tức thì nghĩ bao nhiêu thứ hay ho để nói. Thôi ko nói ở đây nữa, tai vách mạch rừng >> Bon: Nếu lễ chùa, ăn chay niệm phật mà làm cho lòng bà tĩnh tâm trở lại thì nên theo. Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và suy nghĩ tích cực hơn. >> Nhím Thỏ : Đi xem hoa hậu có sờ tay, sờ chân hoa hậu được cái nào không? Tớ cũng có ý kiến giống Ngọc Bin. Em hoa hậu năm nay công nhận xinh thật. Nhưng mà răng cũng khấp khểnh giống MPT, ko biết đi thi HH thế giới có ảnh hưởng gì không? >> Mẹ Trâm: Không sao là may rồi, dính thì khổ...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà. Tớ điểm danh nào. @Phương: cố lên nhé, khổ thế nào mà cả nhà lại bị đau mắt. @S: Thái về có múa điệu "truyền thống Thái" cho chồng lác mắt ko ? @ Bon: Theo tớ thì nên suy nghĩ tích cực hơn, hướng đến tương lai ý. Chứ bà cứ hoài cổ mãi, nghĩ đến mẹ nuôi mình, rồi mình nuôi con vất vả khó nhọc làm gì: theo tớ thì đấy là tất nhiên rồi , trong hoàn cảnh ấy nên nghĩ đến những lúc mình cho mẹ vui, mẹ cười, rồi con mình , chồng mình làm cho mình cười, mình vui. Tớ nói chung là diễn đạt kém lắm. VD. mẹ tớ nghĩ đến ... bắt đầu đỏ mắt. tớ giả bộ ngạc nhiên nói to: bà sao đấy , tự nhiên ... Còn em trai tớ : sao lại lấy nhiều ớt bột thế này, này thì ... - đúng cái câu mà nhân vật trong phim giả vờ khóc (nhờ sự giúp sức - rắc ớt cay- của con hầu) mà cả nhà tớ đều xem. Xong rồi cứ tếu táo vớ vỉn cho bà quên đi. Thế là xong. Đại khái thế, mình phải "buồn ơi chào mi" trước, rồi thì mới giúp người khác lạc quan được . Nhất là các u già, cứ an ủi lại càng khóc , buồn dai, nhiều lúc cứ phớt đi, à uôm, các cụ lại thôi, ko ủ ê, vì có ai để ý đâu mà ủ ê khổ thế, chứ phải mẹo, tuỳ tình hình
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, có ai nhận ra tớ không? Sau 4 tháng lặn không sủi tăm, tớ đã trở lại... hê hê nhưng mà chả lợi hại thêm tí nào. Coi như new hoàn toàn vì không thể update hết cả ngàn trang buôn bán của các bà.[-o<"Mong sao mình sớm hiểu các cô ấy!"
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Điểm danh cháo cả nhà, chúc mọi người mạnh khỏe , mình bận quá chỉ vào một chút rồi lại phải làm thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay mới khoe ảnh sinh nhật con gái được vì bận quá, cũng chả tua lại được bài có gì mong các bạn bỏ qua cho. Chỉ có mấy bạn hàng xóm và 2 bạn Rắn gần nhà Chị Chíp hôm đấy cao hứng đòi để kiểu tóc người rừng nhìn đến khiếp Có mấy bạn thôi mà chả chụp được cái nào tử tế Được bạn nó lại hỏng bạn kia
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Quà tặng sinh nhật cho Thỏ là THẠCH BỘ BẾP (2 chị em thích mê tơi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Hoa: Tưởng đợt SN chị Chíp xong rồi pót ảnh khoe 1 thể he he Tối nhớ sang lấy sữa nhá!